9h sáng ngày 26/8/2010, tại một khu dân cư thành phố Wesel thuộc vùng hạ lưu sông Rhine nước Đức. Christian M. (22 tuổi) vẫn chưa ra khỏi giường ngủ. Khi chị gái của Christian ra mở cửa, nhiều nhân viên cảnh sát hộ tống các ngôi sao ca nhạc Lady Gaga, Mariah Carey và Leona Lewis đã chờ sẵn. Cảnh sát đến trước giường của anh ta và nói: "Anh thừa hiểu tại sao chúng tôi đến đây rồi chứ?".
Từ lâu, Lady Gaga, Mariah Carey, Leona Lewis và một vài siêu sao ca nhạc khác đã vào cuộc săn lùng hắn, cùng với các công ty thu âm Universal và Sony, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cục Điều tra hình sự liên bang Đức (BKA). Giờ đây, họ đã tìm thấy hắn, cùng với bằng chứng hiện diện ngay trên bàn làm việc: Ổ cứng di động. Thật không may là thông thường đêm nào làm xong, hắn cũng giấu trong một phòng khác!
Kiểm tra ổ đĩa này, cảnh sát thấy trong đó chứa vài nghìn bài hát mà Christian và những tên hacker (tin tặc) khác lấy cắp từ máy vi tính của các ca sĩ và các nhà sản xuất âm nhạc. Đó không phải là những bài hát cũ, mà là cả kho báu âm nhạc: Những bài hát chưa được tung ra thị trường! 7 tuần trước, cảnh sát đã lục soát một phòng khác ở Duisburg, trung tâm hoạt động của Deniz A., 17 tuổi, tên hacker có nickname "DJ Stolen". Cả hai tên hacker trẻ Christian và Deniz bán một số bản nhạc chưa từng phát hành đó cho các đầu nậu tại Mexico và Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE).
"Hù dọa" để kiếm tiền
Deniz thậm chí còn “ghê” hơn cả Christian, vì ổ cứng của hắn có chứa các giao thức chat (chat protocols) dùng để hù dọa các ngôi sao ca nhạc quốc tế. Lo sợ "DJ Stolen" tung các bài hát của mình lên mạng Internet, khiến những chiến dịch tiếp thị cho các bài top hit chắc chắn bị thất bại, họ đành "bấm bụng" gửi cho Deniz một "đoạn ngắn", tức chỉ vài câu trong bài hát, như thể các ngôi sao và hacker là bạn của nhau. Một đoạn ngắn như thế trở thành chiếc cúp có giá trị nhất sau mỗi lần xâm nhập thành công, cho phép những kẻ như Deniz tự hào rằng hắn nắm trong lòng bàn tay từ những siêu sao nhạc rap cho đến các diva nhạc soul danh tiếng nhất.
2. Hacker Deniz, tức "DJ Stolen", đã đánh cắp 19 ca khúc chưa được phát hành của ca sĩ Mỹ Kelly Clarkson.
3. Ngôi sao nhạc pop Ke$ha nghe nói cũng bị tống tiền.
4. Ca sĩ Mỹ Mariah Carey cũng là nạn nhân của Christian M.
5. Luật sư Christian Nohr bảo vệ cho hacker Christian M.
Người ta sẽ hỏi: "Thật vậy sao? Các ngôi sao quyến rũ nhất trong ngành công nghiệp giải trí trị giá hàng tỉ euro lại sợ hai thằng nhóc sống vạ vật ở Wesel và Duisburg (Đức)?". Vụ án này được Văn phòng Công tố viên công cộng ở Duisburg điều tra, đưa chúng ta đến một thế giới chưa từng biết và mới hình thành trong vòng 3 năm qua. Thế giới ấy có những quy tắc riêng và một "phương thức hoạt động" hầu như chưa ai biết, theo một báo cáo của Cảnh sát Đức.
Christian ước tính có ít nhất 100 hacker trẻ ở Đức cạnh tranh với nhau để xem ai có khả năng đột nhập máy vi tính của các ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất, kể cả giới quản lý, công ty thu âm, người thân và bạn bè của họ. Mục tiêu của chúng là cho các hacker khác nghe trực tuyến những bài mà người hâm mộ chưa từng biết đến. Bài hát của các ngôi sao có tên tuổi càng lớn, hacker càng nổi tiếng và tất nhiên, giá trị của bài hát cũng vô cùng lớn.
Các hãng thu đĩa Universal và Sony đau đầu đến nỗi nhờ công ty đại diện luật pháp Rasch tại Hamburg đứng ra thương lượng một số vụ "bể dĩa", điển hình là vụ danh ca Usher phải bỏ trọn một album sản xuất trong năm 2009 vì các bài hát trong album đó đã được lưu hành trên mạng. Hiện tượng này có thể lan tràn, trong khi thiệt hại thì ngày càng tồi tệ hơn.
Ngay cả sau khi Christian và Deniz đã bị bắt, bọn hacker còn lại vẫn tiếp tục săn lùng bài hát mới. Bất kể nhà chức trách Mỹ gần đây đã đóng cửa địa chỉ quan trọng nhất của chúng, trang web rmx4u.com, một trang mới có tên tương tự lại xuất hiện với máy chủ nằm tận xứ Tonga ở nam Thái Bình Dương.
"Tôi đã phạm sai lầm lớn"
Thật ra Christian không tậu xe hơi hay xe máy gì cả, thậm chí hắn không có cả giấy phép lái xe gắn máy. Hắn chỉ tiêu một số tiền kiếm được nhờ bán mấy bài hát vào việc mua kính râm mới với giá 150 euro, làm sàn laminate cho phòng mình và tậu bộ Playstation để chơi game - không có gì quá xa xỉ.
Mẹ của Christian cho biết, bà nuôi Christian không dễ dàng gì. Năm lên 3 tuổi, hắn phải phẫu thuật vì tật lé mắt, và còn chịu 3 đợt phẫu thuật chỉnh hình khác nữa. Christian nhỏ nhất trong số các bạn đồng lứa, một thằng lùn trong suy nghĩ của cha mẹ hắn. Người ta gọi Christian là "thằng lùn" trong câu lạc bộ bóng đá, "mắt cá" tại sân võ judo và "con rắn 4 mắt" ở trường học. Christian chỉ tốt nghiệp cấp 2 do lười học.
Các nhà điều tra tin rằng, một kẻ không thành công trong cuộc sống và không được mọi người xung quanh nhìn nhận tài năng - như Christian - một ngày nào đó sẽ tìm kiếm một cái gì đó trên máy vi tính mà hắn chưa bao giờ có: Đó là sự công nhận.
Ban đầu, bọn hacker thử gửi vào mỗi máy vi tính một loại Trojan - chương trình virus hoàn chỉnh - khác nhau. Sau đó, khi người dùng tải Trojan (đính kèm theo e-mail) từ Internet xuống máy của mình và click vào phần bị nhiễm virus, lập tức hacker có thể lục soát toàn bộ máy của người đó.
Christian cũng dùng Trojan xâm nhập vào các máy vi tính của các nghệ sĩ và giám đốc điều hành công ty thu âm. Hắn tìm hiểu xem các nhân vật nổi tiếng hoặc quản lý của họ có một trang trên một mạng xã hội như Myspace hay không, rồi hắn sẽ viết thư cho họ, đính kèm cái mà hắn tuyên bố là một bức ảnh hoặc một bài hát - nhưng thực ra đó là Trojan.
Sau đó, hắn gửi cho họ e-mail lừa đảo được thiết kế trông giống như của Yahoo hay Apple, trong đó người dùng được cảnh báo họ đang là mục tiêu bị hacker tấn công, và được yêu cầu gửi mật khẩu của họ để giải quyết vấn đề. Tất nhiên, mật khẩu mà họ gởi đi sẽ trực tiếp chui vào máy của Christian.
Hắn thâm nhập vào máy vi tính của Mark Pitts, một nhà điều hành âm nhạc tại hãng thu đĩa nhạc Sony. Hắn scan tất cả các địa chỉ e-mail trên máy tính của Pitts và viết thư cho các nhà quản lý và các nghệ sĩ khác, giả danh Mark Pitts - tất nhiên là đính kèm Trojan. Bằng cách này, hắn có thể di chuyển qua nhiều mục tiêu kế tiếp, liên tục tìm kiếm những bài hát mới và chưa được phát hành, như loại nhạc của dân da đen R & B được ưa chuộng.
Christian không hoạt động một mình. Cảnh sát tin rằng "Cee" như cách Christian tự gọi mình trên trực tuyến là kẻ cầm đầu nhóm hacker Black n Beatz (BnVZ), gồm khoảng 20 cậu bé và thiếu niên. BnVZ là 1 trong 4-5 nhóm hacker ở Đức.
Christian thừa nhận: "Tất nhiên, tôi biết mình đã phạm sai lầm rất lớn và tôi phải bị trừng phạt". Hắn thú tội từng xâm nhập vào 200-300 máy vi tính, nhưng cảnh sát tin rằng con số này có thể cao hơn, từ 500 đến 1.000. Hắn cũng đã tải về một vài tài liệu quan trọng của Tập đoàn Truyền thông giải trí Universal. Tài liệu có chứa các "dự án đề xuất quan trọng nhất cho ngành công nghiệp âm nhạc năm 2010". Đối với "những nạn nhân" là công ty thu âm, đó thật sự là một thảm họa.
Trên trang web của Deniz, hắn ra giá mỗi bài hát của Shakira 150USD, Leona Lewis 50USD/bài, Britney Spears 750USD/bài, riêng bài "Then You Love Me" của Lady Gaga với giá 1.000USD. "Cee" gửi cho Deniz 6 bài hát của Lady Gaga, hai của Mariah Carey, 3 hoặc 4 bài của Leona Lewis. Cee và DJ Stolen chia nhau số tiền thu được, mỗi tên kiếm được vài ngàn USD mỗi đợt. Chỉ trong 3 tuần của tháng 5/2010, tổng cộng có 16.874 USD đã được nhập vào tài khoản PayPal của Deniz.
Trong danh sách 27 bài hát bị hack có cả "No Way" của Lady Gaga, "Masquerade" của nhóm Backstreet Boys, "Pulse" của Leona Lewis, "Rockbank" của Usher, cũng như những bài hát của R. Kelly, Snoop và Enrique Iglesias Dogg