Phiên tòa xét xử Lucius Foster bắt đầu vào ngày 1/12/2011, tại Tòa án Tối cao Los Angeles. Ông ta đối mặt với bản án 20 năm tù giam nếu bị buộc tội với 25 tội danh bao gồm ăn cắp và 10 tội danh liên quan đến việc lập hợp đồng xây nhà không có giấy phép. Nhà thầu xây dựng Lucius đã lừa mỗi nạn nhân khoảng 5.000 USD trả trước để xây dựng cho họ loại nhà lắp ráp làm từ container kim loại nhập từ Trung Quốc với giá mỗi căn (3 phòng ngủ) là 85.000 USD.
Lucius Foster đăng quảng cáo tìm kiếm người mua nhà container của ông ta trên trang web Craigslist. Sau khi tìm được nhà đầu tư, Lucius sắp đặt cuộc gặp mặt trong quán cà phê cửa hàng Starbucks ở Thung lũng San Fernando. Lucius gây dựng niềm tin nơi khách hàng bằng những câu chuyện về đời binh nghiệp của ông, đồng thời hứa hẹn "ngôi nhà mơ ước" của khách hàng sẽ được hoàn tất phần xây dựng tại địa điểm do khách chọn trong vòng một năm.
Theo lời khai của nhân chứng và nạn nhân Thomas Marks, Lucius kể chuyện ông ta tham chiến như thế nào trong Thế chiến II, giải thích kế hoạch mua nhà container sẽ tiết kiệm được tiền ra sao v.v… Còn theo nạn nhân Karina Kazaryan, Lucius củng cố niềm tin nơi khách hàng với việc giới thiệu mình là cha của ngôi sao Hollywood Jodie Foster từng 2 lần đoạt giải Oscar. Lucius còn khoe mình có rất nhiều tiền và muốn giúp đỡ những người thu nhập thấp thỏa ước mơ có căn nhà trong thành phố. Theo thông tin từ tạp chí Newsweek, ông ta nhận khoản tiền trợ cấp 677 USD một tháng từ Quỹ phúc lợi Social Security và lái chiếc ôtô Volkswagen đời năm 1971.
Âm mưu lừa đảo của Lucius Foster bị bại lộ vào tháng 7/2011, khi một người trong số những nhà đầu tư đệ đơn kiện ông ta với tổ chức các nhà thầu ở California. Chẳng bao lâu sau, khoảng 20 lá đơn kiện Lucius được gửi đến tòa án dân sự bởi các nạn nhân bức xúc khi thời hạn hứa hẹn hoàn tất xây dựng đã qua mà họ chẳng nhận được căn nhà nào từ nhà thầu xây dựng 89 tuổi này.
Theo lời khai từ các nạn nhân, Lucius không trả lời điện thoại khi khách hàng gọi đến hoặc giả bệnh cố tình trì hoãn việc xây dựng. Nạn nhân Jose Luis Montoya muốn hủy hợp đồng và đòi lại tiền trả trước nhưng không hề được Lucius đáp ứng. Lucius viện lý do kinh tế đang suy thoái và ông ta cần tìm thêm nhiều khách hàng hơn cho "căn nhà mơ ước". Thậm chí Lucius còn đe dọa nếu khách hàng làm đơn kiện thì ông ta sẽ tuyên bố phá sản.
Tại tòa, Lucius thừa nhận có lấy tiền của các nạn nhân song lại đổ trách nhiệm cho sự thất bại trong làm ăn. Bên ngoài tòa án, Lucius Foster lặp lại dự định cao cả của mình là muốn giúp đỡ người thu nhập thấp có được "căn nhà mơ ước" giữa thành phố Los Angeles đắt đỏ. Lucius còn vẽ ra viễn cảnh những căn nhà sắt không sợ lửa và nổi trên mặt nước!
Về người con gái nổi tiếng Jodie Foster của mình, Lucius nói ông không muốn gây phiền hà cho Jodie vì những chuyện như thế này. Trong cuốn sách "Foster Child" của mình, Buddy Foster (em trai của Jodie Foster) cho biết Lucius gặp bà Evelyn Ella "Brandy" Almond (mẹ của Jodie Foster) tại một câu lạc bộ đấu kiếm và cưới người phụ nữ này trong chuyến du lịch đến thành phố Tijuana của Mexico.
Theo cuốn sách, bà Evelyn Almond mang thai Jodie Foster khi hai vợ chồng chia tay nhau. Lucius Foster - hiện đang sống với bà vợ 63 tuổi trong căn hộ ở Sherman Oaks, bang California - cam kết sẽ trả lại tiền cho các khách hàng… nếu ông thắng kiện! Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ mở trong tháng 2/2012