Già làng Xôi, dân tộc Bah Nar ở làng Kret Krot, xã Hà Ra cho biết: “Bị bọn phản động FULRO lưu vong bên ngoài xúi giục nên các đối tượng Runh, Byưk, Jơnh… đã kích động, lôi kéo một số bà con ở làng Ket Krot làm điều sai trái, chống phá chính quyền, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc…”. Già làng Xôi cũng tự thấy lòng mình có lỗi vì không giáo dục được lớp trẻ ở làng, nên để chúng làm điều sai trái.
Già Xôi phấn khởi thổ lộ: Từ khi nhóm FULRO cầm đầu bị bắt, bà con trên địa bàn xã Hà Ra, huyện Mang Yang ai cũng vui mừng vì không còn bị khống chế, bắt nộp gạo, tiền, lương thực để cung cấp cho bọn chúng. Dân làng Kret Krot, Kdung, Bchắt… của xã Hà Ra bây giờ đã thực sự bình yên trở lại, lũ trẻ trong làng được tự do cắp sách đến trường, bà con được tự do đi lên rẫy, xuống đồng để chăm lo sản xuất, đảm bảo cuộc sống.
Dân làng ở xã Hà Ra (Mang Yang, Gia Lai) trước đây vốn bình yên như bao buôn làng khác ở Tây Nguyên, nhưng vừa qua, một số người mất cảnh giác nên đã bị nhóm phản động FULRO lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền phản động, kích động chống phá chính quyền, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân. Sau khi nhóm phản động FULRO bị bắt, 129 hộ dân, với hơn 784 khẩu ở làng Kret Krot đã thực sự bình yên trở lại.
Cùng với chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai đã tích cực đến từng gia đình vận động bà con sớm nhận ra lẽ phải, không nghe theo những lời xúi giục của kẻ xấu, giúp dân làng yên tâm lao động sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.
Chính người cha và vợ của Runh (một đối tượng FULRO cầm đầu) là ông Ting và chị Lek cũng thừa nhận việc làm của Runh trong thời gian qua là sai trái lắm rồi, do Runh bị kẻ xấu xúi giục, kích động nên đã mang tội với dân làng và bị xử lý theo pháp luật.
Trong chuyến công tác thị sát tình hình tại cơ sở, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương bám sát về cơ sở để giúp người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, nhằm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài, bền vững cho bà con. Trước mắt, bằng các chính sách hợp lý, chính quyền địa phương hỗ trợ sản xuất cho bà con để xóa đói giảm nghèo.
Từ thực tiễn cuộc sống, mỗi bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây đã nhận thấy: Để có được hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống hay vị thần thánh nào ban cho mà chính do bàn tay lao động và óc sáng tạo của con người mới đem lại thực sự. Già làng Xôi cũng thật tâm đắc với tôi điều ấy