2h sáng, chuông điện thoại di động vang lên.
- Bọn anh tìm ra thủ phạm rồi, sang đội anh ngay nhé!
Cuộc gọi từ số máy của Thiếu tá Nguyễn Mai Thiện - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lạng Sơn.
Vào thời điểm đầu tháng 12, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lạng Sơn nắm bắt thông tin có người dân bị mất bộ cần gạt nước và nẹp ốp sườn bên trái và bên phải của xe ôtô. Nhưng do suy nghĩ đó chỉ là phụ tùng nhỏ của xe nên các bị hại đã không trình báo.
Khi nhận được tin nhà ông Hồ Phi Dũng - số 2 đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn bị mất trộm 2 chiếc cần gạt nước, 4 nẹp ốp sườn xe ôtô Lexus và 1 chiếc cần gạt nước của xe ôtô Camry, chúng tôi đã cử người xuống khám xét hiện trường.
Nhà ông Dũng rất kiên cố, tường rào xây cao hơn 3m với dây thép gai chằng chịt. Trong sân có bố trí 4 camera, 2 xe ôtô đều được lắp đặt hệ thống báo chống trộm, ngoài ra còn có một con chó becgiê rất dữ.
Qua khám nghiệm hiện trường và dấu vết để lại trên các xe ôtô, bước đầu xác định đây là 1 nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức và rất chuyên nghiệp. Sau khi tiến hành rà soát các địa điểm bán và sửa chữa các phụ tùng ôtô, các cửa hiệu cầm đồ nhưng không thấy sự xuất hiện của các phụ tùng nói trên, nghi vấn đặt ra đối tượng có thể là người ngoại tỉnh.
Qua mở rộng địa bàn điều tra, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn chúng tôi có được thông tin. Chiều 6/12/2011 chúng tôi phân công các nhóm trinh sát tiến hành theo dõi dấu hiệu khả nghi của các đối tượng.
19h tối, trinh sát đã tỏa ra các hướng. Đến 23h các đối tượng vẫn chưa xuất hiện. Trời lúc đó vừa mưa vừa rét, cái rét cắt da cắt thịt. Nhiệt độ có khi chỉ khoảng 5 độ C. Tuy nhiên, các trinh sát vẫn không nản lòng, dự đoán tối nay vẫn là đêm các đối tượng "hành nghề".
0h15', các đối tượng xuất hiện tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh. Bọn chúng gồm 3 tên, không mang theo bất kỳ dụng cụ nào. Chúng lững thững đi bộ nhưng khi phát hiện chiếc xe ôtô Innova để ở trước cửa số nhà 88 Lê Hồng Phong thì chúng rảo hoạt hẳn lên. Như một cỗ máy hoạt động theo đúng lập trình, một tên đứng ra đường để cảnh giới, một tên đứng gần cổng để quan sát hoạt động bên trong của chủ nhà.
Tên còn lại nhanh chóng lấy một túi đồ nghề gồm cờlê, một con dao nhọn..., chỉ sau vài phút đã tháo được bộ cần gạt nước của xe. Thực hiện xong hành vi phạm tội, 3 tên lại cho tay vào túi, vừa đi vừa nói chuyện như chưa có việc gì xảy ra.
Khi chúng đi bộ được khoảng 400m, chúng tôi quyết định bắt tại chỗ nhóm đối tượng. Bọn chúng gồm: Vũ Văn Quyền, 19 tuổi, Hoàng Văn Sơn, 18 tuổi, Nguyễn Hữu Thiện, 18 tuổi, cùng trú tại Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Thu trên người các đối tượng, thu được 4 chiếc nẹp sườn trái và sườn phải của xe Innova, 1 bộ cần gạt nước của xe Vios. Khám chỗ ở của các đối tượng tại số 182, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng TP Lạng Sơn, thu thêm 4 chiếc nẹp ốp sườn của xe Lexus.
Bọn chúng khai chỉ trong vòng 10 ngày, đã thực hiện 9 vụ trộm cắp (từ 3 đến 4 xe trong một đêm) với gần 36 bộ cần gạt nước và nẹp ốp sườn bên trái và bên phải của xe ôtô.
Chợt nhớ đến vụ trộm ở nhà ông Hồ Phi Dũng, tôi hỏi:
- "Trộm ở những xe ngoài đường thì thế nhưng chúng trộm ở nhà ông Dũng như chúng làm thế nào hả anh?
- Mánh nghề của chúng trong vụ đó không kể ra được, bí mật nghiệp vụ đấy! - Đội trưởng Thiện nháy mắt cười.
Chợt nghĩ công việc đảm bảo an ninh cho thành phố thật nặng nề và nhiều gian truân. Giá như mỗi người dân nêu cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của chính mình, báo cho cơ quan Công an khi có vụ việc xảy ra, nhiệt tình phối hợp giúp đỡ, cung cấp các thông tin cần thiết, thì sẽ có nhiều đêm những chiến sỹ Công an được ngủ ngon
(Ghi theo lời kể của đồng chí Nguyễn Mai Thiện - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Lạng Sơn)