Tại chương trình, ông Đào Hồng Tuyển, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đoàn tàu không số, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu ủng hộ nhân dân Nhật Bản 1 triệu USD. Thông qua Báo CAND, bạn đọc đã gửi số tiền 124 triệu đồng ủng hộ nhân dân Nhật Bản. Cán bộ chiến sĩ Báo CAND ủng hộ nhân dân Nhật Bản 200 triệu đồng. Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh: 100 triệu đồng. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam: 100 triệu đồng.
20h tối 22/4, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), trong bầu không khí thắm tình nồng đượm, cùng với lời ca, tiếng hát hòa với tiếng nhạc, người nghệ sĩ đã thăng hoa, dẫn dụ khán giả đến một không gian mà nơi đó chan chứa yêu thương của sự sẻ chia và đồng cảm. Đông đảo khán giả, những nhà tài trợ và các vị khách quốc tế, ai nấy đều rưng rưng cảm xúc, hòa chung một nhịp, cùng hướng đến đất nước hoa anh đào trong thảm họa kép mới xảy ra cách đây ít lâu. Có lẽ, chính trong mất mát và đau thương, người ta cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm tình người, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết, hữu nghị.
Khi thành phố đã lên đèn, thì tại trung tâm nghệ thuật Nhà hát Âu Cơ, những chùm ánh đèn vàng của sân khấu cũng bừng sáng, và tấm lòng của những con người ở đây còn sáng hơn cả những ánh đèn đêm ấy. Tất cả các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu và khán giả đều hướng tới nước bạn, những người bạn Nhật Bản từ lâu đã có mối ân tình với đất nước và người dân Việt Nam.
NSND Quang Thọ cùng với nhan sắc không tuổi, kiều nữ Ái Vân cùng song ca bài "Hãy đến với em" của nhạc sĩ đất cảng Duy Thái. Trong những năm gần đây, Ái Vân đã từng nhiều lần trở về nước và đã rất nhiều lần biểu diễn trên các sân khấu lớn, nhưng trở về Việt Nam lần này, được tham gia vào chương trình nghệ thuật đặc sắc mang nhiều ý nghĩa "Bên hoa anh đào", chị coi đây là một cơ duyên của mình vì được góp một chút công sức, và thể hiện tình yêu của mình với những người bạn Nhật. NSND Quang Thọ mới kết thúc một chuyến lưu diễn tại CHDCND Triều Tiên đã lại đến ngay với đêm nhạc này, bởi với ông có lẽ được thể hiện tình yêu và nỗi lòng của mình qua tiếng hát là một điều tuyệt vời nhất.
Thanh Lam, nồng nàn và lôi cuốn với ca khúc "Sau bão" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. "Sáng sáng ra mẹ ngồi ngóng trông biển, những đứa con của mẹ mãi không về. Biển cuồng phong thân xác nơi nao. Ngẩng mặt lên trời cao có thấu". Khi chị luyến láy, ngân nga, nhả câu nhả chữ, lời với nhạc, tình cảm và sự thăng hoa cứ hòa quyện cứ như muốn vỡ òa ra, lôi cuốn, dẫn dụ, đánh thức mọi người trong khán phòng. Còn Mỹ Linh thì dạt dào cảm xúc khi thể hiện ca khúc do chính chị sáng tác "Cơn bão" nhạc Hồng Kiên.
Hồ Ngọc Hà cũng đã sớm hoàn tất lịch trình biểu diễn ở Pháp, để về nước, kịp giờ cùng các anh chị đồng nghiệp khác. Ca sĩ Phan Đinh Tùng, cựu thành viên của nhóm MTV, ca sĩ đất Mỏ, Hồ Quỳnh Hương, giọng ca đầy nữ tính và biểu cảm Ngọc Anh, "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm, Trọng Hùng, Phạm Anh Khoa, Lương Huy, nhóm Phương Bắc ai nấy đều thể hiện giọng ca truyền cảm, hết mình.
Ông Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam - đơn vị bảo trợ cho chương trình nghệ thuật Hướng về Nhật Bản bày tỏ: "Ngay trong lúc này, chương trình nghệ thuật "Bên hoa Anh Đào" do Báo CAND, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam khởi xướng, được sự hưởng ứng của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng là rất có ý nghĩa. Cách chúng ta bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân bằng lời ca tiếng hát cũng độc đáo, tạo được hiệu ứng xã hội. Tình cảm, sự đồng cảm giữa con người với con người trên khắp thế giới mới là vốn quý. Thông qua các hoạt động giàu xúc cảm như thế này, tình đoàn kết quốc tế đã được duy trì, phát triển, ăn sâu vào tâm khảm mỗi người. Chắc chắn, những điều tốt đẹp đó không thể lấy tiền ra để so sánh được".
Ông Hồng cũng cho biết: "Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Tanizaki Yasuaki đã thay mặt Nhà vua, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đại sứ Nhật Bản bộc bạch rằng, Chính phủ và người dân Nhật Bản vô cùng xúc động và biết ơn những tình cảm mà chúng ta dành cho nước bạn. Thậm chí, nhiều người dân Nhật đã rất ngạc nhiên khi được biết, nhân dân Việt Nam đã quan tâm đến thảm họa của nhân dân Nhật như thế nào. Phía Nhật hết sức bất ngờ trước sự ủng hộ của nhân dân ta. Thông qua câu chuyện này, họ hiểu hơn văn hóa của dân tộc Việt, thấu tỏ hơn tấm lòng thủy chung, có trước có sau của nhân dân Việt Nam. Ngài Đại sứ Nhật Bản còn nói, tiếc là không làm cách nào để truyền tải được hết những câu chuyện đầy ân tình của người dân Việt Nam đến với nhân dân Nhật Bản".
Sự việc này làm người ta nhớ lại, cách đây ít lâu, để tri ân với thế giới đã quan tâm và thể hiện tình yêu với nước Nhật sau thảm họa kép, tròn một tháng sau ngày xảy ra thảm họa kinh hoàng tại đất nước của mình, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã bày tỏ: "Một tháng đã trôi qua từ khi trận động đất mạnh chưa từng có tấn công Nhật Bản, cướp đi hàng nghìn sinh mạng quý giá. Trong những vùng bị sóng thần tàn phá người dân không có thực phẩm, điện, nước. Những người sống sót không có cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Vào giai đoạn nguy cấp ấy, người dân khắp thế giới đã sát cánh cùng chúng tôi, mang đến niềm hy vọng và dũng khí cho những người sống sót". Và, ông đã chân thành "Bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới tình bằng hữu mà những người bạn trên khắp hành tinh đã thể hiện".
Ca sĩ Thanh Lam: Cách xa mấy ngàn cây số, chúng tôi vẫn hành động…
Ngay khi hay tin nước Nhật gặp nạn qua thảm họa kinh hoàng của động đất và sóng thần được truyền qua vệ tinh, rất nhiều người trong đó có tôi không khỏi bàng hoàng và xót xa. Những hình ảnh người dân Nhật Bản đương đầu với thảm họa động đất, sóng thần khiến cho lòng người ngậm ngùi, thương cảm. Con người nhỏ bé quá, đơn côi quá trước sự tàn hủy diệt của thiên nhiên. Đọc báo, xem tivi, tôi còn thấy sức mạnh tinh thần của người dân Nhật Bản cũng vô cùng lớn lao, vĩ đại. Nhiều quốc gia từng hứng chịu thảm họa, nhưng rất ít có nơi nào lại được thế giới chia sẻ nỗi đau với cả niềm cảm thông lẫn ngưỡng mộ như nước Nhật.
Từ suy nghĩ ấy, khi nhận được lời mời tham gia chương trình do Báo CAND và Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tổ chức, tôi nghĩ ngay đến ca khúc "Sau bão" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tôi sẽ hát bài hát này, không chỉ để tặng người dân Nhật Bản, mà còn dành cho nhân dân Việt Nam ở những vùng rốn lũ đã và đang phải chịu những nỗi đau mất người thân vì thiên tai ập xuống...
"Những ánh mắt ngơ ngác cần sẻ chia, những mái ấm tan nát cần sẻ chia, những em bé không bố cần đến trường. Những trang giấy trắng viết lên tình người", lời bài hát trong ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã phần nào nói đến nỗi đau của loài người khi gặp thiên tai. Và, đứng trước mất mát lớn lao thì tình người là điều quý giá nhất mà không gì có thể sánh nổi. Là một nghệ sĩ, ca sĩ ở xa nước Nhật hàng mấy ngàn cây số nhưng chúng tôi vẫn hành động, bằng cách cất cao tiếng hát, thông qua đó để kêu gọi, thúc giục mọi người chia sẻ với nhau trong thảm họa, quan tâm đến nhau hơn trong cả cuộc sống đời thường. Được đứng trên sân khấu lần này, tôi thấy lòng mình thật sự rất thanh thản.
MC chương trình - Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan
Đất nước Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng, nhất là về lịch sử và văn hóa. Người dân Việt Nam và người dân Nhật Bản cũng có nhiều đặc tính chung, phải liên tục đương đầu chống chọi với thiên tai khốc liệt. Có thể, chính vì vậy, sau thảm hoạ động đất, sóng thần tại Nhật Bản, những người dân trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam đều cảm nhận được sự mất mát và muốn chia sẻ với nhân dân Nhật Bản, như chia sẻ giữa những người anh em, bạn bè thân thiết.
Bản thân tôi cũng đã tham gia vào một số hoạt động do cộng đồng Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Việt Nam tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ, nhưng cũng đồng thời để thể hiện tình cảm sẻ chia bằng hành động thực tế với những người bạn Nhật Bản. Thật xúc động khi mọi tầng lớp trong cộng đồng, trong xã hội tất cả đều chung tay để đóng góp những gì mình có dù đó chỉ là một con số ít ỏi của một ngày lương hay hàng trăm triệu đồng dành dụm được.
Sự kiện "Bên hoa anh đào" do Báo CAND chủ trì mang đầy ý nghĩa nhân đạo, là một hành động kịp thời có thể kết nối những tấm lòng Việt muốn làm thêm một điều gì đó cho những người bạn, người anh em của mình trong thời khắc mùa hoa anh đào đang nở rộ ở khắp vùng đất Nhật, kể cả những nơi đang chịu đau thương của thiên tai.
Mặc dù thời gian cũng không cho phép để tham gia vào mọi hoạt động nhưng những sự kiện như thế này thực sự có ý nghĩa đối với tôi và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đóng góp được phần nào để sẻ chia với những người gặp khó khăn. Biết là sức mình nhỏ bé, nhưng mỗi khi tham gia vào một hoạt động xã hội từ thiện tôi đều dốc hết tâm sức của mình, và luôn hy vọng sự đóng góp nhỏ bé của mình có thể làm vơi đi một chút trong muôn vàn khó khăn của người bị nạn.
Ca sĩ Phan Đinh Tùng
Trước những ngày công diễn, tôi đã ráng tập luyện, giữ sức, để có điều kiện thể hiện mình tốt nhất trong chương trình lớn, giàu ý nghĩa và nhiều cảm xúc này. Đây là lần đầu tiên, trong hơn tháng qua, tôi mới sắp xếp được thời gian và có cơ hội tham gia một chương trình ủng hộ nhân dân Nhật Bản vượt qua thảm họa. Bởi vậy, "Bên hoa anh đào" sẽ là dấu ấn tốt để tôi vừa được sống cùng người yêu nhạc Hà Nội, vừa được đứng chung sân khấu với những đồng nghiệp nhiều thế hệ đã rất thành danh và tạo dựng được uy tín qua nhiều năm tháng.
Hoạt động nghệ thuật đã lâu, trải nghiệm cũng đã nhiều, càng ngày tôi càng tâm niệm, muốn được cống hiến nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho âm nhạc, khán giả. Đóng góp, theo tôi quan niệm, ngoài việc hát, còn là chuyện tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, chung tay chung sức vì cộng đồng. Điều đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của người nghệ sĩ.
Đây là lần đầu tiên được góp mặt trong chương trình nghệ thuật từ thiện do Báo CAND tham gia tổ chức, tôi cũng biết hiệu ứng xã hội, hiệu ứng cộng đồng của chương trình nghệ thuật uy tín này nên đã cố gắng thể hiện hết sức mình. Đồng thời, qua tiếng hát của mình để gửi thông điệp của các nghệ sĩ Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng các bạn Nhật Bản…