"Bắt thóp" siêu trộm

Mang trên mình 5 tiền án cùng về tội danh "trộm cắp tài sản", ra tù hắn lại ngựa quen đường cũ, liên tục đột nhập vào các trường học, công sở để trộm tài sản. Với thủ đoạn vô cùng tinh vi, chỉ trong một thời gian ngắn, "siêu trộm" này đã gây ra gần 40 vụ trộm công sở trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngày 26-3-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân vừa hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Đặng Công Nguyên (SN 1970), trú tại khối 13, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An về tội danh trộm cắp tài sản. Đây chính là đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập công sở, trường học và nhà văn hóa trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong suốt gần một năm qua, gây ra 37 vụ trộm cắp tài sản, khiến dư luận hết sức hoang mang, lo lắng.

Tên trộm kỳ lạ

Từ đầu tháng 3-2020, Công an huyện Nghi Xuân liên tiếp nhận được trình báo của một số trường học, nhà văn hóa và trụ sở ủy ban trên địa bàn, về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm tối lẻn vào phá khóa, lấy đi nhiều tài sản như máy chiếu, âm li, loa thùng…

Đối tượng Đặng Công Nguyên tại Cơ quan CSĐT
Đối tượng Đặng Công Nguyên tại Cơ quan CSĐT

Vào cuộc điều tra, trinh sát gặp rất nhiều khó khăn vì kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp rất chuyên nghiệp, hầu như không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường, kể cả hình ảnh nếu thu lại được qua hệ thống camera an ninh thì cũng rất nhạt nhòa. Qua xâu chuỗi dấu vết hiện trường các vụ trộm cắp tại các công sở trên địa bàn, manh mối đầu tiên về chân dung đối tượng đã được phác họa, nhờ hình ảnh camera an ninh tại một trường mầm non ghi lại được.

Dù không rõ nét, song khớp nối với các dữ liệu ít ỏi từ những vụ trộm trước đó, trinh sát xác định các vụ đột nhập công sở này đều do một người thực hiện. Đây là kẻ rất chuyên nghiệp, thông thạo hoặc ít ra cũng có thời gian nghiên cứu địa bàn rất kĩ lưỡng trước khi ra tay thực hiện.

Ngay sau đó, danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, đặc biệt là liên quan đến các tội danh như cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cướp giật… trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã được rà soát để theo dõi, đấu tranh. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc, các đối tượng này đều có bằng chứng ngoại phạm. Lúc này, trinh sát quyết định mở rộng địa bàn điều tra, phối hợp với công an các địa bàn lân cận như Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh và các huyện giáp ranh của tỉnh Nghệ An là TP Vinh, Hưng Nguyên, TX. Cửa Lò…

Bất ngờ là tại các địa phương này, cùng thời điểm tại huyện Nghi Xuân xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, cũng bị kẻ xấu đột nhập các trường học, phá khóa lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Trong đó, tại huyện Đức Thọ xảy ra 6 vụ, Thị xã Hồng Lĩnh xảy ra 2 vụ, nhưng đến nay vẫn chưa thể khép hồ sơ vì chưa tìm được manh mối về thủ phạm. Trong khi đó, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cũng cho thấy, thời gian gần đây tại nhiều địa phương trong tỉnh xảy ra tình trạng công sở, trường học bị trộm đột nhập để trộm cắp tài sản, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Các vụ trộm này có cùng đặc điểm là bị kẻ gian lợi dụng đêm tối để đột nhập, tại các địa điểm bị trộm ở xa khu dân cư, vắng người qua lại và không có bảo vệ trông coi. Trong đó, tại Nghệ An, địa bàn thường xuyên xảy ra mất trộm là các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai.

Đặng Công Nguyên viết thư sám hối tại Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đặng Công Nguyên viết thư sám hối tại Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nghiên cứu phương thức, đặc điểm của các vụ trộm, trinh sát nhận định, các vụ trộm cắp tài sản nói trên đều do một đối tượng thực hiện. Thế nhưng, việc đối tượng sau khi thực hiện các vụ "đột vòm", lấy đi các tài sản có giá trị rồi biến mất trong đêm, không hề để lại bất cứ dấu vết gì đã khiến quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có lúc tưởng chừng như rơi vào bế tắc.

Thượng úy Phan Anh Đồng, Phó đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Nghi Xuân cho biết: Sau nhiều tháng trời ròng rã truy vết đối tượng nhưng không mang lại kết quả, địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh tương đối rộng, có thời điểm lại phức tạp về ANTT nên rất khó để khoanh vùng đối tượng.

Tuy vậy, lật lại hồ sơ các vụ án, có một chi tiết khiến Công an huyện Nghi Xuân lưu tâm, đó cũng chính là nút thắt để tháo gỡ bế tắc. Đó là vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương diễn ra vào tháng 7-2014. Lật lại hồ sơ cho thấy, thời điểm nói trên, đối tượng Đặng Công Nguyên (SN 1970) trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh lợi dụng đêm tối đã lẻn vào trường trộm cắp một bộ máy vi tính. Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, trước khi bị bắt, Nguyên đã 4 lần bị kết án tù về cùng tội danh trộm cắp tài sản.

Cụ thể, năm 1992, Đặng Công Nguyên trộm cắp tài sản, bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ và thụ lý án 7 năm tù. Năm 2000, ngay khi vừa mãn hạn tù được một thời gian, đối tượng này tiếp tục xộ khám với án phạt 4 năm cũng với tội danh cũ. Hết án, đối tượng lấy vợ, sinh con nhưng không chí thú làm ăn, tiếp tục hành nghề “hai ngón” và phải vào tù thêm 2 lần nữa trước khi gây ra vụ đột nhập vào trường học trên địa bàn huyện Thanh Chương để trộm máy vi tính.

Sự việc sau đó được Công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra, Đặng Công Nguyên bị bắt,  bị tòa án kết án 40 tháng tù giam. Một cán bộ Công an huyện này cung cấp thêm thông tin, trước thời điểm đối tượng Nguyên bị bắt, trên địa bàn huyện Thanh Chương nói riêng và một số địa phương khác của tỉnh Nghệ An, rộ lên nạn mất cắp trong công sở, song đối tượng chỉ thừa nhận vụ trộm tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, với vật chứng là bộ máy vi tính. Còn các vụ đột nhập công sở khác, đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Nghi vấn Đặng Công Nguyên có thể là thủ phạm chính trong các vụ trộm trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong suốt thời gian qua, ngay lập tức một mũi trinh sát đã lần tìm đến hộ khẩu đăng ký của Nguyên để tìm hiểu về đời sống của đối tượng kể từ khi  đối tượng mãn hạn tù trở về địa phương vào năm 2017.

Ra tù, Nguyên không sống ở TP Vinh theo như trong đăng ký thường trú mà cùng vợ con sinh sống tại phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò. Dù không nghề nghiệp nhưng theo người dân địa phương, gia đình Đặng Công Nguyên có cuộc sống tương đối sung túc. Hành tung của đối tượng này cũng không rõ ràng, có những thời điểm vắng nhà liên miên, cuộc sống thường ngày ít khi giao tiếp với xóm giềng.

Từ những dữ liệu, chứng cứ thu thập được, xác định đối tượng Nguyên là nghi can số 1 trong các vụ trộm công sở trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua, Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập chuyên án để đấu tranh, lên kế hoạch bắt giữ. Khó khăn lớn nhất trong quá trình đấu tranh chuyên án, đối tượng là người ngoại tỉnh, địa bàn hoạt động lại rất rộng, bị hại sợ ảnh hưởng nên cũng trình báo thiếu trung thực. Ngoài ra, đối tượng là một kẻ trộm cắp rất chuyên nghiệp, với nhiều thủ đoạn, mánh khóe để xóa dấu vết sau khi hành sự. Cùng với đó, y có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an.

"Sám hối" ở tuổi 52

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, Trưởng ban Chuyên án cho biết thêm, qua nghiên cứu, phân tích hồ sơ quá khứ của đối tượng, yêu cầu đặt ra đối với Ban chuyên án là phải bắt được quả tang, cùng với tang chứng, vật chứng cụ thể thì mới đấu tranh, khai thác được. Để làm được điều này, một tổ trinh sát bí mật ém tại khu vực nhà riêng của đối tượng để theo dõi nhất cử, nhất động. Sau nhiều ngày kiên trì mật phục, đến đêm ngày 10-3-2021, trinh sát phát hiện Nguyên chuẩn bị một cái giá để đồ, gắn phía sau yên xe máy BKS 37B2-137.40, đến tầm 6 giờ tối lặng lẽ chạy xe ra khỏi nhà. Biết đối tượng chuẩn bị hành sự, trinh sát lập tức báo về xin ý kiến chỉ đạo để phá án, mặt khác bám sát đối tượng không để mất dấu vết.

Công cụ gây án của đối tượng
Công cụ gây án của đối tượng

Ra khỏi nhà, Đặng Công Nguyên chạy xe qua cầu Cửa Hội, sang phía tỉnh Hà Tĩnh. Vừa đi, đối tượng vừa rất cảnh giác, thường xuyên ngoảnh lại phía sau và quan sát xung quanh xem có ai bám đuôi không. Ngoài ra, để tránh bị camera an ninh nhà dân phát hiện, Nguyên cố tình chạy vòng vèo qua nhiều ngõ xóm. Tầm 20 giờ cùng ngày, đối tượng đi vào một nghĩa địa ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân để giấu xe máy, sau đó mang theo đồ nghề đã chuẩn bị sẵn men theo ruộng lúa, đi bộ khoảng 2km đến nhà văn hóa thôn Thuận Hợp, phá khóa đột nhập vào bên trong lấy đi 3 chiếc loa thùng và một bộ máy vi tính thì bị các trinh sát trong Ban chuyên án ập vào, bắt quả tang.

Đại úy Nguyễn Công An, Phó đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Nghi Xuân thông tin thêm, xác định đây là đối tượng chuyên nghiệp, lì lợm và có thừa chiêu thức để đối phó với cơ quan điều tra nên Ban chuyên án đã từng bước áp dụng nghệ thuật đấu tranh, khai thác đối tượng theo kiểu mưa dầm, thấm lâu, tác động vào tâm lý, tư tưởng của đối tượng là chính nên chỉ sau một thời gian ngắn, Đặng Công Nguyên đã thừa nhận là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh trong suốt thời gian hơn một năm qua.

Sau 9 ngày bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Nghi Xuân, Đặng Công Nguyên đã khai nhận tất cả hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ngoài ra, Nguyên còn khai nhận thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại công sở, trường học; trong đó trên địa bàn huyện Nghi Xuân là 9 vụ, huyện Đức Thọ 7 vụ  và Thị xã Hồng Lĩnh 3 vụ.

Tang vật thư giữ được trong chuyên án
Tang vật thư giữ được trong chuyên án

Tại Nghệ An, đối tượng cùng với đồng bọn đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn Hưng Nguyên, TP Vinh, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành và Thị xã Hoàng Mai. Ngày 19-3 vừa qua, trước khi được đưa đi tạm giam theo quy định, đối tượng Đặng Công Nguyên đã viết tâm thư để sám hối. Nội dung bức thư có đoạn:

"… Đối với những người phạm tội như tôi, lại là người ngoại tỉnh vì thế tôi cảm thấy áy náy với lương tâm với bản thân mình qua thời gian phạm tội trên địa bàn huyện Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh cùng Nghệ An nói chung. Qua đây cho tôi thấy một bài học đắt giá cho bản thân tôi khi sa vào con đường phạm tội. Tôi cứ nghĩ mình là kẻ cặn bã tột cùng của xã hội nhưng vào đây lại được đối xử quá tử tế và nhân đạo. Vì vậy tôi đã cảm nhận được điều đó nên tôi đã tự nguyện khai báo những tội lỗi mà mình đã gây ra trong thời gian qua.

Vậy tôi mong muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi sâu sắc nhất với ban lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân và toàn thể người dân, học sinh huyện Nghi Xuân nói riêng và người dân tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An nói chung… tôi đã tỉnh lại chút bản thân con người của tôi để tôi hướng thiện làm lại con người mới, sau này mãn hạn tù tôi sẽ là người chồng, người bố tốt của các con tôi, là công dân tốt cho cộng đồng và xã hội".

Thiện Thành

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.