Một chiều mưa cận kề Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), chúng tôi đến thăm những người bạn ở Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. Đường Lương Thế Vinh, lối vào Bệnh viện lầy lội bởi trời mưa phùn nhưng vẫn nườm nượp người qua. Ở bệnh viện này, ngày nắng cũng như ngày mưa, người bệnh đến đây mỗi ngày một đông.
Rẽ vào Khoa Châm cứu, chúng tôi được Thiếu tá, Thạc sĩ Lê Thị Hoài Anh, Trưởng khoa bộc bạch: “Sau Tết Nguyên đán bệnh nhân thường vắng, vậy mà bây giờ 40 giường bệnh của khoa chúng tôi đã kín người bệnh. Nếu có thêm nữa là sẽ phải ghép 2 người một giường”. Tuy bận rộn và vất vả nhưng có niềm vui nào hơn thế, khi những người bệnh gửi gắm, tìm về nơi những thầy thuốc mang màu áo lính, đó là niềm tin yêu và sự kỳ vọng. Quả đúng là vậy.
Tôi đã từng biết Thạc sĩ Hoài Anh, chị từng được tặng Giải thưởng Phụ nữ tài năng sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2008. Nở nụ cười tươi tắn, chị nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa tươi thắm của bệnh nhân, đã từng được chị cứu sống. Chị cảm ơn rồi nhanh chóng xuống các buồng bệnh như lệ thường vào mỗi buổi chiều. Chị đến buồng số 6, đều là những bệnh nhân nữ đã cao tuổi. Nhìn thấy màu áo trắng blu, bác Nguyễn Thị Hiển, 74 tuổi từ Thanh Hóa ra đây chữa trị cảm động, nghẹn ngào: “Tôi cảm ơn bác sĩ, vậy là tôi đã tai qua nạn khỏi, sắp được về nhà với con cháu rồi”.
Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó trưởng Khoa Châm cứu, người đã từng tiếp nhận và điều trị cho bác Hiển từ những giây phút đầu tiên, nở nụ cười ấm áp nắm chặt bàn tay người bệnh già. Bác Hiển cảm động nói chậm nhưng rõ ràng từng tiếng: “Hôm đến bệnh viện, đầu tôi đau nhức như có người cầm đá đập vào đầu, mắt mờ, chân đau không thể đi lại được. Kỳ diệu thật, chỉ sau 1 tuần điều trị tại đây, bây giờ tôi đã đỡ được tới 70% bệnh”.
Tôi đã được đọc những lá thư cảm ơn, những vần thơ chan chứa ân tình của người bệnh khi đã khỏi trở lại quê nhà. Có người ở rất xa, Ngày Thầy thuốc Việt
Cả Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an hiện có 9 khoa, phòng: Nội, ngoại, châm cứu, khám bệnh… và ở bất cứ khoa phòng nào cũng đều một lòng tận tình chữa trị coi người bệnh là trung tâm. Với thế mạnh của y học cổ truyền trong công tác điều trị, nhiều bệnh nhân hiểm nghèo, tai biến mạch máu não, viêm gan, thoái hóa cột sống, trĩ… đã được chữa khỏi hoặc đạt hiệu quả điều trị cao. Mỗi bệnh nhân là chiến sĩ Công an hoặc người dân đến đây đều được tận tình cứu chữa, trở về trong niềm vui hân hoan của những người thân yêu. Đó là kết quả của một quá trình xây dựng và phát triển, hợp tác quốc tế của một bệnh viện hàng đầu về YHCT trong lực lượng Công an.
Để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh, Thượng tá, Thầy thuốc ưu tú Trần Ích Quân, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp đã cho chúng tôi biết một tin vui: “Bộ Công an vừa quyết định nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền từ 200 giường điều trị nội trú lên 400 giường điều trị. Số lượng khoa phòng từ 9 khoa phòng lên 20 khoa phòng chức năng”.
Công tác nghiên cứu khoa học trong những năm qua đã được bệnh viện đặc biệt quan tâm chú trọng, nhiều đề tài khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu đưa vào ứng dụng điều trị đạt kết quả tốt.
Để Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an luôn là địa chỉ tin cậy của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, Đại tá Đỗ Thế Lộc, Giám đốc bệnh viện khẳng định: “Chúng tôi có 11 nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng bệnh viện trong thời gian tới. Và công tác luôn được coi trọng đặc biệt là xây dựng mũi nhọn chuyên môn, đào tạo đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên sâu, triển khai thực hiện xã hội hóa công tác y tế, liên kết trong và ngoài nước để khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, nghiên cứu khoa học, đào tạo… Nhiều tiến sĩ y học cổ truyền đã được đào tạo tại các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc. Bệnh viện tiếp tục kế thừa các bài thuốc, kinh nghiệm gia truyền trong nhân dân, đặc biệt tại các dân tộc thiểu số… tất cả sẽ mang lại hiệu quả là điều trị bệnh phục vụ người bệnh ngày một hiệu quả”