Xe chúng tôi đi trong hun hút đường đèo quanh co hướng về thị trấn Tây Yên Tử (xã Tuấn Mậu, Sơn Động, Bắc Giang). Từ ngàn năm trước, đây là vùng lõi có đường bộ ngược dốc duy nhất lên đỉnh núi Yên Tử (chừng hai canh giờ). Theo lịch sử ghi lại, nơi khởi phát của Thượng hoàng Trần Nhân Tông cũng chính từ đây lên tới chùa Đồng. Bởi con đường phía đông Yên Tử (Quốc lộ 18) mới hình thành khi thực dân Pháp tới.
Được đưa vào phục vụ du khách thập phương cùng phật tử trong vài năm trở lại đây tuy nhiên cứ mỗi dịp khai hội Yên Tử, gần 100 chiếc xe điện dường như không đủ phục vụ du khách khiến bến xe luôn trong tình trạng quá tải
Sáng 6-2 (ngày mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại sân chùa Trình (thuộc khu di tích danh thắng Yên Tử), TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, lễ hội khai xuân Yên Tử năm 2017 chính thức được khai mạc.
Theo báo cáo của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trên tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến nay vẫn còn tồn tại 179 điểm chưa đóng được hàng rào, với tổng chiều dài 21.376m trên toàn tuyến.
“Trăm năm tích đức tu hành/ Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu”. Đầu xuân năm mới dòng người ở khắp mọi miền của Tổ quốc đổ dồn về Yên Tử. Lễ hội kéo dài từ ngày khai hội mồng 10 tháng Giêng âm lịch cho đến hết tháng 3 âm lịch, người ta du xuân chiêm bái một vùng núi non hùng vĩ, đất Phật linh thiêng thuộc dòng phái Trúc lâm Yên Tử.
Năm nay khu vực nghỉ chân ở Hoa Yên tại Yên Tử đã được dỡ bỏ, ngay trong đêm, nhiều người đã leo thẳng lên Chùa Đồng. Ban Tổ chức cũng đã mở cáp treo "xuyên đêm" để phục vụ người dân đi lễ hội.
Ông Hồ Chí Đức - Trưởng Ban quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định sự cố trong việc phục dựng, tôn tạo Am Dược là sai sót đầu tiên, đồng thời cam đoan không để xảy ra sai sót trong quá trình phục hồi, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử.