Trước đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự công tác cưỡng chế 41 hộ dự án khu đất dịch vụ, 14 hộ xứ đồng Kênh Thượng thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 trên địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông, ngày 15/4, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã huy động cán bộ chiến sỹ, trong đó có gần 30 đồng chí cán bộ nữ công tác tại các đội nghiệp vụ, Công an các phường thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.
Trong khi các chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ, đối tượng Đặng Thị Mến, 34 tuổi, trú tại tổ 18, Phú Lương, Hà Đông là đối tượng nghiện ma túy và có HIV cùng một số người đã kéo ra khu vực thi công để chống đối, cản trở lực lượng. Được sự phân công của Tổ trưởng tổ công tác, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương cùng một số đồng chí trong tổ đã đưa các đối tượng chống đối ra khỏi khu vực đang thi công. Trong quá trình giằng co, đối tượng Đặng Thị Mến đã cắn mạnh vào tay chị Hương gây rách da, chảy máu. Ngay sau đó, đồng chí Hương phải điều trị chống phơi nhiễm HIV.
Được biết, do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương phải thuê nhà để sinh sống. Tuy nhiên, chồng đang đi công tác xa nhà, lại phải điều trị chống phơi nhiễm HIV nên ba mẹ con chị đã dọn về ở cùng bố mẹ đẻ tại Khu tập thể Công an Xa La. Hiện nay, con trai thứ 2 của chị Hương mới được gần 16 tháng. Do phải uống thuốc chống phơi nhiễm nên chị đã ngừng cho cháu bú khiến cháu rất quấy khóc.
Trong câu chuyện với chúng tôi, bác Nguyễn Hải Duyên, bố đẻ chị Hương - nguyên là Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Tây (cũ) chia sẻ: Biết cháu Hương gặp phải tai nạn khi làm nhiệm vụ như vậy, gia đình chúng tôi chỉ còn biết động viên cháu cố gắng giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn. Bởi lẽ, người chiến sỹ Công an dù trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cùng với món quà của Công ty Motorola Solutions, đại diện Báo CAND đã gửi những lời thăm hỏi, động viên và mong tin vui từ kết quả xét nghiệm sau 6 tháng sẽ đến với người nữ chiến sỹ Công an ấy.
* Cũng trong chiều 28/4, đại diện Báo CAND đã trao tặng 1 chiếc võng cho cụ Nguyễn Thị Tý, 90 tuổi trú tại thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Cụ Tý là mẹ của Liệt sỹ Nguyễn Văn Hải, SN 1958, nguyên cán bộ Đội 5, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội. Tháng 3/2013, cụ Tý không may bị ngã gẫy xương đùi. Mặc dù đã được các bác sỹ hết lòng chạy chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu nên cụ không thể tự đi lại được mà chỉ ngồi trên xe lăn. Chiếc võng do Báo CAND tặng sẽ giúp cụ nghỉ ngơi trong sinh hoạt hằng ngày