Phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm:

“Bầu” Kiên với tập đơn kháng cáo dày 118 trang để chối tội(!)

Chiếc xe BMW láng coóng đỗ xịch trước cổng Tòa án. Từ trên xe bước xuống là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, đi sát bên là người đàn ông vạm vỡ đeo kính đen trông giống vệ sĩ. Nếu không biết trước người phụ nữ này là vợ bị cáo Nguyễn Đức Kiên tới phiên tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án do Kiên là chủ mưu, thì hẳn người ta lầm tưởng bà ấy đi…dự tiệc.

Có vệ sĩ hộ tống đến tòa?

Sáng 28/11, TAND Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm phạm các tội: kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Thẩm phán Đặng Bảo Vĩnh làm Chủ tọa phiên tòa này. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nên ngay từ sáng sớm, phóng viên các cơ quan báo chí và nhiều người dân  đã có mặt tại cổng trụ sở TAND Tối cao ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình để theo dõi phiên xử.

Bị cáo Kiên trình bày nội dung kháng cáo.
Bị cáo Kiên trình bày nội dung kháng cáo.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND, trước 7 giờ sáng, lực lượng Cảnh sát trại giam đã đưa Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tới trụ sở Tòa án phục vụ công tác xét xử. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong và ngoài phòng xử án, Công an TP Hà Nội cũng cử nhiều đơn vị tới khu vực này làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, kiểm tra an ninh, chỉ dẫn vị trí cho những người tới tham dự phiên tòa được thuận lợi. Ngân hàng ACB được xác định là nguyên đơn dân sự trong vụ án đã cử đại diện tham dự. Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát và ông Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát cũng có mặt tại phiên tòa này với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra còn có đại diện hơn 80 cơ quan, đơn vị, ngân hàng, công ty, tổ chức và các cá nhân liên quan đến vụ án này được Tòa triệu tập với các tư cách là nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo kiểm tra của Thư ký phiên tòa trong ngày xét xử đầu tiên thấy vẫn còn vắng mặt một số thành phần đã được Tòa triệu tập. Trong số 12 luật sư tham gia bào chữa cho 6 bị cáo có đơn kháng cáo thì riêng bị cáo Kiên có 4 luật sư.

Đến sát giờ HĐXX làm việc, vợ bị cáo Kiên là bà Đặng Ngọc Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại B&B mới tới trên chiếc ôtô BMW sang trọng. Đi cạnh bà Lan là một người đàn ông vạm vỡ mà theo phán đoán của những người dự phiên tòa thì người đàn ông này là vệ sĩ (?). Bà Lan được Tòa phúc thẩm triệu tập tới tham dự phiên xử với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Bà Đặng Ngọc Lan tới tòa. Ảnh: TT.
Bà Đặng Ngọc Lan tới tòa. Ảnh: TT.

Do bị chú ý nhiều nên sau khi xuất trình giấy triệu tập của Tòa cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ, bà Lan bước ngay vào trong phòng xử án. Khi HĐXX hỏi trong phần thủ tục, bà Lan vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như đã từng thể hiện ở phiên tòa sơ thẩm diễn ra cách đây 6 tháng. Trước khi bà Lan tới thì em gái của bị cáo Kiên - bà Nguyễn Thúy Hương, là người có quyền nghĩa vụ liên quan đến vụ án này cũng đã có mặt tại phòng xử án. Vợ chồng, anh em bị cáo Kiên gặp nhau chốn công đường nhưng mỗi người một tâm trạng. Kiên được xác định là tội phạm, thì vợ và em Kiên được xác định là người liên quan đến hành vi phạm tội của Kiên. 

Vẫn hoạt khẩu như thời làm ông chủ

Xuất hiện tại phiên xử ngày đầu tiên, Kiên là bị cáo duy nhất trong số 6 bị cáo mang theo bên mình tập hồ sơ dày và chăm chú nghiên cứu trước vành móng ngựa suốt thời gian hơn một tiếng đồng hồ khi HĐXX làm thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng. Trong phần thủ tục, bị cáo Kiên được HĐXX hỏi sau cùng.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

Dù không còn ngông như ở phiên tòa sơ thẩm, nhưng trong giọng nói của Kiên vẫn thể hiện thái độ kẻ cả. Chỉ khác là khi đứng trước vành móng ngựa, Kiên không còn "chém gió" như khi phát biểu tại một số cuộc họp liên quan đến lĩnh vực ngân hàng hoặc lĩnh vực bóng đá mà Kiên từng tham dự với vị thế của một ông chủ. Kiên đề nghị HĐXX triệu tập thêm đại diện nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và cả vài cá nhân nào đó mà Kiên cho là có liên quan đến vụ án này. Kiên nói liên tục chừng 15 phút bằng chất giọng hùng hồn rồi bỗng ôm ngực đứng lặng yên. Một vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho Kiên nói với HĐXX rằng: "Kiên bị bệnh cao huyết áp và bệnh tim nên khi nói nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe". Vị Chủ tọa lập tức hỏi: "Bị cáo Kiên có đủ sức khỏe tham dự phiên tòa không?". Kiên trả lời: "Không sao, tôi nghỉ nói một chút là ổn".

Và quả đúng như lời Kiên nói, chỉ nghỉ ít phút, Kiên lại nói tiếp một mạch dài mà chẳng nhầm lẫn chữ nào. Có lẽ trước ngày đến phiên tòa phúc thẩm, Kiên đã chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng (?). Rồi cảm thấy như chưa dành trọn niềm tin đối với cả 4 vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình, Kiên hỏi HĐXX: "Ngoài ý kiến bào chữa của luật sư, tôi có thể tự bào chữa cho mình không? và "mặc cả": “Nếu tôi có quyền đó thì HĐXX để cho tôi nói nhiều hơn ở phiên tòa sơ thẩm?". Trong phiên tòa phúc thẩm này, có 6 bị cáo làm đơn kháng cáo thì 5 trong số đó xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Kiên kháng cáo không thừa nhận quy kết như bản án sơ thẩm đã tuyên. Hai bị cáo không làm đơn kháng cáo, cũng không có kháng nghị của Viện Kiểm sát là Trần Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Nguyễn Thị Hải Yến, nguyên Kế toán trưởng công ty này.

Sau khoảng hơn 30 phút tuyên bố tạm dừng phiên xử để hội ý, vị Chủ tọa phiên tòa thông báo, tài liệu trong hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ lời khai của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trước khi phiên tòa này diễn ra, Tòa án cũng đã có giấy triệu tập đủ. Tuy nhiên do một số người đang mắc bệnh nặng, một số người có lý do chính đáng nên không thể có mặt tại phiên xử ngày hôm nay. Vậy nên trong quá trình xét xử, nếu thấy cần thiết thì HĐXX sẽ tiếp tục triệu tập họ tới phiên tòa. Ngay khi kết thúc phần thủ tục để chuyển sang phần xét hỏi, có một sự cố đã diễn ra. Đó là khi HĐXX đang tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm thì bị cáo Trần Ngọc Thanh bị ngất xỉu tại phòng xử án và đã được cơ quan y tế đưa đi cấp cứu. Việc xét xử vẫn diễn ra ngay sau đó. Cuối giờ chiều ngày xét xử thứ nhất, HĐXX đã cách ly bị cáo Kiên ra khỏi phòng xử án để tiến hành thẩm vấn các bị cáo khác.

Sang ngày xét xử thứ hai (1/12), Kiên tiếp tục thể hiện tài hùng biện khi nói một mạch cả tiếng đồng hồ những vấn đề liên quan đến việc kháng cáo bản án sơ thẩm. Kiên đề nghị HĐXX cho phép đọc toàn bộ 118 trang đơn kháng cáo gửi Tòa phúc thẩm với nội dung không đồng tình với bản án sơ thẩm. Ngoài ra, Kiên còn một đơn khiếu nại dài hơn 26 trang gửi Viện KSND Tối cao. Kiên cho rằng, bản án của Tòa sơ thẩm tuyên phạt mình 30 năm tù về 4 tội danh là chưa xem xét nội dung vụ án một cách toàn diện. Cũng bởi nói nhiều và lan man nên Kiên đã vài lần bị nhầm lẫn, khi bảo "bản án sơ thẩm là do Tòa phúc thẩm tuyên nên kháng cáo bản án của Tòa phúc thẩm". Vị Chủ tọa nhiều lần yêu cầu Kiên bình tĩnh, nói rõ bản chất từng vấn đề thay vì cứ nói liên miên.

Không dưới hai lần, Kiên phải nói lời xin lỗi HĐXX phúc thẩm vì sự nhầm lẫn của mình. Và đến cuối buổi sáng thì những người dự khán thấy rõ sự mệt mỏi của Kiên. Kiên đề nghị HĐXX cho phép mình được ngồi để trả lời thẩm vấn. Mới sang ngày xét xử thứ hai, nhưng giọng nói của Kiên không còn giữ mạch hùng hồn như ngày đầu. Trong hai ngày đầu xét xử, HĐXX tập trung thẩm vấn bị cáo Kiên về hành vi kinh doanh vàng trái phép và kinh doanh tài chính trái phép tại 6 công ty do Kiên lập ra và Kiên đều giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch HĐTV. Tuy nhiên, Kiên không thừa nhận hành vi phạm tội như án sơ thẩm quy kết.

* Bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù về 4 tội danh: Kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài hình phạt tù, Kiên còn bị buộc phải nộp phạt số tiền 75 tỉ đồng về hành vi trốn thuế và 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, bị cáo Trần Ngọc Thanh bị phạt 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến 5 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với nhóm bị cáo phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Bị cáo Lý Xuân Hải bị phạt 8 năm tù; bị cáo Phạm Trung Cang 3 năm tù; bị cáo Trịnh Kim Quang 4 năm tù; bị cáo Lê Vũ Kỳ 5 năm tù và bị cáo Huỳnh Quang Tuấn 2 năm tù.

* 6 bị cáo có đơn kháng cáo được đưa ra xét xử phúc thẩm: Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB; Trịnh Kim Quang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Phạm Trung Cang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB và Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.