Với những thành tích đã đạt được, anh đã nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng: UBND tỉnh Ninh Bình khen thưởng đột xuất vì có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; Đảng bộ TP Ninh Bình tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chúng tôi gặp anh trên đường xuống cơ sở khi thành phố đã lên đèn. Thấy anh xuất hiện, bà con khu phố Thanh Bình đều vồn vã, ân cần thăm hỏi sức khỏe của người chiến sĩ dũng cảm… Bà con kể lại, khoảng 21h30’ ngày 2/4, khi Trung úy Lã Việt Hùng đang làm nhiệm vụ tại phố Sơn Tây 1, Sơn Tây 2 và Sơn Tây 3 là địa bàn do anh phụ trách để nắm tình hình, bỗng điện thoại réo liên hồi. Anh nhận được lệnh của lãnh đạo Công an phường Thanh Bình, tại gia đình bà Đỗ Thị Hồng ở phố Vạn Phúc đang xảy ra xô xát nghiêm trọng, yêu cầu đồng chí Hùng và 2 đồng chí nữa có mặt kịp thời để giải quyết.
Chỉ ít phút sau, Trung úy Hùng đã có mặt tại gia đình bà Hồng. Một cuộc xô xát, đánh lộn đang diễn ra giữa hai anh em ruột Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Phi Long. Rẽ đám đông, Trung úy Hùng vội vã tiếp cận thì thấy Long đang cầm trên tay một con dao nhọn, đe dọa mọi người, nếu dám tham gia vào việc của gia đình hắn.
Trước tình thế nguy hiểm, Trung úy Hùng đã đến gần đối tượng, yêu cầu hắn đưa dao cho anh nhưng hắn không chấp hành. Để ngăn chặn hắn gây án, người chiến sĩ Công an dũng cảm lao vào tước hung khí trong tay hắn. Hắn bị quật ngã, nhưng vì đêm tối lên khó tước được dao, hắn hung hãn đâm 6 nhát vào hông và sườn đồng chí Hùng. Dù máu thấm ướt bộ cảnh phục nhưng anh vẫn nén đau, khóa tay đối tượng và tước con dao. Đồng đội và bảo vệ dân phố tới hỗ trợ anh bắt gọn tên côn đồ, đưa anh tới cấp cứu tại Viện Quân y 105 trong tình trạng nguy kịch do đối tượng đâm rách lá lách và đứt động mạch bờ cong lớn…
Kể từ khi còn nhỏ, Hùng đã được gia đình, nhất là bố anh - Thượng tá Lã Văn Mùi, cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình giáo dục chu đáo. Tới khi trưởng thành, anh gia nhập lực lượng Công an nhân dân, tiếp bước con đường của người cha thân yêu. Trải qua thời gian học tập và rèn luyện ở Trường Trung học Công an, anh được về làm Cảnh sát hình sự ở Công an phường Thanh Bình, với niềm đam mê nghề nghiệp, Hùng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Gần 10 năm gắn bó với cơ sở, Trung úy Hùng đã dành phần nhiều thời gian cho công việc, thường xuyên tới từng ngõ phố để nắm tình hình, xử lý ngay khi còn chưa muộn. Niềm đam mê nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cao trong công tác đã giúp anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao