Từ bờ biển Đà Nẵng đến ngọn núi thiêng Yên Tử, qua vẻ đẹp vượt thời gian của Hội An và cảnh quan ngoạn mục ở vịnh Hạ Long, tờ Paris Match (Pháp) nhận định, hiếm có quốc gia nào mà chỉ trong hành trình vài trăm km, du khách có thể trải nghiệm sự chuyển đổi cảnh quan rõ nét và những sắc thái văn hóa đa dạng như Việt Nam.
Paris Match là tuần báo nổi tiếng của Pháp, chuyên về phóng sự ảnh và những bài viết giàu chất kể chuyện về thời sự, văn hóa, đời sống và du lịch. Trong bài viết “Ba cách để phải lòng Việt Nam”, tờ báo này đưa độc giả đi qua ba vùng đất, ba bầu không khí và ba cách khám phá Việt Nam, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, chiều sâu văn hóa, tâm linh và nét chân thực đời thường.
Hành trình được Paris Match bắt đầu từ Đà Nẵng – nơi từng gắn với căn cứ quân sự của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. Sau khoảng sáu thập kỷ, diện mạo vùng đất này đã thay đổi hoàn toàn.
Theo Paris Match, Đà Nẵng đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của miền Trung. Dọc bờ biển tuyệt đẹp là các khu nghỉ dưỡng ở nhiều phân khúc khác nhau. Bán đảo Sơn Trà, nơi trước đây đặt các trạm radar quân sự, nay là điểm đến nổi bật với các trải nghiệm hướng tới thiên nhiên.
Cách Đà Nẵng khoảng nửa giờ lái xe là Hội An. Báo Pháp mô tả cảm giác khi vừa đặt chân tới đây giống như bước vào một phim trường.
Từng là thương cảng nơi các thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Pháp gặp gỡ, khu phố cổ được UNESCO công nhận này đã đi qua nhiều thế kỷ mà gần như vẫn giữ được diện mạo nguyên vẹn, từ những ngôi nhà màu vàng đất từ thế kỷ XVI, chùa Cầu Nhật Bản và những hội quán cổ.
Theo bài báo, khung cảnh ấy có thể sến, có thể quá đỗi du lịch, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Một điểm dừng đáng chú ý khác ở Hội An là bảo tàng của Réhahn, nhiếp ảnh gia người Pháp đã nhiều năm đi khắp Việt Nam để ghi lại chân dung các cộng đồng dân tộc.
Qua những bức ảnh về người cao tuổi, trẻ em miền núi, người chèo thuyền hay các bộ trang phục truyền thống, tác giả cho rằng vẻ đẹp thật sự của Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở những con người sống trong các không gian ấy.
Theo tác giả, Réhahn sở hữu một tài năng hiếm có. Ông không chụp sự nghèo khó, cũng không chụp những nét văn hóa như một thứ đồ trưng bày, mà chụp phẩm giá con người. Và mang theo suy nghĩ ấy, du khách có thể tiếp tục hành trình về phía Bắc theo một cách khác: nhìn sâu hơn vào những con người đang sống giữa những cảnh quan ấy.
Điểm dừng tiếp theo là vịnh Hạ Long, một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của du lịch Việt Nam. Paris Match mô tả nơi đây bằng những hình ảnh quen thuộc như hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên khỏi mặt nước xanh, các hang động rộng lớn, màn sương mỏng phủ trên đỉnh núi và ánh sáng khiến khung cảnh như bước ra từ điện ảnh.
Song, Paris Match cho rằng lượng khách du lịch ngày càng đông khiến di sản được UNESCO công nhận phải đối mặt với tình trạng quá tải. Vào cao điểm, hàng chục tàu du lịch cùng hoạt động trên vịnh, buộc cơ quan quản lý phải tìm cách điều tiết để bảo tồn giá trị di sản.
Từ vịnh Hạ Long, hành trình tiếp tục đến những ngọn núi linh thiêng ở phía Bắc. Paris Match đưa độc giả đến Yên Tử, vùng núi thiêng gắn với Phật giáo Trúc Lâm và lịch sử thời Trần. Không gian nơi đây được mô tả bằng cảm giác tĩnh lặng, cổ kính và khác biệt hoàn toàn với sự sôi động của các đô thị biển.
Yên Tử đem lại một kiểu trải nghiệm khác của Việt Nam, không phô diễn, không ồn ào, mà nghiêng về sự lắng lại, thiền định và kết nối với lịch sử.
Du khách có thể tập yoga lúc bình minh, thiền, đi giữa không gian văn hóa Trúc Lâm hoặc tiếp tục hành trình lên núi, nơi có ngôi chùa Đồng nặng hàng chục tấn trên đỉnh Yên Tử. Với Paris Match, đây là phần cho thấy rõ chiều sâu tâm linh trong hành trình khám phá Việt Nam.
Điểm cuối là Ninh Bình, vùng đất thường được gọi ví như “vịnh Hạ Long trên cạn”.
Tác giả cho rằng cách ví von này có phần quen thuộc, bởi nơi đây cũng có những khối núi đá vôi kỳ vĩ, chỉ khác là chúng nhô lên giữa ruộng lúa, làng quê và các dòng sông uốn lượn.
“Ở đây, thiên nhiên giữ vai chính, còn khách sạn bằng lòng với vai phụ”, tác giả viết.
Tại Quần thể danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp duy nhất của UNESCO ở Đông Nam Á - du khách có thể ngồi thuyền len qua các hang động và những dãy núi đá vôi để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.
Từ miền Trung đến miền Bắc, từ biển đến núi, từ phố cổ đến di sản thiên nhiên và không gian tâm linh, bài viết của Paris Match cho rằng Việt Nam hấp dẫn không phải bởi một hình ảnh duy nhất. Đó là đất nước có thể khiến du khách “phải lòng” theo nhiều cách, bằng vẻ đẹp cảnh quan, chiều sâu văn hóa, sự tĩnh tại của núi thiêng và những con người bản địa phía sau mỗi điểm đến.