Anh hiện là Phân đội trưởng, Bí thư chi Đoàn, Phó Bí thư Liên chi Đoàn của đảo Trường Sa; đã không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong việc quản lý, tổ chức tuần tra canh gác, đổi mới phương pháp huấn luyện; góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sinh năm 1983 tại một vùng quê giàu truyền thống cách mạng Bình Khương, Bình Sơn, Quảng Ngãi, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã có ước mơ cháy bỏng sau này được vinh dự trở thành một chiến sĩ Hải quân chắc tay súng, góp phần vào việc bảo vệ vững chắc vùng biên giới, hải đảo Tổ quốc.
Sau khi tốt nghiệp Trường sỹ quan Lục quân 2, được nhận công tác tại vùng 3 Hải quân, anh đã tình nguyện xin làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Năm 2008, anh được cấp trên điều động ra nhận nhiệm vụ tại Cụm chiến đấu 1, Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác của mình, Thượng úyNguyễn Thanh Tài đã cùng đơn vị tổ chức 7 vọng gác thanh niên, bám sát vọng gác đài canh, chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, rèn luyện nâng cao kết quả bắn đạn thật. Năm 2011, đơn vị có 80% đạt loại giỏi, thì đến năm 2012 có 100% đạt loại giỏi.
Anh không ngừng nghiên cứu, có nhiều sáng kiến trục kê pháo để khắc phục ngập úng khi triều cường hay nước mưa dâng cao, bảo đảm an toàn cho pháo, bảo đảm vũ khí trang bị luôn sẵn sàng chiến đấu. Các công trình, phần việc thanh niên do anh cùng với Ban chấp hành chi đoàn phát động như “Thanh niên với chủ quyền biển, đảo”; “Bảo vệ môi trường biển, đảo”; “Làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại”… đã phát huy được sức trẻ, tinh thần đoàn kết, xung kích, sẵn sàng chiến đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo.
Anh tâm sự rằng: Ở đảo điều kiện sinh hoạt, thao luyện khó khăn gian khổ hơn những nơi khác rất nhiều, nhưng sự gắn bó, tình đồng chí đồng đội của mỗi cán bộ chiến sĩ hiện đang công tác tại Trường Sa vô cùng sâu sắc, nồng nàn. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các anh cũng luôn luôn cầm chắc tay súng, gắn bó, đoàn kết chiến đấu, “còn người còn đảo”, nguyện một lòng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong quá trình công tác trên đảo Trường Sa của mình, anh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác…