Cách đây 36 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi, non sông thu về một mối, Tổ quốc được thống nhất, độc lập hoàn toàn. Năm tháng qua đi, nhưng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng ta lãnh đạo đã được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trang sử hào hùng và chói lọi nhất.
Trong thắng lợi vĩ đại của toàn dân và toàn quân ta, có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND, trong đó có lực lượng trinh sát kỹ thuật - Cục KTNVI.
Trong Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 30 (1975), đồng chí Thượng tướng, Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, người đã có nhiều năm hoạt động chỉ đạo công tác An ninh tại miền Nam đã phát biểu: "Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ không những đã chi viện sức người, sức của mà còn chi viện tin tức cho an ninh miền Nam".
Nói đến việc chi viện tin tức, chắc nhiều người đều nghĩ đến những cán bộ tình báo của ta đã mưu trí, sáng tạo, anh hùng thầm lặng, chui sâu, leo cao vào hàng ngũ địch để thu thập tin tức tình báo. Tuy nhiên trong lực lượng CAND còn có một lực lượng trinh sát kỹ thuật bằng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ của mình đã thu thập được nhiều tin tức có giá trị trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngay từ ban đầu cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn.
Các tin tức thu thập được từ các đơn vị trinh sát kỹ thuật thuộc Cục KTNVI phải nói là đa dạng. Nhiều tin mang tính chất chiến lược về các chủ trương, đường lối, âm mưu và hoạt động của địch, nhiều tin tức quan trọng có giá trị chiến lược đã được đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn thời kỳ đó, trực tiếp ghi ý kiến chỉ thị báo cáo lên Bác Hồ, khi Người còn sống, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Ngoại giao… Đặc biệt là đã có nhiều tin tức gửi cho An ninh Trung ương Cục, An ninh các khu, tỉnh miền Nam đã góp phần tránh được tổn thất, hy sinh xương máu cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam và chủ động đề ra kế hoạch đối phó được kịp thời.
Các tin tức về âm mưu, kế hoạch của địch mở các chiến dịch, các cuộc hành quân càn quét, như tin phát hiện trước âm mưu, kế hoạch của Mỹ, ngụy mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 vào đường 9 Nam Lào năm 1971 hòng tiêu diệt chủ lực quân của ta và cắt đứt viện trợ từ Bắc vào Nam, do đó quân ta đã bẻ gãy hoàn toàn cuộc tiến công đó, làm cho địch chịu một tổn thất nặng nề.
Các tin tức về địch phát hiện các vị trí đóng quân của các cơ quan, đơn vị của ta khi báo vào đã được di chuyển ngay, sau đó thì địch cho máy bay, kể cả B52 đến thả bom, bắn phá như Quân khu Trị Thiên - Huế (năm 1971), Tỉnh ủy Bình Long (khu 10).
Các tin tức về các bọn nội tuyến, mật báo viên của địch xâm nhập hoạt động trong nội bộ các cơ quan, đơn vị của ta đã góp phần làm trong sạch nội bộ.
Trước trận mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh, ta tiến công địch giải phóng thị xã Phước Long (tháng 1-1975), lực lượng trinh sát kỹ thuật đã thu được tin tức cho biết Mỹ sẽ không can thiệp. Đây là một tin hết sức quý giá đã được báo cáo kịp thời lên trên đã giúp cho Trung ương Đảng đánh giá tương quan lực lượng địch - ta trong thời điểm quyết chiến chiến lược giải phóng miền
Các tin báo cáo lên trên đều tăng dần theo thời gian, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ vào giai đoạn cuối thì tin tức báo vào Nam ngày càng tăng thêm về số lượng và chất lượng. Mỗi một tin tức báo vào Nam trong thời gian chống Mỹ là một sự hợp đồng chặt chẽ, một chiến công chung thầm lặng của các đơn vị trinh sát kỹ thuật trong Cục KTNVI (vào thời kỳ chống Mỹ thì Cục KTNVI đảm trách cả công tác thông tin liên lạc giữa Bộ với An ninh miền Nam) và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng cơ yếu CAND.
Trong thời gian này, thì ở miền Nam các đồng chí lãnh đạo trong các cấp ủy Đảng và An ninh miền Nam hằng ngày đến phiên liên lạc với miền Bắc cũng túc trực ngay bên cạnh máy với cán bộ, chiến sỹ thông tin, cơ yếu miền Nam để kịp thời xử lý các tin tức nhận được.
Vào tháng 3/1980, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã về thăm Cục KTNVI và tôi rất may mắn có vinh dự được trực tiếp báo cáo với đồng chí Phạm Hùng về các tin tức đã được báo vào Nam được đồng chí chú ý xem và khen ngợi đánh giá cao về những tin tức đã thu thập được vì trước đây đồng chí đã là Bí thư Trung ương Cục.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Cục KTNVI đã cử các đội trinh sát kỹ thuật vào Vĩnh Linh, giáp giới khu phi quân sự tạm thời, vào chiến trường B2, và căn cứ địa của Trung ương Cục để thu thập tin tức, báo cáo xử lý tại chỗ được kịp thời. 1 đồng chí đã anh dũng hy sinh trong trận ném bom B52 rải thảm ở Vĩnh Linh (1967), 2 đồng chí anh dũng hy sinh trong trận ném bom vào Trung tâm của Cục ở Hà Nội (1968) và trong trận ném bom rải thảm bằng B52 vào tháng 12/1972, một cơ sở của Cục ở Hà Nội bị trúng bom, quả bom đã xuyên thủng ngôi nhà 3 tầng chui xuống đất nhưng rất may lại không nổ mà cách đó chưa đầy 2m là một hầm trú ẩn của cán bộ, chiến sỹ đang trực chiến tại đây.
Trong những năm chống Mỹ, cứu nước ấy, toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong Cục KTNVI đã ra sức khắc phục mọi khó khăn, chịu đựng sự hy sinh gian khổ, vững vàng trước cuộc chiến tranh ác liệt dù là ở miền Bắc hay miền Nam và ngày đêm không rời vị trí chiến đấu với quyết tâm "Tất cả để chiến thắng".
Do những thành tích đã đạt được, nên năm 1985, Cục KTNVI đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tiếp sau đó 4 phòng trinh sát kỹ thuật trong Cục đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Đó là những phần thưởng cao quý mà Cục KTNV1 đã được tặng thưởng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước mà mỗi cán bộ, chiến sỹ đều cảm thấy sung sướng, tự hào vì mình cũng đã góp một phần nhỏ vào trong chiến công chung thầm lặng ấy