Hiện nay, Trung tá Hà Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường và Đại úy Nguyễn Khắc Bình, Cảnh sát khu vực đã lần lượt trải qua các ca phẫu thuật và đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn; Đại úy Phan Đình Trung, Cảnh sát khu vực đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức.
Cõ lẽ, cho đến thời điểm này, khi nhắc đến vụ nổ trong quá trình thu gom, vận chuyển vật liệu nổ về nơi xử lý xảy ra tại Công an phường Ô Chợ Dừa, nhiều người dân vẫn không khỏi bàng hoàng, thảng thốt. Vụ nổ xảy ra đã cướp đi sinh mạng của 2 người là ông Vũ Đình Sở, 68 tuổi, cán bộ bảo vệ dân phố và Đại úy Nguyễn Văn Út, 37 tuổi, Cảnh sát khu vực.
Để chia sẻ một phần những mất mát, đau thương mà các gia đình đang phải trải qua, Đoàn Công tác xã hội-từ thiện của Báo CAND đã đến viếng đám tang ông Vũ Đình Sở tại Nhà tang lễ Bệnh viện Việt - Đức và ủng hộ gia đình ông số tiền 2 triệu đồng. Có lẽ, không ngôn từ nào có thể diễn tả xiết sự đau xót mà gia đình ông đang trải qua.
Ngất lặng đi bên linh cữu người chồng là người vợ và ba đứa con. Ai nấy cũng đau xót, cũng tiếc thương một người chồng, người cha và người đồng nghiệp luôn tận tụy với công việc đã phải hy sinh một cách quá đột ngột khi đang làm nhiệm vụ. Trong vành khăn trắng, ông Vũ Hiển, em trai ông Vũ Đình Sở buồn rầu: "Sau khi tai nạn xảy ra, anh Sở đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng, do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi… Thay mặt gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Biên tập Báo CAND".
Rời đám tang, Đoàn tiếp tục đến thăm và tặng quà cho ba cán bộ, chiến sỹ Công an phường Ô Chợ Dừa hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Việt - Đức. Tại Phòng Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Xanh Pôn, Trung tá Hà Minh Tuấn vẫn đang trong tình trạng hôn mê còn Đại úy Nguyễn Khắc Bình đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Liên tục có mặt bên giường bệnh với khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt dại đi vì mỏi mệt, chị Nguyễn Thu Thủy, vợ của Đại úy Bình vẫn chưa quên được tin dữ vào buổi sáng 28/8. Khi chị vừa đến trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa để đón chồng như đã hẹn thì chị Thuỷ nhận được tin sét đánh. Chân tay rụng rời, chị Thuỷ như muốn ngã quỵ. Nhìn cảnh chồng trong tình trạng mình găm đầy những dị vật ở sườn, chân, tay… trời đất như quay cuồng, chị Thủy ngất lịm đi. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn, trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, điều may mắn là hiện nay, sức khỏe anh Bình đã dần ổn định.
Chị Thủy cho biết: "Anh Bình vẫn chưa nói được gì nhưng đã tỉnh trở lại. Khi nào khát nước, anh đã chỉ lên miệng cho tôi biết".
Bên cạnh giường bệnh của Đại úy Bình là Trung tá Hà Minh Tuấn hiện vẫn đang hôn mê. Theo bác sỹ Đặng Minh Tân - bác sỹ điều trị cho Trung tá Hà Minh Tuấn và Đại úy Nguyễn Khắc Bình cho biết, anh Tuấn đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật vào lúc 11h, 15h chiều hôm qua và gần đây nhất là lúc 4h sáng 29/8. Tuy nhiên, anh Tuấn vẫn chưa tự hô hấp được. Hiện nay, các bác sỹ vẫn phải tiếp tục theo dõi để có những biện pháp xử lý kịp thời.
Nắm chặt đôi bàn tay của Trung tá Hà Minh Tuấn và Đại úy Nguyễn Khắc Bình, Đại tá Phạm Văn Miên đã ân cần hỏi thăm, động viên, chia sẻ với những khó khăn mà 2 đồng chí cùng gia đình đang phải trải qua đồng thời trao số tiền ủng hộ mỗi gia đình 2 triệu đồng.
Tại Bệnh viện Việt - Đức, Đại úy Phan Đình Trung vẫn đang được theo dõi và chờ các kết quả xét nghiệm để tiến hành phẫu thuật. Trên cơ thể anh Trung, cả chân, tay bên trái và xương đều bị găm rất nhiều các dị vật. Điều may mắn là nhờ có sức khỏe tốt nên Đại úy Trung vẫn còn tỉnh táo. Đại tá Phạm Văn Miên cũng đã thăm hỏi, động viên và trao số tiền 2 triệu đồng cho Đại úy Phan Đình Trung.
Cho đến thời điểm này, nguyên nhân vụ nổ đã được làm rõ. Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Mè, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa, Hà Nội, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an TP Hà Nội cùng với Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận, Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân: Vụ nổ xảy ra do một quả lựu đạn cầu của Việt Nam sản xuất đã bị nổ trong quá trình vận chuyển.
Đây là quả lựu đạn được sản xuất từ rất lâu, han gỉ và cụt mất mỏ vịt. Chính vì vậy, khi vận chuyển, do va chạm, chốt của quả lựu đạn bị bật ra dẫn đến nổ. Được biết, trong ngày 28/8, Công an quận và Ban chỉ huy Quân sự quận Đống Đa đã thực hiện kế hoạch liên ngành giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an TP Hà Nội về việc thu hồi vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ và các loại hung khí khác tại 21 phường trên địa bàn quận Đống Đa.
Kết quả, đã thu giữ 13 khẩu súng các loại, 10 quả lựu đạn, 854 viên đạn các loại, 554 vũ khí thô sơ, 5 đôi côn gỗ, 4 chiếc đước nhọn, 122 đồ chơi bằng nhựa nguy hiểm