Nếu tính chặng đường đi tiếp của chúng tôi từ phường Tuyên Quang tới hồ thủy điện Na Hang chừng 100 cây số. Ấy là chưa nói, đoàn còn lên vùng núi cao Hồng Thái cũng phải tròm trèm 50 cây số nữa. Nghe vậy mọi người lắc đầu ngao ngán. Nhưng ai đó chợt kể, ở một bản Dao trên núi có tục gái mua trai về làm chồng. Rồi họ còn tổ chức trò chơi dù bay trên mây nữa chứ. Mọi người phấn chấn hẳn. Lập tức chuyến xe lại rùng rùng hú còi lên đường.
Tại trưng bày triển lãm “Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XX” do Le Auction House tổ chức đang diễn ra tại tầng 1, Aqua Central, 44 Yên Phụ, Hà Nội từ ngày 1/3 đến 8/3/2025, người xem đặc biệt ấn tượng với nhiều tác phẩm hội hoạ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ.
Thú thật, khi nghe tin nhà giáo Nguyễn Minh Thúy, nhân vật trong bức tranh nổi tiếng "Em Thúy" của họa sĩ Trần Văn Cẩn vừa qua đời, tôi thật sự tiếc nuối. Giờ đây, cả họa sĩ và nguyên mẫu đã thành người thiên cổ nhưng những giá trị nghệ thuật mà họ để lại sẽ mãi được các thế hệ người Việt trân trọng. Nghệ thuật có một sức sống bất diệt, vượt qua những giới hạn của cuộc sống.
Vùng thánh địa Trúc Lâm Yên Tử đâu chỉ nổi tiếng với những chùa tháp uy linh trầm mặc, óng màu thời gian, nơi đó còn có rừng núi nguyên sơ, trúc, tùng sum họp, mây núi giao hòa, thực xứng là nơi non cao, cảnh đẹp. Ở Yên Tử còn có những bản làng người dân tộc Dao độc đáo với tên gọi “bản gái tiến vua”, “bản gái đẹp” hay “làng mỹ nữ”...
Những ngày tháng 3 này, nhiều người, nhất là các bạn trẻ ở Sóc Trăng, các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu và TP Cần Thơ lại về đường hoa kèn hồng ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Sóc Trăng), chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của những hàng cây kèn hồng đang đua nở dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã trưng bày 21 bức ảnh màu khổ lớn về vẻ đẹp và sự đa dạng văn hóa của Việt Nam dọc theo khu vực tường bao xung quanh Đại sứ quán.
Ngày xưa, trong hoàng cung có một vị Đại pháp quan rất thèm muốn vẻ đẹp của Hoàng hậu. Ông ta mê mẩn và rất thèm muốn được hôn lên đôi môi chín mọng và gợi cảm của Hoàng hậu. Nhưng ông ta biết rằng đó chỉ là ảo tưởng viển vông vì nếu như ai muốn mạo phạm Hoàng hậu tất sẽ bị Quốc vương đưa lên đoạn đầu đài.
"Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay". "Bàn tay ta làm nên tất cả". Con người luôn tự hào về những thành quả tự bản thân làm nên, nghĩa là tự hào về đôi bàn tay của chính mình, nhưng tại sao phụ nữ vì quá quan trọng vẻ đẹp của hình thể bề ngoài mà giấu đi đôi bàn tay đáng kính của chính mình!
Khi nước triều rút, bãi rạn san hô trải dài cả kilomet ở khu vực biển Đông Hải (phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) hiện lên với muôn hình dáng, màu sắc độc đáo làm say mê lòng người.
Sa Pa những ngày xuân, khi đào mận khoe sắc, chồi non nẩy lộc cũng là lúc du khách cùng lên đỉnh thiêng Fantasia “mở cổng trời”, bắt đầu hành trình bái Phật cầu an, thưởng ngoạn cảnh xuân kỳ ảo trên miền Tây Bắc.
Vài năm trở lại đây, nhất là sau khi đỉnh Fansipan (Lào Cai) có hệ thống cáp treo, những đỉnh núi cao nhất Việt Nam ở Tây Bắc đã trở thành thỏi nam châm thu hút các bạn trẻ. Cộng đồng người đam mê leo núi truyền tay nhau danh sách 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam và cả quyết tâm chinh phục bằng được.
Dallol là một ngọn núi lửa có hình nón vô cùng đẹp mắt nằm trong vùng suy thoái Danakil, phía đông bắc dãy Erta Ale ở Ethiopia, châu Phi, được hình thành do sự xâm nhập của magma bazan vào các mỏ muối Miocene và hoạt động thủy nhiệt.
Vào những ngày cuối năm, cánh đồng hoa cúc chi ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên lại vàng rực một màu, trở thành địa điểm hấp dẫn với nhiều du khách đến thăm quan, thưởng lãm.
Với mong muốn đổi mới nghệ thuật sân khấu truyền thống để tiếp cận với khán giả, đạo diễn, NSƯT Triệu Trung Kiên và NSND Thanh Ngoan vừa trình làng một vở kịch hát độc đáo "Ngàn năm mây trắng" (tác giả kịch bản: PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ).
Từ một cánh rừng còn hoang vu, ít dấu chân người, giờ đây Trà Sư hoành tráng và hấp dẫn đến độ khách về miền Tây là phải đến An Giang vì có Bà Chúa Xứ Núi Sam nổi danh khắp nơi.
Tràm và các loài chim quí hiếm là linh hồn của Trà Sư thì thảm nhung bèo xanh mươn mướt, các loài hoa rực rỡ mọc hoang dại hoặc đu bám trên những hàng cây bạch đàn là bản sắc của khu rừng đặc dụng. Tất cả là kho tàng di sản vô cùng diễm lệ tạo nên phong cách du lịch rất độc đáo của cánh rừng “gây thương nhớ” trong trái tim của hàng triệu du khách khắp nơi.
Tóc dài, da trắng, eo thon, hông nở,... - Vô hình chung những “chuẩn mực” của đại chúng trở thành khuôn mẫu mà bất kể ai cũng cố gắng “đúc” mình theo đó. Không! Với phụ nữ, vẻ đẹp là một sự lựa chọn. Ngay cả những thương hiệu mỹ phẩm cao cấp cũng đã và đang thôi thúc truyền tải thông điệp ấy đến phái đẹp mỗi ngày.
Khởi đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, chương trình thơ nhạc đặc biệt mang tên “Những chiếc lồng đèn treo vào ngọn gió”, giới thiệu 18 nhà thơ Việt Nam. Chương trình gồm 2 phần, mỗi phần dài 1 giờ đồng hồ, phát sóng trên nhiều đài phát thanh của các trường đại học và các đài phát thanh của Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày 11-2 (tức mùng 7 Tết).
Khi những cơn gió bấc tràn về đem theo cái lạnh tái tê thì cũng là lúc khắp những sườn đồi, khắp những nẻo đường vào bản lại rực trắng một màu hoa sở. Hoa sở dường như là thứ “đặc sản” của vùng biên viễn đông bắc này. Màu trắng tinh khôi của hoa sở không chỉ đem lại sự tươi sáng cho núi rừng Bình Liêu.