Qua thống kê, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm nay, chỉ tính số liệu 1 tuần từ ngày 29/1 đến 5/2 (tức là từ 29 Tết đến mùng 6 Tết) đã có hơn 100 chuyến bay quốc tế (đến và đi), với 18.414 hành khách qua Cửa khẩu quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), trong đó chiếm trên 90% là khách du lịch. Nếu so sánh với lượng người và số chuyến bay đến Cam Ranh cùng thời điểm năm trước thì con số này vượt trên 2 lần. Trong đó các chuyến bay đêm cũng diễn ra nhiều hơn, có đêm 7-8 chuyến. Ngày cuối cùng năm cũ (ngày 30 tháng Chạp) và ngày đầu năm mới (mùng 1 Tết) là 2 ngày có số chuyến bay làm thủ tục đông nhất: ngày 30 tháng Chạp là 17 chuyến và ngày mùng 1 Tết là 15 chuyến. Lực lượng làm công tác xuất nhập cảnh tại cửa khẩu dù được tăng cường thêm 6 cán bộ, chiến sỹ từ Trạm An ninh Cửa khẩu Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) vẫn hụt hơi. Chưa kể giờ giấc thất thường, phụ thuộc vào giờ đi, giờ đến của tàu bay, cán bộ, chiến sỹ Trạm An ninh Cửa khẩu Cam Ranh phải thường trực 24/24h. Thời gian ngủ, nghỉ là vào những lúc không có chuyến bay chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ mỗi ngày.
Trung tá Mai Văn Tưởng, Phó trạm An ninh cửa khẩu cho biết: Vừa đón Giao thừa, khi mà Chủ tịch nước gửi tới toàn dân lời chúc mừng năm mới thì sân bay Cam Ranh đã khai xuân bằng chuyến bay đầu tiên UT 5212, xuất cảnh đi Iskurst, Nga, với 236 hành khách. Điều đặc biệt là tổ bay này quyết định lùi giờ bay để hành khách được ở lại đón thời khắc thiêng liêng Giao thừa Tết Việt. Sau Giao thừa, hành khách mới ra máy bay để khởi hành. Còn xông đất Cửa khẩu Cam Ranh năm mới Giáp Ngọ là 179 hành khách người Trung Quốc, trên chuyến bay VN 9553, lúc 6h50’.
Cán bộ Trạm an ninh cửa khẩu Cam Ranh làm thủ tục xuất cảnh cho khách nước ngoài.
Theo lời Trung tá Mai Văn Tưởng, lực lượng An ninh cửa khẩu và các lực lượng chức năng đã có một đêm không ngủ. Suốt một ngày liên tục 17 chuyến bay, trung bình mỗi chuyến làm thủ tục mất 1 giờ đồng hồ, anh em phải căng sức ra để làm việc.
Thượng tá Nguyễn Khánh Thành, Phó trưởng phòng kiêm Trạm trưởng An ninh cửa khẩu cho chúng tôi biết: “Đơn vị được bố trí khu nhà tạm để ngủ, nghỉ cho cán bộ, tuy nhiên khu nhà ở khá xa nơi làm việc, cách khoảng 2km. Đặc biệt với khoảng thời gian quá ngắn ngủi giữa các chuyến bay nên hầu như anh em không thể về nghỉ ngơi mà thường trực làm việc thông Tết”.
9h sáng 10/2 (tức 11 tháng Giêng), chúng tôi có mặt tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Nhìn khuôn mặt những chiến sỹ trẻ đang làm việc tại đây có thể nhận thấy nét phờ phạc do thiếu ngủ và áp lực công việc nhưng ai cũng giữ trên môi nụ cười tươi rói. Bên cạnh những con số tăng trưởng của kinh tế du lịch tỉnh Khánh Hòa những năm qua, không thể không nhắc tới sự đóng góp thầm lặng của các anh - những chiến sỹ An ninh cửa khẩu…