Bộ đội Trường Sơn đem yêu thương về nơi biên cương Tổ quốc

Bỏ lại phía sau những lớp học gió lùa, năm học mới này, thầy cô và học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý vui mừng đón ngôi trường mới. Vượt qua những khó khăn về địa hình hiểm trở, Binh đoàn 12 (Bộ đội Trường Sơn) đã gấp rút xây dựng đồng bộ trường học mới có phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, khu hiệu bộ và các công trình phụ trợ hiện đại…cho các em.

Xã Y Tý từ lâu được biết đến là “thiên đường săn mây” của tỉnh Lào Cai với độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển. Chính quyền địa phương và thầy cô giáo nơi đây luôn quan tâm đến sự nghiệp trồng người. Song do điều kiện kinh tế địa phương còn khó khăn, nên ước mơ về một ngôi trường khang trang luôn dang dở đối với nhiều thế hệ thầy cô và học trò nơi đây.

Lãnh đạo Binh đoàn 12 chỉ đạo công tác xây dựng trường học ở vùng biên giới Lào Cai để kịp cho thầy cô và học sinh vào năm học mới 2026-2027.

Lãnh đạo Binh đoàn 12 chỉ đạo công tác xây dựng trường học ở vùng biên giới Lào Cai để kịp cho thầy cô và học sinh vào năm học mới 2026-2027.

Năm 2026, từ chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hàng trăm ngôi trường mới được xây dựng ở các vùng biên cương của Tổ quốc, và Y Tý nằm trong số đó. Nhận nhiệm vụ xây Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 xác định; khi trường được xây xong sẽ mở ra môi trường học tập khang trang, an toàn cho các em học sinh ở nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn không ít vất vả, thiếu thốn. Chính vì vậy, ngay sau lễ khởi công, đơn vị thi công đã huy động 700 - 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp” trên công trình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12 cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn kiểm tra thực tế các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai do đơn vị thi công xây dựng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12 cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn kiểm tra thực tế các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai do đơn vị thi công xây dựng.

Là đơn vị trực tiếp thi công công trình, Chi nhánh Trường Sơn 97 thuộc Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn ngay từ những ngày đầu triển khai dự án. Theo Thiếu tá Trần Văn Hiếu, Giám đốc Chi nhánh Trường Sơn 97, thời điểm tiếp nhận nhiệm vụ đúng vào mùa đông, thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ nhiều thời điểm xuống dưới 0 độ C, địa hình đồi núi phức tạp, đường vận chuyển vật tư khó khăn, trong khi thiết kế công trình có yêu cầu đặc thù về nền móng, kết cấu và kiến trúc.

Để khắc phục, đơn vị tập trung tối đa nhân lực thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị xử lý nền móng, xây dựng kế hoạch vận chuyển vật tư từ sớm nhằm bảo đảm nguồn cung liên tục cho công trường. Khó khăn càng lớn hơn khi đến đầu tháng 4-2026, đơn vị mới được bàn giao toàn bộ mặt bằng, khiến thời gian thi công thực tế càng eo hẹp. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, đơn vị đã huy động tổng lực làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”. Chủ động tập kết đầy đủ vật tư để hoàn thành cơ bản công trình, kịp bàn giao trước lễ khai giảng đón thầy cô và học sinh vào năm học mới 2026-2027.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pha Long trong những ngày đang triển khai xây dựng.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pha Long trong những ngày đang triển khai xây dựng.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, việc triển khai các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới. Đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là tương lai của con em đồng bào vùng cao, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Đại tá Nguyễn Thế Lực chia sẻ, dù gặp nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết, vận chuyển vật tư, vật liệu nhưng với tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 luôn bám công trường, thi công ngày đêm, bảo đảm tiến độ và đặt chất lượng lên hàng đầu. Từng hạng mục đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật để bảo đảm công trình đạt chất lượng cao nhất.

Các đơn vị thi công đã “vượt nắng thắng mưa” thi công trong điều kiện khó khăn để trường học kịp tiến độ.

Các đơn vị thi công đã “vượt nắng thắng mưa” thi công trong điều kiện khó khăn để trường học kịp tiến độ.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá, trong 4 trường nội trú đang được xây dựng tại Lào Cai, hai công trình ở Y Tý và Pha Long là những dự án xa nhất, khó khăn nhất. Tỉnh tin tưởng giao Binh đoàn 12 đảm nhận thi công. Với kinh nghiệm tham gia nhiều công trình phòng, chống thiên tai và xây dựng hạ tầng ở vùng khó khăn, Binh đoàn 12 luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp Quân đội, tổ chức thi công ngày đêm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pha Long đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở, góp phần bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho hàng nghìn học sinh, tạo nền tảng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh nơi biên cương Tổ quốc.

Trực tiếp kiểm tra công trường dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý, Pha Long, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn biểu dương nỗ lực vượt khó của các đơn vị cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người lao động trên công trường.

Quá trình thi công không chỉ bám sát tiến độ mà còn bảo đảm an toàn lao động, chất lượng, mỹ thuật công trình. Việc hoàn thành các dự án này có ý nghĩa to lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với sự nghiệp giáo dục, với tương lai của con em đồng bào miền núi, biên giới, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Hoàng Linh - Nhật Quang

Các tin khác

Trường Giáo dưỡng số 3 - Hành trình giáo dục từ trách nhiệm đến yêu thương

Trường Giáo dưỡng số 3 - Hành trình giáo dục từ trách nhiệm đến yêu thương

Giữa nhịp sống đang hối hả của vùng đất Hòa Vang, TP Đà Nẵng, có một mái trường ngày ngày lặng lẽ đón những học sinh từng mắc sai lầm. Ở đó, kỷ luật là nguyên tắc, trách nhiệm là yêu cầu, nhưng để một đứa trẻ thay đổi, phía sau những quy định nghiêm khắc còn cần đến sự kiên trì, thấu hiểu và yêu thương. Trường Giáo dưỡng số 3 - Cục Cảnh sát quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đang thực hiện hành trình ấy bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ mỗi ngày.

Hà Nội: Cháy nhà ở xã Thượng Phúc, hai người tử vong

Hà Nội: Cháy nhà ở xã Thượng Phúc, hai người tử vong

Chỉ ít phút sau khi bùng phát, ngọn lửa đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc, đe dọa cháy lan sang các khu vực lân cận. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP Hà Nội cùng nhiều phương tiện được huy động, khẩn trương triển khai đội hình từ nhiều hướng để khống chế đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Một công nhân xây dựng tử vong khi đang sửa chữa nhà

Một công nhân xây dựng tử vong khi đang sửa chữa nhà

Chiều 7/10, Cơ quan chức năng phường An Phước (TP Đồng Nai) phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập ô văng bê tông tại một căn nhà đang sửa chữa trên đường Lê Duẩn khiến một người tử vong…

Sau 1 năm, nhiều người vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại bão lũ ở Đắk Lắk

Sau 1 năm, nhiều người vẫn chưa được hỗ trợ thiệt hại bão lũ ở Đắk Lắk

Dù đã kê khai, lập danh sách ngay sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương nhưng sau gần một năm kể từ khi bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 (Kalmaegi) và trận lũ lịch sử gây ra hồi tháng 11/2025, đến nay rất nhiều hộ gia đình nông dân, ngư dân ở Đắk Lắk vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ vật nuôi và thủy sản.

Những nghĩa cử cao đẹp của bà con Bru-Vân Kiều ở thung lũng Trường Sơn

Những nghĩa cử cao đẹp của bà con Bru-Vân Kiều ở thung lũng Trường Sơn

Con đường Trường Sơn như dải lụa đưa chúng tôi đến với bà con dân tộc Vân Kiều ở Quảng Trị. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương và nỗ lực của bản thân, những năm gần đây, đời sống của bà con ngày một ấm no. Bà con Bru-Vân Kiều nơi đây đang có nhiều nghĩa cử cao đẹp như hiến đất để xây trường học, làm đường giao thông phục vụ cộng đồng.

Công an xã tận tình hỗ trợ tìm lại người thân sau 10 năm thất lạc

Công an xã tận tình hỗ trợ tìm lại người thân sau 10 năm thất lạc

Năm 2016, gia đình mất liên lạc với anh Thân Trung Nhân, từ đó đến nay, người thân của anh Nhân đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm thông qua các kênh thông tin đại chúng và trực tiếp tìm kiếm nhưng không có kết quả. Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị vừa hỗ trợ gia đình tìm được anh Nhân.