Bi kịch từ mối tình "rổ rá cạp lại"

Chỉ đăng kí kết hôn rồi đưa nhau về sống với nhau, nhưng vì mâu thuẫn gia đình, cả hai vợ chồng ly thân. Trong thời gian sống ly thân, thấy chồng có quan hệ với người phụ nữ khác, bị cáo Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1969, trú tại Ba Vì, Hà Nội) đã nổi máu ghen tuông, đem thuốc sâu đến đổ xuống giếng và ao cá nhà chồng để đầu độc. Tuy không xảy ra thương vong nhưng vết thương lòng thì mãi mãi không bao giờ hàn gắn được.

Bi kịch tình ái đau lòng

Ngày 18-6-2021, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1969 về tội Giết người.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị xuyến kết hôn, sống chung với ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1966, trú tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội từ năm 2010.

Đến tháng 9-2019, do vợ chồng bà Xuyến và ông Bình phát sinh mâu thuẫn nên đã ly thân. Xuyến về sinh sống tại nhà mẹ đẻ ở xã Văn Hòa huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Khoảng cuối tháng 4-2020, trong khi đang sống ly thân với Xuyến thì ông Bình có quan hệ tình cảm với bà Đ.T.P.P, sinh năm 1968, trú tại xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và đưa bà P về chung sống như vợ chồng tại trang trại của ông Bình ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Toàn cảnh phiên tòa.
Toàn cảnh phiên tòa.

Thời gian này, Xuyến biết ông Bình và bà P chung sống nên không đồng ý, có thái độ ghen tuông thù tức ông Bình. Khoảng 6 giờ ngày 13-5-2020, Xuyến đi xe đạp chở theo cháu nội từ nhà đến trường mầm non xã Tản Lĩnh. Khi đến gần UBND xã Tản Lĩnh, Xuyến nhìn thấy ông Bình điều khiển xe máy chở bà P ngồi sau. Do ghen tuông và bực tức nên Xuyến nảy sinh ý định giết chết ông Bình và bà P, đồng thời làm chết ao cá của ông Bình bằng cách đổ thuốc trừ sâu vào ao và giếng nước sinh hoạt.

Sau khi đưa cháu đến lớp, Xuyến đi về nhà vào chuồng lợn phía sau bếp nhà mẹ đẻ lấy một chai thuốc trừ sâu còn nguyên dung tích cất vào túi quần bên trái. Sau đó, Xuyến đi xe đạp đến gửi tại nhà người quen ở Tản Lĩnh, Ba Vì rồi đón xe buýt đến trang trại ông Bình. Khi đến nơi Xuyến quan sát thấy nhà ông Bình không có người nên đã lấy chai thuốc trừ sâu mang theo, mở nắp, đi đến bờ ao đổ khoảng hai phần ba lượng thuốc trong chai xuống ao cá. Sau đó, Xuyến cầm chai thuốc trừ sâu đi đến sân giếng nước sinh hoạt của gia đình ông Bình và đổ hết chai thuốc trừ sâu còn lại xuống giếng.

Đổ xong, Xuyến đi ra ao rửa tay. Cùng lúc này, cháu họ của ông Bình ở cùng trang trại với ông Bình đang đứng nấu cỗ gần đó nhìn thấy Xuyến đổ chai thuốc nên hô hoán. Xuyến ném vỏ chai thuốc trừ sâu vừa sử dụng tại bãi đất trống cạnh trang trại của ông Bình rồi bỏ đi. Thấy vậy người cháu gọi điện thoại báo cho ông Bình biết sự việc, ông Bình trở về nhà kiểm tra giếng nước sinh hoạt và ao cá thấy có mùi thuốc trừ sâu nên đã đến Công an xã Tản Lĩnh để trình báo sự việc.

Ngày 8-12-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuyến về tội giết người. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Xuyến khai nhận rằng biết được các loại thuốc trừ sâu nói chung và chai thuốc trừ sâu mà Xuyến mang theo là thuốc độc, nếu uống vào trong người sẽ ngộ độc và dẫn đến chết người. Xuyến cũng khai mua thuốc trừ sâu với mục đích ban đầu là để diệt sâu bọ cho cây trồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Xuyến.
Bị cáo Nguyễn Thị Xuyến.

Cũng theo bản cáo trạng, ông Nguyễn Văn Bình trong thời kỳ hôn nhân nhưng đã có quan hệ và chung sống với người khác là vi phạm quy định, do đó đã bị UBND huyện Ba Vì ra quyết định xử phạt hành chính. Đối với bà P, có chồng hợp pháp nhưng đã chết năm 2013; khi chung sống với ông Bình thì không biết ông Bình đã có vợ là Nguyễn Thị Xuyến nên không vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Giọt nước mắt muộn màng

Nhìn người đàn bà nhỏ thó, khuôn mặt khắc khổ, chân thấp chân cao bước xuống xe chuyên dụng chở phạm nhân và vào phòng xử án, chúng tôi thấy đáng thương hơn là đáng trách. Phiên toà xét xử hôm nay, các con của bị cáo không có mặt. Chỉ duy nhất có ông Nguyễn Văn Bình có mặt với tư cách là người bị hại. Bà Xuyến trước khi về ở với ông Bình có hai con đều đã lớn và lập gia đình. Có lẽ vì xa xôi, bận công bận việc và vì dịch bệnh nên các con không xuống Hà Nội dự phiên toà xét xử mẹ mình được.

Ông Bình ngồi lặng lẽ một góc tại tòa.
Ông Bình ngồi lặng lẽ một góc tại tòa.

Suốt cả phiên toà, bà Xuyến chỉ cúi gằm mặt. Khi được HĐXX hỏi đến, bà lại khóc nấc lên, trả lời không thành tiếng. Lúc ấy HĐXX lại động viên bà bình tĩnh, nói chậm lại.

Gần đến giờ xét xử, ông Nguyễn Văn Bình mới có mặt. Phần vì xử trong phòng kín, vọng tiếng, khó nghe nên cả bị cáo lẫn HĐXX phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì cả hai bên mới nghe rõ. Khi chúng tôi hỏi chuyện về mối quan hệ giữa hai người, ông Bình kể lại. Ông quen bà Xuyến trong một lần đi ăn cháo. Bà Xuyến phụ bán cháo ở quán. Ông Bình khi ấy vừa có trang trại chăn nuôi, vừa làm phụ hồ nên công việc khá bận rộn Thấy bà chăm chỉ làm việc, nhìn cũng hiền lành, cũng đang muốn tìm người về nâng khăn sửa túi, cùng nhau bảo ban làm ăn… nên ông cũng ưng luôn. Và chỉ sau một tháng đi lại, tìm hiểu giữa hai bên gia đình, ông Bình đưa bà Xuyến về ở chung không tổ chức cưới rình rang, mà chỉ đăng kí kết hôn vì cả hai đều đã từng lập gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Bình cho rằng, tất cả mọi nguồn cơn tội lỗi của bà Xuyến hôm nay đều do bà tự tạo ra vì hay ghen tuông vớ vẩn. Trong thời gian sinh sống với ông, bà Xuyến ít khi có mặt ở nhà, mà bà đi đâu và quan hệ với ai, làm việc gì ông đều không biết. Mỗi lần bà về, ông đều khuyên nhủ và tạo mọi điều kiện để mối quan hệ vợ chồng êm thấm, thế nhưng bà vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí có quan hệ với người khác. Ông Bình cũng phủ nhận mối quan hệ với bà P và nói rằng bà P chỉ là người cùng làm, đi phụ hồ về ở cùng ông và nhiều người khác chứ không phải sống chung với ông.

Bị cáo Xuyến ra xe chuyên dụng sau phiên tòa.
Bị cáo Xuyến ra xe chuyên dụng sau phiên tòa.

Khi bà Xuyến ghen tuông bà P ở cùng với ông thì nhiều lần đe dọa ông "nếu không ăn được sẽ đạp đổ". "Sau khi vụ việc đổ thuốc sâu xảy ra thì gia đình bà Xuyến thường xuyên sang chì chiết, đay nghiến cho rằng bà Xuyến đi tù là do tôi có quan hệ ngoài luồng", ông Bình cho hay.

Sau khi bị chết cả ao cá rồi cả nhiều vật nuôi, ông Bình gần như trắng tay. Ông lại phải gây dựng lại từ đầu, làm thêm nhiều nghề để kiếm sống. Khi chúng tôi hỏi, ông có xin giảm án cho bà Xuyến không, ông Bình bảo: "Mọi việc đã qua rồi, tôi thấy thương hại nên tha thứ cho bà ấy. Tôi cũng không muốn đẩy bà ấy vào đường cùng. Tôi chỉ mong là được bồi thường cho tôi có ít tiền đào cái giếng khác để ăn uống sinh hoạt. Bởi giếng cũ ngấm thuốc trừ sâu làm sao mà dùng được. Với lại tôi cũng không có tiền".

Trả lời HĐXX tại toà, ông Bình cũng hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ với bà P nhưng khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đọc lại lời khai của ông Bình tại cơ quan Cảnh sát điều tra rằng, ông đã khai nhận chung sống với bà P như vợ chồng và người cháu họ cũng xác nhận với cơ quan Công an là bà P đến ăn ở, ngủ cùng phòng với ông Bình thì ông Bình lặng thinh. Được phát biểu tại toà, ông Bình cũng xin HĐXX giảm án cho bà Xuyến nhưng lại không đòi bồi thường như lúc đầu ông chia sẻ với chúng tôi.

Khai nhận tại toà, bà Xuyến thừa nhận vì quá bực tức với ông Bình. Bà nhận thức được hành vi của mình là sai trái, là nguy hiểm, bởi với độ độc của thuốc sâu, nếu người khác uống phải thì chắc chắn không thể sống nổi. Khi toà hỏi tại sao bị cáo lại đổ thuốc sâu xuống giếng và xuống ao cá thì bà Xuyến khóc nấc lên, không nói thành lời. "Bị cáo bực tức đổ thuốc sâu xuống ao cá vì ao có cả phần công sức của bị cáo. Chồng bị cáo không lo làm việc mà suốt ngày chỉ tụ tập, ăn chơi", bà Xuyến nói trước toà.

Khi được nói lời sau cùng, người phụ nữ này đã khóc nức nở, xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. "Bị cáo sai rồi, xin HĐXX giảm án cho bị cáo". Với hành vi phạm tội của bị cáo theo luật sẽ bị phạt từ 6-9 năm tù, nhưng xác định hành vi của bị cáo một phần là do lỗi của bị hại, bị cáo cũng đã thành khẩn khai nhận mọi tội lỗi nên HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xuyến 8 năm tù về tội "Giết người".

Ngọc Trâm Anh

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.