Bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Sau thời gian theo dõi, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet có tổ chức xuyên quốc gia.

Đường dây này do các đối tượng người Nigeria cầm đầu, móc nối với các đối tượng ở Việt Nam và sử dụng những thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở khắp các tỉnh, thành.

Từ lá đơn tố cáo bị lừa hơn 3,9 tỷ đồng

Cuối tháng 4/2020, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận đơn tố cáo của bà Châu Thị N.H. (trú ở TP Huế) bị nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Trong đơn bà H. trình bày, vào cuối tháng 2/2020, bà có kết bạn với một người đàn ông tên Frederik Hannes trên mạng xã hội Facebook.

Sau một thời gian làm quen và trò chuyện, Hannes yêu cầu bà H. cài đặt ứng dụng Whatsapp trên điện thoại di động để tiện liên lạc. Tiếp đó, người này cho biết, đang triển khai một dự án tại Thái Lan nên đã đầu tư một khoản tiền lớn, tuy nhiên vẫn đang thiếu một số tiền và cần bà H. giúp đỡ. Vì tin tưởng nên bà H. đã nhiều lần nhờ đồng nghiệp là ông Trần N.H. chuyển tiền cho Hannes vào tài khoản mà đối tượng này cung cấp.

Ogo Emeka Donal và Ugochukuwu Okechukwu James.
Ogo Emeka Donal và Ugochukuwu Okechukwu James.

“Từ ngày 25/3 đến 15/4, tôi và ông H. có tổng cộng 8 lần chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau của Hannes với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, người này đã cắt đứt liên lạc trên mạng xã hội Facebook. Lúc này bản thân tôi mới biết mình bị lừa đảo nên đã làm đơn trình báo gửi Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để nhờ được điều tra”, bà H. trình bày.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, từ thông tin bị hại cung cấp, lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao của đơn vị đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng. Quá trình xác minh sơ bộ phát hiện các tài khoản ngân hàng đều sử dụng giấy CMND giả với tên khác nhau nhưng cùng chung 1 ảnh, còn mọi hoạt động rút tiền đều được thực hiện tại các cây ATM ở địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra ban đầu, đơn vị xác định có một nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, nạn nhân ở nhiều địa phương của Việt Nam. Các đối tượng này cấu kết, sử dụng CMND giả mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phòng CSHS đã lập chuyên án đấu tranh.

Một tổ công tác thuộc Ban chuyên án, trong đó có nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm cùng các CBCS thuộc Đội phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế lập tức lên đường vào TP Hồ Chí Minh để điều tra. Sau hơn 15 ngày nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như nhận dạng đối tượng qua camera tại các cây ATM, qua số điện thoại đăng ký internet banking, hình ảnh xe máy…

Ban chuyên án đã dần lần ra manh mối, truy tìm được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà H. Sau đó, tiến hành bắt giữ nhóm 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng mang quốc tịch Nigeria gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, sinh năm 1996); Stanley Chidiebere Umeh (sinh năm 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (sinh năm 1984, cùng tạm trú tại TP Hồ Chí Minh) và 2 đối tượng người Việt Nam là Ngô Hải Nghi (sinh năm 1996); Vũ Ái Linh (sinh năm 1996, cùng tạm trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).

Đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết, sau khi bắt các đối tượng trong nhóm đầu tiên, đơn vị đã triển khai kế hoạch mở rộng chuyên án để tiếp tục đấu tranh với nhóm đối tượng nhận số tiền hơn 3 tỷ đồng còn lại của bà Châu Thị N.H.. Quá trình đấu tranh đã bắt thêm các đối tượng có vai trò làm giấy CMND giả, mở tài khoản ngân hàng, rút tiền giao lại cho các đối tượng cấp cao hơn nằm trong đường dây lừa đảo.

Giấy CMND được các đối tượng làm giả để mở tài khoản ngân hàng.
Giấy CMND được các đối tượng làm giả để mở tài khoản ngân hàng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu được trong quá trình điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định các đối tượng bị bắt nằm trong một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở tại Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dalaxy trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam rồi trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại. Sau đó đối tượng dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài.

Dalaxy còn chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam hack tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP, từ đó lấy trộm tiền trong tài khoản. Chúng còn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án…. gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp.

Khi người bị hại đã tin tưởng thì Dalaxy gửi số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vào đó. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, Dalaxy chỉ đạo các nhóm đối tượng cấp dưới rút tiền. Tuy nhiên, các đối tượng cấp 1 này không trực tiếp đi rút mà chỉ đạo nhóm các đối tượng cấp dưới là người Việt Nam đi rút tiền để giao lại cho các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Làm rõ đường đi của dòng tiền

Quá trình điều tra phá án, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lần theo dấu vết dòng tiền do các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt. Qua đó làm rõ số tiền hơn 3,9 tỷ đồng của bà Châu Thị N.H. bị băng nhóm người Nigeria cấu kết lừa đảo chuyển vào 3 tài khoản ngân hàng ở Việt Nam và 1 tài khoản ngân hàng ở Thái Lan.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ugochukwu Samuel Nnaemeka đã liên lạc, trao đổi để cung cấp tài khoản ngân hàng cho một đối tượng nằm trong đường dây ở cấp cao hơn có tên là Zion Boss (hiện chưa xác định chỗ ở đối tượng này) qua ứng dụng Whatsapp để nhận tiền những người bị lừa đảo ở Việt Nam. Ugochukwu thỏa thuận ăn chia lợi nhuận từ 8-10% từ số tiền vào.

Khi có tiền chuyển vào tài khoản, Ugochukwu giao cho Ngô Hải Nghi (bạn gái Ugochukwu) hoặc Stanley Chidiebere Umeh và Vũ Ái Linh (bạn gái Stanley) thực hiện hành vi rút tiền. Mỗi lần rút tiền, các đối tượng được chia 3-4% số tiền rút, Ugochukwu hưởng 5-6%.

Để có tài khoản ngân hàng cung cấp cho Zion Boss, Ugochukwu chỉ đạo Ngô Hải Nghi làm nhiều CMND giả có dán ảnh của Nghi để thực hiện việc mở tài khoản. Sau đó Nghi liên hệ với một số đối tượng qua mạng internet để làm giả CMND với giá 3 triệu đồng. Cứ mỗi CMND giả, Nghi mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau và những tài khoản này đều do Ugochukwu quản lý.

Thẻ ATM được các đối tượng sử dụng rút tiền sau các phi vụ lừa đảo.
Thẻ ATM được các đối tượng sử dụng rút tiền sau các phi vụ lừa đảo.

Tiếp đó, Ugochukwu đã đưa thẻ cho các đối tượng đi rút tổng cộng 470 triệu đồng do bà Châu Thị N.H. chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Thị Phương Chi do Nghi sử dụng giấy CMND giả lập nên. Sau khi rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, các đối tượng giao số tiền trên cho Ugochukwu để nộp cho Nnaka Chibuzor Frankline và sau đó đối tượng này chuyển cho Zion Boss.

Nằm trong đường dây lừa đảo này, Ban chuyên án còn làm rõ đối tượng Đào Đăng Vũ (sinh năm 1987, HKTT tỉnh Bắc Giang, tạm trú phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh) đã làm giả 24 giấy CMND dán hình ảnh của mình, tàng trữ 29 CMND cũ của người khác để mở 65 tài khoản ngân hàng. Số tài khoản này được Vũ bán cho Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1984, tạm trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Duy bán lại những tài khoản này cho các đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng với giá từ 7-8 triệu đồng/tài khoản.

Đồng thời các đối tượng này giao lại tài khoản để Duy rút tiền cho chúng. Mỗi lần rút, Duy được hưởng 2% tổng số tiền rút, thu lợi từ 2 đến 12 triệu đồng/ngày. Duy nhận rút tiền cho nhiều đầu mối khác nhau, trong đó có dòng tiền 3,9 tỷ đồng do bà Châu Thị N.H. chuyển vào các tài khoản. Số tiền này được Duy rút và giao lại cho một đối tượng người nước ngoài để chuyển đến Zion Boss.

Sau khi bắt giữ Đào Đăng Vũ và Phạm Ngọc Duy, từ thông tin các đối tượng cung cấp, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng mang quốc tịch Nigeria, gồm: Chukwugekwe Godwin Ajearo (sinh năm 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (sinh năm 1985); Ogo Emeka  Donal (sinh năm 1985, cùng tạm trú tại TP Hồ Chí Minh).

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua tài khoản ngân hàng từ Duy để nhận tiền từ các vụ lừa đảo tài sản qua mạng internet, tiền nhận về được các đối tượng này giao lại cho các đối tượng cấp trên. Tuy nhiên, 3 đối tượng này không liên quan đến vụ lừa đảo hơn 3,9 tỷ đồng của bà Châu Thị N.H. mà liên quan đến các vụ lừa đảo khác xảy ra tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh…

Trong đó, đối tượng Ajearo liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 117 triệu đồng của bà Trần T.O. (sinh năm 1980, ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); 147 triệu đồng của bà Phan T.H. (ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội) và 893 triệu đồng của bà Hoàng T.H. (ở TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Đối tượng James liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 183 triệu đồng của bà Lại T.K.D (sinh năm 1962, ở quận 7, TP Hồ Chí Minh) và 45 triệu đồng của bà Nguyễn T.N. (ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Riêng đối tượng Donal liên quan đến vụ lừa đảo 92 triệu đồng của bà Trần T.L.A (ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi thực hiện bắt giữ các đối tượng, Ban chuyên án xác định, bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng người Nigeria cầm đầu móc nối với một số đối tượng ở Việt Nam đã dùng CMND giả mở 71 tài khoản ở các ngân hàng khác nhau, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước được thể hiện qua lịch sử giao dịch tại các ngân hàng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 18 máy điện thoại và điện thoại di động, hàng chục sim “rác”, 2 máy tính xách tay chứa nội dung các cuộc nói chuyện, hình ảnh giấy chuyển tiền của các bị hại, 56 thẻ ATM, 53 CMND giả, 4 xe máy, 500 triệu đồng do các đối tượng rút từ thẻ ATM nhận tiền lừa đảo.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, quá trình điều tra và làm rõ đường dây phạm tội của tổ chức này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng luôn tìm cách che đậy dấu vết như ẩn địa chỉ IP, hóa trang kỹ khi rút tiền, sử dụng giấy tờ giả, sim điện thoại rác, dùng xe máy của người khác, thuê nhà do người khác đứng tên. Các đối tượng làm giả CMND, mở tài khoản và rút tiền theo sự phân công của tổ chức, hoạt động độc lập, có mối liên hệ phức tạp, không biết thông tin và chỗ ở của nhau.

Đây là chiến công xuất sắc của Ban chuyên án. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng CSHS tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Khoa

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.