Từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn Cần Thơ xảy ra 317 vụ tội phạm xâm phạm về TTXH; lực lượng CSĐT Công an thành phố và các quận, huyện đã điều tra đã làm rõ 294 vụ, bắt 382 đối tượng, tỉ lệ phá án đạt gần 93%. Trong đó, án rất nghiêm trọng như: giết người, cướp tài sản, hiếp dâm… xảy ra 47 vụ, làm rõ 46 vụ bắt 76 đối tượng; phát hiện 1.092 vụ với 4.068 đối tượng cá độ bóng đá, cờ bạc, số đề, đá gà… phạt hành chính 2.531 đối tượng với số tiền trên 3 tỷ đồng.
Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, do chủ động nắm tình hình và được sự hỗ trợ của nhân dân, Phòng PC45 đã phá nhiều chuyên án hình sự nguy hiểm, với thủ đoạn tinh vi, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia, gây chấn động dư luận…
Cụ thể là việc phát hiện, bắt giữ nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy cực mô lớn. Đứng đầu danh sách các đối tượng lừa đảo là Okoye Uchenna (36 tuổi) quốc tịch Nigeria. Chỉ trong thời gian ngắn, Uchenna cùng đồng bọn tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 160 nạn nhân ở 22 tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Thủ đoạn của Uchenna là lên mạng Internet chát, kết bạn. Lúc thì y xưng là kỹ sư Anh quốc, lúc là bác sỹ, khi lại là thương gia giàu có… để làm quen với các nạn nhân (hầu hết là phụ nữ). Sau đó, y hứa hẹn sẽ tặng quà có giá trị như: Iphone, Ipad, laptop, USD… Khi thấy “con mồi sa bẫy”, Uchenna yêu cầu các nạn nhân nộp tiền phí hải quan để nhận tiền, hàng do y gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Tưởng thật, nhiều nạn nhân đã nộp hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng vào tài khoản của Uchenna để nhận “tiền, hàng” gửi về. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không thấy tiền, hàng đâu. Gọi điện thoại cho y thì không liên lạc được. Lúc này nhiều người mới biết mình đã bị lừa và làm đơn gửi Công an, tố cáo “Hoàng tử trong mộng”…
Hay như việc triệt phá đường dây mua bán phụ nữ qua Trung Quốc hồi tháng 3/2013. Các đối tượng, Nguyễn Thành Hiếu (tạm trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), Hà Văn Ngọc (ngụ tỉnh Kiên Giang) và Phan Thị Sen (ngụ ở Quảng Ninh) đã dụ dỗ, móc nối, tổ chức đưa nhiều phụ nữ ở các tỉnh ĐBSCL sang Trung Quốc lừa bán vào các động mại dâm. Mỗi trường hợp chúng hưởng lợi 30 triệu đồng. Sự nhẫn tâm mất cả tính người của bọn chúng chắc chắn sẽ chịu sự phán xét nghiêm khắc của pháp luật. Đầu tháng 9 vừa qua, cũng với chiêu thức hứa hẹn có thu nhập cao, thực hiện giấc mơ đổi đời, từ bỏ cuộc sống nghèo khó, đối tượng Lâm Thị Ký (SN 1964, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã móc nối, lừa đưa các phụ nữ sang Malaysia để bán dâm nhằm mục đích hưởng lợi bất chính. Hành vi của đối tượng Ký và đồng bọn đã bị chặn đứng khi lực lượng PC45 Công an TP Cần Thơ vào cuộc và tổ chức triệt phá thành công.
Không đánh vào sự hám lợi nhưng biết lợi dụng nhu cầu tìm việc, mà đối tượng Lê Minh Trung (25 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ) dù chưa học hết cấp 2 đã lừa gạt rất nhiều người để chiếm đoạt tài sản. Phòng PC45 đã vào cuộc quyết tâm truy tìm và bắt được Trung vào cuối tháng 10 vừa qua. Muốn có tiền ăn chơi, biết nhu cầu tìm việc hiện rất lớn nên Trung tự xưng là quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, có nhiều uy tín, mối quen biết rộng nên chạy vào lực lượng Công an hay và các bệnh viện trên địa bàn Cần Thơ “dễ ợt”… Đến thời điểm bị bắt, Trung đã lừa chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của rất nhiều bị hại ở Cần Thơ và một số tỉnh ở ĐBSCL.
Những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian qua của Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Thời điểm từ nay đến cuối năm, từ dự báo và tình hình hoạt động của bọn tội phạm, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Phòng PC45 sẽ ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân