Cần bản án nghiêm khắc cho hành vi hành hạ con trẻ

Rất nhiều vụ bạo hành trẻ nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong cho trẻ khi các cháu còn chưa được làm giấy khai sinh. Chúng ta đều không thể kìm lòng trước những nỗi đau tột cùng mà các nạn nhân, người thân của những đứa trẻ vô tội, đã phải trải qua. Vì sao những việc khủng khiếp trên vẫn xảy ra với nhiều hình thức và cách thức khác nhau, với mức độ tàn độc đến vậy?

Những người lớn ngông cuồng, tàn ác với trẻ

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (SN 1988, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, khoảng 16h ngày 23/8, người dân ở khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12 thấy Trang trói cháu T.P.C.T. (SN 2015) vào cột điện trong tình trạng trần truồng. Trước mặt nhiều người, Trang dùng chổi đót liên tục đánh cháu T., với những cái vụt rất đau, khiến cháu gào khóc và kêu la thảm thiết nhưng Trang vẫn không dừng lại..

Xót xa cảnh cháu bé bị đánh liên tục trong tình trạng không mặc quần áo, anh Phan Doãn Sáng (SN 1972, hàng xóm) đã can ngăn, nhưng đã bị Trang chửi bới, tấn công. “Lúc đó, tôi đi làm về nhìn thấy Trang trói cháu T. vào cột điện... Tôi cùng nhiều người đã can ngăn và gọi điện báo công an cũng như gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Sau đó, trong lúc tôi đi công việc thì Trang đã xông vào nhà đánh người nhà tôi. Trang đã nhiều lần đánh cháu T. và lần này Trang hành động quá đáng nên chúng tôi phải lên tiếng”, anh Sáng bức xúc.

Cần bản án nghiêm khắc cho hành vi hành hạ con trẻ -0
Hành vi Lê Thị Diễm Trang dùng chổi đót liên tục đánh cháu T. được camera an ninh ghi lại...

Ngoài anh Sáng thì anh Trần Khương (SN 1972) cũng tới can ngăn hành vi của Trang nhưng người phụ nữ này vẫn hung hăng chửi bới bất cứ ai đứng ra ngăn cản hành vi bạo hành trẻ của cô ta.

Được biết, mẹ cháu T. đã qua đời trước đó, cháu T. sống cùng cha ruột là Phạm Tiến Cường. Do phải đi làm nên ông Cường nhờ Trang trông giúp cháu T. Tuy nhiên, quá trình trông coi, Trang thường đánh cháu T. khiến người dân bức xúc.

Tại Cơ quan công an, Trang thừa nhận từ tháng 6 đến ngày 23/8, Trang đã đánh cháu T. khoảng 10 lần. Trong những lần này, Trang bắt cháu nằm sấp trên sàn nhà rồi sử dụng đũa tre, dây thắt lưng và cán chổi đánh vào mông cháu mỗi lần từ 5-6 cái. Theo Trang, nguyên nhân Trang đánh vì T. không vâng lời.

Chiều 23/8, Trang cho rằng cháu T. không chịu làm bài tập nên Trang đã cởi hết quần áo cháu, kéo ra trước nhà, dùng dây cáp buộc vào trụ điện. Trang đã hét lớn, chửi cháu rồi dùng chổi đót đánh vào người cháu T.

Cháu T. khóc la thảm thiết rồi vùng vẫy, tháo dây thoát khỏi trụ điện bỏ chạy nhưng Trang vẫn tiếp tục đánh khoảng 28 cái, khiến tay, chân, mông cháu bị bầm tím. Qua kiểm tra dấu vết trên cơ thể cháu T., Cơ quan công an ghi nhận có khoảng 15 vết bầm tím.

Hành vi của Trang đã bị người dân trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và dùng điện thoại di động quay lại, đăng trên mạng xã hội Facebook, đồng thời trình báo Cơ quan công an.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Tôi cảm thấy quá đau đớn, xót xa khi xem clip bé trai bị bạo hành trong tình trạng trần truồng như vậy. Cháu bé còn quá nhỏ, mặc dù kêu la thảm thiết nhưng vẫn bị đánh dã man thì thật là tàn nhẫn. Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố sẽ vào cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ này”.

Một vụ việc khác, vào tối 25/8, TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh xác nhận bệnh nhi N.Đ.H.A. (6 tháng tuổi) bị bảo mẫu bạo hành ở quận Bình Tân đã qua đời sau hơn 7 tháng được điều trị, chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Trước đó, bé H.A. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố trong tình trạng xuất huyết não và được phẫu thuật ngay sau đó. Dù được điều trị tích cực tại bệnh viện nhưng cháu bé không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, bé H.A. được gia đình gửi cho Võ Thị Mỹ Linh (SN 1993) giữ và chăm sóc. Lúc 14h ngày 10/1, Linh điện thoại cho mẹ bé báo tin là bé bị ngã từ trên võng xuống nền nhà trong lúc Linh đi vệ sinh. Bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị xuất huyết não, đã phẫu thuật đang nằm điều trị tại Phòng Hồi sức cấp cứu Khoa Ngoại bệnh viện. Quá trình thăm khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện các biểu hiện nghi vấn bé bị bạo hành nên cùng gia đình báo công an điều tra vụ việc. Bước đầu, Linh thừa nhận đã dùng tay đánh bé H.A.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc trên cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tại địa bàn tỉnh Bình Phước, ngày 24/8, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1996, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra cái chết bất thường của cháu bé 2 tuổi. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tuấn quanh co chối tội, không thừa nhận đánh bé Ổi (2 tuổi, tên thường gọi do chưa làm giấy khai sinh) mà khẳng định cháu bé bị sặc sữa tử vong. Tuy nhiên, từ kết quả khám nghiệm tử thi và chứng cứ, Tuấn đã phải thừa nhận hành vi tàn bạo của mình.

Tuấn khai sống chung như vợ chồng với chị T.X. (24 tuổi, quê tỉnh Bình Phước). Bé Ổi là con riêng của chị X. Khoảng 16h ngày 21/8, bé Ổi ngủ dậy đến mở tủ lạnh lấy sữa rồi nằm xuống nền nhà uống. Thấy vậy, Tuấn bế cháu bé lên giường để uống sữa. Sau khi uống xong, bé Ổi đến mở cửa tủ lạnh lấy đồ ra nghịch. Tuấn bực tức dùng tay đánh mạnh vào ngực và bụng cháu bé. Thấy bé không khóc còn liếc nhìn mình nên Tuấn tiếp tục dùng tay đánh vào trán. Bé Ổi bị đánh ngã xuống nền nhà. Tuấn phát hiện miệng, mũi của bé chảy sữa thành hàng nên lấy khăn lau. Thấy bé thở gấp, Tuấn bế lên đưa cho người tình và cùng đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi. Tuấn còn khai trước đó có đánh vì cháu bé không chịu ăn. Người này phân bua do bé nghịch nên dạy dỗ nhưng không ngờ hậu quả nặng nề như vậy.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, qua kiểm tra còn phát hiện Tuấn dương tính với ma túy. Tuấn có một tiền án khi bị TAND huyện Bù Đốp xử 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, mãn hạn tù vào ngày 8/12/2022.

Cần bản án nghiêm khắc cho hành vi hành hạ con trẻ -0
Bé Ổi được cấp cứu tại phòng khám nhưng không qua khỏi.

Vụ việc xảy ra mới đây tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu càng gây phẫn nộ dư luận khi một bé trai chỉ mới khoảng 3 tháng tuổi chưa đăng ký khai sinh (thường gọi là B., sinh ngày 20/5/2023) đã tử vong oan uổng khi bị “chồng hờ” của mẹ mình là Nguyễn Minh Phụng (SN 2004, trú tại huyện Long Điền) bạo hành. Ngày 18/8, Phụng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Giết người”.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan công an xác định, cháu B. là con riêng của chị T.H.B.L (SN 2008, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Khoảng đầu tháng 5/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, L. quen biết và nảy sinh tình cảm với Phụng. Sau đó, Phụng đưa L. cùng cháu B. về sống chung tại nhà ở tại khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền (huyện Long Điền).

Khoảng 10h ngày 15/8, L. và Phụng cãi nhau tại phòng ngủ thì cháu B. khóc lớn. Phụng bế cháu B. để dỗ nhưng vẫn không nín. Bực tức, Phụng dùng tay phải đánh mạnh một cái vào trán của cháu B. và dùng các ngón tay của bàn tay phải bóp mạnh vào đầu của cháu B. lắc qua lắc lại 3 cái. Cháu B. vẫn còn khóc thì Phụng đưa cháu B. cho L. dỗ. Sau đó, L. nói Phụng chở cháu B. đến chùa ở gần nhà. Khi Phụng và L. chở cháu B. đến chùa thì gặp bà ngoại của Phụng không cho vào chùa nên cả hai đi về. Trên đường về lại nhà, L. bế cháu B. trên tay thì phát hiện cháu nằm bất động nên chở lên Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Sau khoảng 20 phút sơ cứu thì bác sĩ thông báo cháu B. đã tử vong...

Để trẻ em được an toàn...

Chúng ta cảm thấy đau xót khi phải đọc thông tin hoặc xem các clip về các vụ bạo hành trẻ em với các hành vi gây phẫn nộ dư luận như đã, đang xảy ra và để lại hậu quả vô cùng nặng nề không chỉ hiện tại mà cả tương lai của các em, thậm chí nhiều em đã tử vong khi còn chưa có tên khai sinh... Những kẻ gây ra các vụ việc đau lòng trên chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, xã hội lên án mạnh mẽ nhưng điều chúng ta băn khoăn, trăn trở là nạn bạo hành trẻ em vẫn còn đó, như một vết thương không lành, thậm chí có chiều hướng gia tăng.

Theo Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), trung bình mỗi năm, cả nước phát hiện khoảng 2.000 vụ bạo hành trẻ em, trong đó, phần lớn do người thân quen với nạn nhân gây ra... Theo thống kê của Bộ Công an, có đến 97% vụ việc này do chính bố mẹ, cha dượng, mẹ kế, người thân của các em gây ra.

Liên quan đến vấn đề này, theo UBND TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố có khoảng 1,8 triệu trẻ em (chiếm tỷ lệ 18,8% dân số thành phố); trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm hơn 10.000 trẻ và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại cộng đồng khoảng 19.500 trẻ, mỗi năm đều có hàng trăm trẻ bị bạo hành, xâm hại. Do đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt đối với tội phạm về bạo lực, xâm hại trẻ em trong thời gian qua là một trong những vấn đề được thành phố ưu tiên đặc biệt.

Nói về nguyên nhân xảy ra nhiều vụ cha mẹ, người thân bạo hành trẻ em dẫn tới hậu quả đau lòng, Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, cho biết, theo một thống kê, có 68,4% trẻ em trong độ tuổi từ 1-14 cho biết đã từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong gia đình. Hành vi như vậy thường có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến những hành vi bạo hành trẻ em bởi khả năng tài chính, trình độ học vấn của cha mẹ và các vấn đề khác như lạm dụng rượu hoặc ma túy. Trong đó có nguyên nhân những người cha, người mẹ có cuộc sống không hạnh phúc, nhận thức pháp luật và xã hội hạn chế, thiếu sự quan tâm giúp đỡ của những người thân và đôi khi là cả sự thờ ơ của những người hàng xóm xung quanh.

Do đó, để giảm thiểu những vụ việc bạo hành trẻ em do chính cha mẹ, người thân của trẻ gây ra thì cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật đối với công tác bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, các cơ quan chức năng chú trọng đến các cơ chế để đảm bảo quyền trẻ em không chỉ được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật mà còn phải được đảm bảo để thực hiện trong thực tế.

Chuyên gia pháp lý cho rằng cần đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về quyền trẻ em và giáo dục kỹ năng sống để trẻ có thể nhận diện được những hành vi xâm phạm quyền trẻ em và trẻ phải biết cách tự bảo vệ và nhờ người khác bảo vệ khi quyền của mình bị xâm phạm; Tăng cường trách nhiệm của cơ quan chức năng, của chính quyền địa phương và của cả cộng đồng xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi bạo hành trẻ em để trẻ em được cảm thấy an toàn tại gia đình, trong nhà trường và trong cộng đồng của mình...

Theo luật sư Trần Minh Hùng, cách xử lý với trường hợp trẻ em bị bạo hành, cần căn cứ vào việc nếu hành vi của đối tượng phù hợp với các trường hợp, đủ cấu thành các tội phạm thì gia đình có trẻ em bị bạo hành có thể gửi đơn tố cáo tới Cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi. Nếu vẫn chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể làm đơn gửi tới Chủ tịch UBND xã/phường nơi cư trú để trình báo về hành vi bạo hành hoặc nhờ tới sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội ở địa phương can thiệp.

Phú Lữ - Đức Cương

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.