Nhiều lần hẹn, một ngày giữa tháng 8/2012, chúng tôi mới “túm” được các trinh sát của Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), những người thường tham gia triệt phá các tụ điểm mua bán ma túy thuộc diện “boong ke” gây bức xúc dư luận, mà mới đây nhất là vụ triệt phá tụ điểm ma túy ở Từ Sơn (Bắc Ninh), nơi các đối tượng từ trong nhà bán ma túy qua một lỗ nhỏ chỉ vừa đút một… cái thìa. Thế nhưng, các trinh sát đã đánh bung được cái cửa của tụ điểm ấy, bắt giữ các đối tượng phạm tội và liên quan, mà theo cách nói vui của các trinh sát, họ đã hô “câu thần chú” thành công: “Vừng ơi! Mở cửa ra!”…
Theo lời kể của các trinh sát Phòng 3, tụ điểm của cặp tình nhân Nguyễn Tất Quân (24 tuổi) và Nguyễn Thị Phượng (34 tuổi), cùng ở xã Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) hoạt động gây nhức nhối dư luận. Thủ đoạn bán lẻ ma túy của Quân - Phượng cực kỳ tinh vi.
Để tránh bị lực lượng Công an đột kích qua cửa chính, Quân lắp cửa xếp sắt bên ngoài, cửa gỗ bên trong được gia cố thêm bằng 3 ống thép chắn ngang. Phượng còn thuê người đến lắp camera giám sát quanh nhà, phòng trường hợp bị đột kích bất ngờ. Không bán ma túy qua lỗ cửa chính, Phượng bảo người tình khoét 1 lỗ nhỏ trên cửa sổ gỗ, trong tầm mắt camera giám sát và bán “hàng trắng” qua đây.
An toàn hơn, sau khi con nghiện giao tiền, Phượng - Quân sẽ bỏ ma túy vào thìa sắt, đút qua khe cửa cho khách. Với thủ đoạn có một không hai trên, lô cốt ma túy của cặp vợ chồng này tồn tại trong thời gian dài qua. Công an địa phương đã nhiều lần tổ chức bắt giữ, nhưng khi đột nhập vào đến nơi, các đối tượng đã kịp tẩu tán tang vật. Chính vì thế, sau khi nhận nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá “boong ke” ma túy nói trên, các cán bộ Phòng 3, Cục C47 đã trinh sát và nghiên cứu rất kỹ các phương thức sinh hoạt cũng như hoạt động ma túy của các đối tượng. Và các anh đã tìm được sơ hở để mở bung cánh cửa “lô cốt” này, đó là khi cặp đôi quên không cài cửa tum. Hàng chục trinh sát của Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng 3 đã bí mật đột kích qua con đường này, bắt quả tang cặp tình nhân đang mua bán trái phép một lượng lớn “hàng trắng”. Tang vật thu giữ gồm trên 400 tép heroin, 1kg giấy bạc dùng để gói ma túy, 2 cân tiểu ly…
Theo Đại tá Lê Hồng Châu, Trưởng Phòng 3 - Cục C47, điều quan trọng nhất của việc đánh tụ điểm ma túy là làm thế nào mở được cánh cửa của tụ điểm trong thời điểm bất ngờ nhất, khiến đối tượng không kịp trở tay và tẩu tán tang vật. Nhưng để “Vừng ơi! Mở cửa ra!”, không hề đơn giản. Đó là cả một quá trình tập trung trí tuệ để nghiên cứu, sự dũng cảm và mưu trí của những người tham gia.
Vụ triệt phá tụ điểm ma túy do vợ chồng Nguyễn Đình Toan (36 tuổi) và Hoàng Thị Thủy (35 tuổi) tại thôn Bảo Lộc 2, xã Thanh Châu, TP Phủ Lý (Hà Nam) là một điển hình của sự sáng tạo “mở cửa” của các trinh sát Phòng 3. Vợ chồng Toan rất thủ đoạn, luôn đóng chặt cánh cổng sắt kiên cố bên ngoài, cho đục một lỗ nhỏ ở cổng để đám con nghiện bán hàng thuê thò tay ra đưa ma túy và thu tiền về. Ngay góc cổng ấy là một lán nhỏ dùng cho các đối tượng bán thuê ăn ngủ và túc trực bán hàng cả ngày lẫn đêm. Bên trong nhà, chúng đóng gói ma túy và lúc nào cũng sẵn sàng vũ khí nóng để chống trả lực lượng Công an.
Sau khi nghiên cứu rất kỹ cung cách bán ma túy cũng như sinh hoạt của gia đình tên Toan, các trinh sát Phòng 3 phát hiện, tên Toan không cho bất cứ ai trong gia đình đi ra bên ngoài, kể cả mẹ hắn. Mỗi tuần, có một người phụ nữ họ hàng nhà Toan mua một gùi nặng đồ dùng sinh hoạt gia đình mang đến tiếp tế cho bà cụ. Các trinh sát đã chộp lấy cơ hội này, đúng vào thời điểm mà người phụ nữ kia hay đến đưa đồ, khi nhận đúng mật khẩu, cánh cổng sắt nhà Toan từ từ mở ra. Chỉ chờ có vậy, các trinh sát của Phòng 3 và Công an TP Phủ Lý ập vào bắt giữ được 1 đối tượng bán thuê cho Toan, thu được 640 gói và 5 cục heroin; 6 cát tút, 3 viên đạn súng K59, 1 vỏ băng đạn, 2 áo giáp chống đạn… Vợ chồng Toan liều lĩnh dùng súng bắn trả, dùng chính một kẻ làm thuê làm con tin để trốn thoát, nhưng sau đó vợ Toan đã ra đầu thú.
Mỗi vụ “mở cửa” là một cách thức rất riêng, không vụ nào giống vụ nào. Trong vụ bắt đối tượng Đinh Văn Tăng, 50 tuổi, trú tại địa bàn xã Tân Việt, (Yên Mỹ, Hưng Yên), còn gọi là Tăng “cụt”, một kẻ quá dày dặn kinh nghiệm trong việc điều hành “boong ke” ma túy ngay chính tại nhà hắn. Hắn nuôi một đàn chó béc giê, rào dây thép gai cao chót vót kín xung quanh nhà. Trong nhà hắn tàng trữ ma túy nhưng lúc nào cũng đóng kín, bởi hắn thuê các đối tượng nghiện đứng bán bên ngoài đường. Nắm được điểm yếu của Tăng “cụt” là mê gái và sẵn sàng mở cửa cho các bạn hàng nữ xinh đẹp vào tận nhà, các trinh sát của Phòng 3 quyết định chọn cách “mở cửa” sào huyệt của hắn từ chính điểm yếu này. Khi Tăng “cụt” dẫn một bạn hàng nữ lên căn phòng hắn chuyên tàng trữ ma túy trên tầng để giao dịch, các trinh sát của Phòng 3 phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên lập tức vượt tường rào, đột nhập vào nhà hắn, khống chế đàn chó béc giê và nhanh chóng bắt giữ Tăng “cụt” cùng các tang vật của vụ án. Hắn định vứt một cục ma túy to ra ngoài cửa sổ nhưng đã bị các trinh sát bắt quả tang…
Một vụ án mà các trinh sát Phòng 3 vẫn ghi nhớ, đó là bắt đối tượng mua bán ma túy dạng tụ điểm tại Sơn La. Đối tượng này rất đắc trí với chiêu trò của mình là luôn để ma túy ngay trong bồn cầu, chỉ cần thấy động là kéo giật bồn cầu cho xả hết ma túy phi tang. Khi các trinh sát Phòng 3 ập vào bắt, hắn giật bồn cầu chứa ma túy và đứng cười hềnh hệch vì áp dụng trò mới, không mất của. Nhưng khi thấy một trinh sát thò tay xuống dưới cống, nhắc tấm lưới sắt lên thu gói tang vật là ma túy hắn vừa giật trôi, mặt hắn lập tức biến sắc, mồ hôi vã ra dù ngoài trời nóng đến 40 độ C…