Khi màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại Hà Nội vừa dứt, dòng người từ các điểm xem bắn pháo hoa nối nhau trở về nhà xông đất, mừng đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới - Xuân Quý Tỵ 2013. Đây cũng là lúc mà các Tổ công tác mang thương hiệu “quả đấm thép” Y/141 Công an TP Hà Nội bắt đầu “hành trang” lên đường, đến những chốt giao thông làm nhiệm vụ, góp yên bình cho người dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết. Năm nay cũng vậy, PV Báo CAND lại theo chân các Tổ công tác Y/141.
17h trực tại cơ quan, nhấc máy gọi cho Trung úy Nguyễn Ngọc Thuật, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) chuyên theo dõi, tổng hợp kết quả công tác của các Tổ công tác Y/141, tôi không khỏi lặng mình bởi năm nay, các anh - những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Y/141 Công an TP Hà Nội lại đón Giao thừa trên phố.
Trung úy Thuật cho biết, với các cán bộ Tổ công tác Y/141 nói riêng và lực lượng CAND nói chung, tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Liên quân Y/141 Công an thành phố tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến phố Hà Nội, góp yên bình cho người dân vui Xuân, đón Tết. (Ảnh chụp rạng sáng mùng 1 Tết Quý Tỵ).
0h15, khi màn bắn pháo hoa được truyền hình trực tiếp qua màn hình tivi vừa dứt, các thành viên trong Tổ công tác Y15/141 do Trung tá Lê Tú, Đội phó Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) làm Tổ trưởng, không ai bảo ai, tất cả vội vã ăn tạm chiếc bánh mỳ, chỉnh đốn trang phục, phương tiện công cụ hỗ trợ đợi lệnh lên đường. Đêm nay, theo sự phân công của lãnh đạo Công an thành phố, 1h, Tổ công tác Y15/141 sẽ chốt chặn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
1h, ngày 10/2 (tức đêm Giao thừa) chốt tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, phòng ngừa tội phạm của Tổ công tác Y15/141 được thiết lập tại khu vực ngã tư Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm). Các thành viên trong Tổ công tác nhanh chóng vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh từ đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác.
Tổ công tác Y15/141 lập biên bản xử lý vi phạm giao thông tại điểm chốt chặn Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo. (Ảnh chụp 1h30 sáng mùng 1 Tết).
1h20. Bầu trời thoảng cơn gió rét. Nhiệt độ lúc này chỉ ở ngưỡng 10oC. Dòng phương tiện đi trên tuyến phố Ngô Quyền thưa dần. Vận chiếc áo khoác mang logo CSGT phản quang mỏng tang, ánh mắt nghiêm nghị, Trung tá Lê Tú bảo: “Đây là thời điểm mà Tổ công tác sẽ tăng cường chốt chặn, làm nhiệm vụ, bởi lúc này, người dân đi xem bắn pháo hoa đã lục tục về nhà. Những trường hợp vi phạm về TTATGT như: lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm… sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra”…
Trung tá Lê Tú cho biết, trong đêm Giao thừa năm nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, các tổ công tác Y/141 sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên ngổ ngáo, điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng, có dấu hiệu phạm pháp hình sự… còn đối với những trường hợp vi phạm TTATGT với lỗi không cố ý thì sẽ được “kiểm điểm” ngay tại chỗ và tạo điều kiện cho người dân đón Tết vui vẻ.
Đúng như Trung tá Lê Tú tâm sự, bên cạnh những trường hợp vi phạm với lỗi nghiêm trọng bị lập biên bản xử lý, từ 1h40 đến 2h30, Tổ công tác Y15/141 đã kiểm điểm tại chỗ và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vì trước đó đã chở quá số người quy định (do đi xem bắn pháo hoa), quên không đội mũ bảo hiểm v.v…
2h40, hình ảnh về sự linh hoạt tạo điều kiện cho người dân khi mắc lỗi vô ý vi phạm Luật Giao thông đường bộ về nhà đón Tết trong không khí rộn ràng, vui vẻ cũng lặp lại tại nút giao thông Hàng Bài - Hai Bà Trưng khi Tổ công tác Y5/141 do Trung tá Hà Văn Tuân làm Tổ trưởng. Đứng ở đây ít phút, tôi chứng kiến hơn một lần, Trung tá Tuân tận tình giải thích lỗi, kiểm điểm nghiêm khắc các trường hợp vi phạm Luật Giao thông với những lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… Nghe Trung tá Tuân giải thích cặn kẽ, mạch lạc, tôi thấy thật xúc động.
Chị Trần Hương Giang, ở Nhật Tân (quận Tây Hồ), điều khiển xe Liberty sau khi được các thành viên của Tổ công tác mà trực tiếp là đồng chí Tổ trưởng kiểm điểm, nhắc nhở, tạo điều kiện cho ra về bởi trước đó khi rời nhà họ hàng, chị quên không đội mũ bảo hiểm cảm kích: “Lần sau em sẽ không quên đội mũ bảo hiểm như vậy nữa. Các chú, các anh xử lý thật linh hoạt, chứ không em và gia đình ăn Tết không ngon mất…!”.
Thức trắng đêm giao thừa, đảm bảo cho người dân đón Tết trong không khí vui vẻ là vậy. Thế nhưng, có đi cùng các Tổ công tác Y/141 trong đêm Giao thừa năm nay tôi thấy các anh thật xứng đáng với danh hiệu “quả đấm thép”, khắc tinh của các vi phạm, nhanh nhạy trong cách xử lý vi phạm.
Vâng, nói vậy thật không ngoa. 3h. Trời lắc rắc mưa xuân. Mặc cho không khí lạnh tăng cường lẫn với mưa mỗi lúc một nặng hạt. Các thành viên trong Tổ công tác Y2/141 do Thiếu tá Phạm Anh Tuấn – Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng vẫn bám chốt tại tuyến Yên Phụ - Trần Nhật Duật (quận Ba Đình).
3h15, từ hướng đường Yên Phụ đi tới một người đàn ông điều khiển môtô không đội mũ bảo hiểm. Các trinh sát hình sự cùng lực lượng CSCĐ, CSGT bèn ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.
Trước sự xuất hiện Tổ công tác Y2/141, người đàn ông trên bèn biện nhiều lý do để “né” việc xử lý các vi phạm như: Để mặc xe đổ giữa đường; không nhận lỗi mình không đội mũ bảo hiểm, yêu cầu Tổ công tác phải đưa ra hình ảnh chứng minh...
Tuy nhiên, sau gần 15 phút, trước những chứng cứ, lập luận đanh thép của Thiếu tá Phạm Anh Tuấn và Tổ công tác, người đàn ông điều khiển chiếc môtô này phải ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính với lỗi không đội mũ bảo hiểm, không mang gương chiếu hậu, không mang Giấy đăng ký xe, bị tạm giữ phương tiện…
Thiếu tá Phạm Anh Tuấn chia sẻ, đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, không hợp tác với lực lượng chức năng, Tổ công tác sẽ kiên quyết xử lý theo đúng pháp luật hiện hành. Không để lọt vi phạm. Để đạt được kết quả như vậy, các thành viên trong Tổ công tác luôn vận dụng linh hoạt cách xử lý, giải thích cặn kẽ những quy định cho người vi phạm hiểu rõ.
Cũng theo Thiếu tá Tuấn, từ 1h (ngày 10/1, tức sáng mùng 1 Tết đến 4h), Tổ công tác Y2/141 đã lập biên bản xử lý gần 15 trường hợp vi phạm TTATGT với các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, không mang Giấy phép lái xe, đăng ký xe… Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Tổ công tác cũng đã nhắc nhở, kiểm điểm tại chỗ nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông với lỗi thông thường, không chủ ý, tạo điều kiện cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.
Đồng hồ điểm 7h. Mưa ngưng. Các tuyến phố Hà Nội bắt đầu một ngày mới. Nhiều gia đình bắt đầu trở dậy và chuẩn bị cho mâm cúng Tổ tiên sáng mùng 1 Tết. Các tổ công tác Y/141 Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một đêm đón giao thừa trên phố, góp yên bình cho các tuyến phố, gửi sắc xuân ấm áp đến với mọi nhà nơi Thủ đô Hà Nội. Các anh – liên quân 141 thật xứng đáng là Công an của dân.
| Theo đánh giá của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), trong đêm Giao thừa (tức ngày 9/2), các Tổ công tác Y/141 đã chia làm 2 ca trực làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn. Ca đầu từ 19h ngày 9/2 (tức 30 Tết) đến 1h ngày 10/2 (mùng 1 Tết); ca tiếp theo từ 1h đến 7h (mùng 1 Tết). Bên cạnh những trường hợp được nhắc nhở, kiểm điểm tại chỗ, các Tổ công tác Y/141 đã lập biên bản xử lý 173 trường hợp vi phạm TTATGT. Trong đó có một trường hợp tàng trữ “tài mà” – một loại ma túy dạng sợi được bàn giao cho Công an sở tại tiếp tục điều tra, xử lý. Tình trạng lạng lách, đua xe trái phép đã không xảy ra trong tối, đêm Giao thừa. Người dân đón Tết trong không khí an lành. Đáng chú ý, trong những ngày Tết Nguyên đán kế tiếp, liên quân Y/141 tiếp tục làm nhiệm vụ trên các tuyến phố ở Hà Nội, đảm bảo an toàn cho dân vui Xuân, đón Tết. |