Hằng năm, Hội người Hoa sinh sống trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một tổ chức lễ hội chùa Bà (Bình Dương) vào rằm tháng Giêng. Để cung đường Đại lộ Bình Dương, chùa Bà thị xã Thủ Dầu Một được bình yên trong dịp trước, trong và sau Tết, các “hiệp sĩ” phòng chống tội phạm phường Phú Hòa gồm 16 thành viên thường trực 24/24h để phát hiện bọn “đinh tặc”, móc túi. Khi phát hiện đối tượng biểu hiện nghi vấn, các anh phối hợp cùng trinh sát hình sự tổ chức bám sát di biến động của bọn chúng. Nhờ vậy, bọn “đinh tặc”, móc túi hoảng sợ rồi biến mất ngay sau đó.
Tiếp xúc với chúng tôi sau nhiều đêm thức trắng bảo vệ lễ hội, anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Câu lạc bộ PCTP phường Phú Hòa, cho biết: Trong dịp này, anh Hải cùng các đồng đội luôn sát cánh túc trực cùng các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương (PC45) và Công an thị xã Thủ Dầu Một bảo vệ an toàn cho du khách đi hành hương cầu may tại chùa Bà. Bên cạnh đó, các anh đã đặt nhiều điểm vá xe lưu động miễn phí cho người tham gia lưu thông phòng ngừa vấn nạn đinh tặc.
Theo “hiệp sĩ” Hải, tại khu vực chùa Bà thì tội phạm móc túi hoạt động phổ biến. Bọn chúng chia thành từng nhóm khoảng 4-5 người xen lẫn vào dòng người mải mê dâng hương trộm cắp tài sản. Trong nhóm, có cả nữ lẫn nam. Điều đáng lưu ý, các đối tượng ăn mặc rất lịch sự như khách hành hương khiến các hiệp sĩ và lực lượng Công an phải thận trọng để phân loại đối tượng. Khi thực hiện, các đối tượng nam thường chen lấn khách hành hương để nữ móc túi rồi chuyền tay nhau cất giữ tài sản. Theo đó, anh Hải đã phân công 4 thành viên tập trung tại khu vực chánh điện phát hiện đối tượng nghi vấn. Bọn chúng hoạt động chủ yếu lúc trời tối nên các anh phải lót dạ với bánh mì để đeo bám.
Nói đến đây, anh Hải còn cho biết thêm: Năm nay, các anh cùng trinh sát hình sự đã “điểm mặt” cảnh báo nhiều đối tượng. Biết đã bị lộ diện và theo dõi sát sao, nhiều tên trộm đã phải quay đầu rời khỏi khu vực chùa Bà.
Còn hiệp sĩ Trần Thanh Tư chia sẻ: Dù bận chuyện gia đình nhưng anh Tư vẫn cùng đồng đội luân phiên tuần tra trên Đại lộ Bình Dương. Dịp này, các anh cũng nhận được nhiều nguồn tin báo từ người dân nói “đinh tặc” xuất hiện. Nhưng sau đó, anh Tư cùng đồng đội xuống địa điểm xảy ra vụ việc xác minh thì được biết các trường hợp đó do cán phải một số con ốc còn sót lại đã lâu của các phương tiện tham gia lưu thông, các vết vá cũ bị bong tróc, chứ không phải bọn “đinh tặc” xuất hiện.
Trao đổi cùng PV sáng 7/2, ông Trương Vĩnh Thắng, Trưởng ban người Hoa thị xã Thủ Dầu Một, đại diện Ban tổ chức Lễ hội chùa Bà, xúc động: Năm nay, sự bình yên của lễ hội chùa Bà nhờ vào tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương và các chàng hiệp sĩ Bình Dương. Các anh đã không ngại ngày nắng, đêm sương lạnh để bảo vệ thành công lễ hội chùa Bà.
Ban tổ chức lễ hội cũng từng đề xuất được chuẩn bị thức ăn cho các “hiệp sĩ” nhưng các anh chỉ ăn bánh mì lót dạ để thuận tiện cho công tác đeo bám đối tượng. Số người báo Ban tổ chức lễ hội bị móc túi giảm đáng chỉ còn 9 trường hợp, so với mọi năm thứ nạn móc túi đã giảm đáng kể.
Trung tá Hà Văn Thanh, Trưởng Công an phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) cũng cho biết: Lực lượng Công an phường luôn túc trực cùng các hiệp sĩ bảo vệ tuyến đường Đại lộ Bình Dương khỏi dính “đinh tặc”. Tính đến thời điểm này, chưa có nạn nhân bị cán đinh do bọn “đinh tặc” gây ra. Các “hiệp sĩ” đã căng mình cùng lực lượng Công an bảo vệ an toàn cho khách hành hương nên được người dân hết lòng ngợi khen