bóng em nghiêng nét hồn nhiên
áo nâu đất mẹ tóc huyền gió bay
không son phấn kẻ lông mày
bàn tay quê vẫn chốn này chân quê…
câu thơ Nguyễn Bính chợt về
giữa thời hiện đại trăm bề vấn vương…
Trần Gia Thái
quanh quanh một nét chân quê
thương thương em với bờ đê chạy dài
thoảng đâu hương vị hoa nhài
đàn đàn bươm bướm bay dài cánh tiên…
Quỳnh Hoa
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Nguyễn Thị Bích Vượng
Lương Cẩm Quyên
Phạm Ánh Sao
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Trần Xuân Trọng
Trần Nguyệt Ánh
Nguyễn Khánh Liên
Võ Đình Duy
Nguyễn Đức Hậu
Bùi Hoàng Tám
Đặng Hoàng Thám
Nguyệt Vũ