Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Hà Nội cho biết: Sau khi hoàn tất thủ tục bắt giữ, đảm bảo đúng người đúng tội đã bàn giao đối tượng đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
“Tôi biết tôi có tội, tôi phải đền tội. Tôi mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với xã hội”, Hương nói khi tra tay vào chiếc còng số 8, trên gương mặt sạm đen, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. Hơn 4 tuổi, Hương bị cho làm con nuôi một cặp vợ chồng hiếm muộn ở tỉnh Hòa Bình và từ đó đến nay, cô chưa một lần được gặp và biết cha mẹ đẻ của mình là ai… Cũng từ đây, ký ức tuổi thơ của Hương nhuốm một màu đen tối, đó là những trận đòn “thừa sống, thiếu chết” của người cha nuôi nghiện ngập rượu chè. Lên tám, lên chín, Hương đã bỏ học ở nhà làm công việc đồng áng, đi cắt rau lợn về muộn bị bố nuôi phạt nằm ra giữa sân gạch nóng chang chang, đặt lên người hai viên gạch; cấy lúa không đều tay bị chửi mắng…
Rồi Hương bỏ nhà ra đi. Hương lang thang ở khắp các bến xe, làm thuê làm mướn ở các tỉnh, thành trong cả nước. Cuộc sống bươn chải biến Hương từ cô gái quê mùa thành người đàn bà từng trải, lọc lõi và sống bất cần đời. Năm 1992, số phận đưa đẩy Hương gặp Nguyễn Văn Đào, người đàn ông hơn 5 tuổi và họ nên nghĩa vợ chồng. Khi gặp Đào, Hương những tưởng sẽ tìm được một bờ vai để nương tựa, nào ngờ! Không có nhà, Hương phải dựng tạm căn nhà bằng tre, nứa lá trên miếng đất nhỏ xin được của một người hàng xóm, kiếm sống qua ngày bằng việc nhặt củi trên núi bán. Nhưng căn nhà này dựng chưa được một tháng thì Đào trong lúc say rượu đã đốt trụi. Rồi mỗi lần say rượu, Đào lại bắt Hương quỳ gối xuống nền nhà… Vì hai đứa con, Hương phải nhẫn nhịn chịu đựng cho yên cửa, yên nhà. Nhưng rồi, số phận một lần nữa lại không mỉm cười với Hương.
Năm 1998, Hương trong lúc đi tìm việc đã bị một số đối tượng lừa sang Trung Quốc bán vào động mại dâm. Cũng như những cô gái cùng cảnh ngộ, Hương từng phải chịu những trận đòn roi kinh hoàng của những chủ chứa người Việt ở Trung Quốc. Không biết bao lần, Hương bị đánh ngất lên ngất xuống rồi bị ép phải tiếp khách mại dâm. Rồi Hương may mắn được một người đàn ông Trung Quốc tốt bụng, dùng tiền chuộc ra khỏi “động quỷ” nơi đất khách quê người.
Từng là nạn nhân của những kẻ mua bán người, lẽ ra Hương phải biết cảm thông với những số phận cùng cảnh ngộ, nhưng năm 2001, Hương về Việt Nam rồi vì hám lời đã hình thành đường dây lừa bán phụ nữ. Từ năm 2001 đến 2002, đối tượng này đã hai lần lừa bán trót lọt 2 phụ nữ, đều là những cô gái trẻ ra nước ngoài bán kiếm lời. Các nạn nhân này sau đó ở cùng quán mại dâm của Hương và người tình ở Trung Quốc…
Khi sự việc bị bại lộ, gia đình nạn nhân yêu cầu Hương đền bù và làm đơn tố cáo sự việc đến Công an tỉnh Hà Tây cũ. Lệnh truy nã Hương sau đó được phát đi toàn quốc. Biết bị Công an Việt Nam truy lùng gắt gao, Hương lẩn trốn ở Trung Quốc, kiếm sống bằng việc làm thuê làm mướn. Thân gái nơi đất khách quê người, để tồn tại Hương buộc phải cặp với các đối tượng người nước ngoài sống như vợ chồng.
Sau khi Phòng PC52 Công an TP Hà Nội được thành lập, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ theo dõi, lựa chọn thời điểm thích hợp phá án. Sau khi Hương bỏ đi, Đào (chồng Hương) cũng đi bước nữa rồi có một đứa con với người vợ thứ hai. Trước đây, có lần Hương đã về nước thăm con nhưng bị chối từ. Sau khi Đào qua đời, hai con gái do Hương mang nặng đẻ đau được người mẹ kế nuôi dưỡng. Thi thoảng, 2 con gái của Hương cũng nhận được một vài món đồ từ Trung Quốc gửi về. Quá trình lần tìm theo tung tích của Hương, các trinh sát cũng tìm gặp người mẹ nuôi của Hương, hiện đang ở Hòa Bình nắm bắt thêm các tài liệu về Hương nhưng tung tích của đối tượng này vẫn bặt vô âm tín. “Cá chuối đắm đuối vì con” chắc chắn Hương sẽ tìm về gặp con. Mang theo niềm tin ấy, các trinh sát Phòng PC 52 vẫn không nản lòng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua phong trào quần chúng tố giác tội phạm, họ vẫn âm thầm thu thập tài liệu về Hương.
Chiều 22/8, khi đang hoàn tất các thủ tục bắt giữ Bình “đen”, đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội nhận tin Hương xuất hiện tại Hòa Bình. Dưới sự chỉ đạo của Đội trưởng, Trung tá Doãn Khánh Tùng, một mũi trinh sát lập tức lên đường. “Đây là thời cơ có một không hai để bắt giữ đối tượng này. Nếu bắt hụt, đối tượng thấy động sẽ vĩnh viễn không về nước”, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó phòng PC52 nhắc nhở anh em. Trên đường đi, tổ công tác bàn kế hoạch phá án…
Khi họ có mặt tại Hòa Bình, các phương án bắt giữ sau đó được bí mật triển khai. 19h30 cùng ngày, Hương bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng này. Gần một đêm đấu tranh, sáng 23/8, đối tượng đã “tâm phục, khẩu phục”. Theo lời khai của Hương thì chị ta vừa về nước để xin làm lại giấy tờ tùy thân. Nếu vụ này trót lọt, Hương sẽ lấy chồng và ở lại Trung Quốc sinh sống