Có đến, có tiếp xúc với cán bộ chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Lai Châu vào những ngày cuối năm mới thấy hết được sự khẩn trương, tất bật trong công việc của các anh - những người lính "bám đường". Khác với một số địa bàn khác, bên cạnh công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến, những năm qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu còn đảm trách thêm phần công việc không mấy nhẹ nhàng - "Chống tội phạm trên tuyến".
Trung tá Nguyễn Việt Anh - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu tâm sự, với đặc điểm đường đồi núi hiểm trở, có nhiều tuyến đường trọng điểm chạy qua như: Quốc lộ 12, 32, 4D, 279, tỉnh lộ 127 v.v... thêm đó là hệ thống đường biên kéo dài trên 260 kilomet, tiếp giáp với các tỉnh luôn tiềm ẩn nguy cơ tội phạm ma túy (Sơn La, Điện Biên, Lào Cai…). Thế nên, "không để lọt tội phạm trên tuyến" luôn là nội dung xuyên suốt mà Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng thường xuyên quan tâm, quán triệt tới các CBCS trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến.
Nhờ tinh thần này, trong năm 2012, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lai Châu đã tham gia, triệt phá 11 vụ, thu giữ 320,21g heroin, 758 viên ma túy tổng hợp, 2022,20g thuốc phiện… Nhiều "trùm" buôn bán cái chết trắng theo đó bị lật tẩy. Dư luận rất cảm phục trước những chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy tại các cung đường "sợi chỉ" Tây Bắc này.
Ở các địa bàn dưới xuôi, việc xác định ngăn chặn tội phạm trên tuyến đã khó, ở địa bàn Tây Bắc cuộc chiến này lại càng khó khăn hơn về mọi mặt. Lẽ vì, các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch đi qua địa bàn luôn mang đặc thù "xuyên" núi rừng, địa hình hiểm trở. Nhiều điểm đường chỉ nằm cách vùng giáp biên có vài cây số. Do đó, chỉ một chút lơi là, hoặc thấy động, các đối tượng sẵn sàng vứt bỏ tang vật, phương tiện vận chuyển "lẩn" vào rừng, vượt biên...
Trung tá Nguyễn Việt Anh nói thêm, thực tiễn thời gian qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát (TTKS) trên tuyến, lực lượng CSGT cũng đã "đối mặt" với không ít vụ việc mà các đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển ma túy sẵn sàng liều lĩnh chống trả, chờ thời cơ "lẩn" vào rừng, né lực lượng chức năng. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" cũng như lường trước được những quái chiêu của các ông "trùm" ma túy nên các CBCS CSGT Công an tỉnh Lai Châu vẫn khóa chặt vòng vây, đưa đối tượng ra ánh sáng pháp luật.
Điển hình, vào hồi 17h35 ngày 25/11 mới đây, nhận được tin báo về một đối tượng ngồi trên xe khách có hành vi mua bán ma túy với số lượng lớn. Không chút chậm trễ, tổ công tác của Phòng đã chốt chặn trên QL12 đoạn thuộc địa phận xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Đúng như tin báo, khi kiểm tra hành chính xe khách chạy tuyến Điện Biên - Lai Châu tại Km34, tổ công tác phát hiện Hờ A Của, 28 tuổi, ở Nà Khoa, huyện Mường Nhé (Điện Biên) đang có hành vi vận chuyển hơn 1kg thuốc phiện. Đáng bàn, trong lúc kiểm tra hành chính, Của định lợi dụng địa bàn giáp biên để bỏ trốn, nhưng ý định đó không thành.
Hay như vụ bắt giữ đối tượng Giàng A Páo, 23 tuổi, trú ở xã Si Ma Phìn, Mường Chà (Điện Biên) đang có hành vi vận chuyển trái phép 980g thuốc phiện. Trước đó, Páo sử dụng xe máy mang BKS 27V1-023.xx, vai khoác túi ngụy trang để vận chuyển ma túy từ Điện Biên sang Lai Châu. Song, khi đang thực hiện hành vi phạm pháp, Páo đã bị bắt. Vụ việc trên bị triệt phá đã tạo sức răn đe lớn đối với các đối tượng đang có ý định lợi dụng cung đường mòn "sợi chỉ" để buôn bán, vận chuyển ma túy.
Điều dễ nhận thấy, chiến công của lực lượng CSGT Lai Châu trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đã góp phần không nhỏ vào sự bình yên nơi núi rừng Tây Bắc. Dẫu còn gặp nhiều khó khăn ở phía trước, song, với sự quyết tâm không để lọt tội phạm, các anh - những người lính mang sắc phục CSGT sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng, mãi là "khắc tinh" của tội phạm, nhất là các "vòi bạch tuộc" chuyên cung cấp… cái chết trắng - ma túy