Một cành đào rừng khoe sắc thắm, một nhành mai vàng tươi tắn… bên mâm cơm có đủ hương vị ngày xuân (ngày 6/2 tức Rằm tháng Giêng Âm lịch), Thượng tá Phạm Minh Hải cùng cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Hải Dương quây quần sum họp.
Đón Tết muộn nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ đều cảm thấy hạnh phúc vì đã góp sức giữ bình yên cho địa bàn, đưa những kẻ phạm tội còn lẩn trốn ra ánh sáng.
“Tết đến, xuân về, những người con xa quê đều mong muốn được trở về đoàn tụ cùng gia đình… Tâm lý của các đối tượng trốn truy nã cũng vậy! Nắm được điều đó, tôi và các cán bộ trong đơn vị đã chủ động đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh, không nghỉ Tết để bắt giữ và vận động đối tượng trốn truy nã. Kế hoạch của chúng tôi đã được Đại tá Bùi Mậu Quân, Giám đốc Công an tỉnh ủng hộ, điều đó là động lực giúp tôi và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ…” - Thượng tá Hải chia sẻ.
Vậy là, trở về đơn vị hôm đó, các anh cùng bàn bạc kế hoạch. Bên cạnh mái đầu ngả màu thời gian của các cán bộ đã gắn bó hàng chục năm với công tác truy nã là cán bộ trẻ, mới vào nghề… nhưng tất cả đều có chung một bầu nhiệt huyết.
Thượng tá Hải cho biết: Phòng PC52 mới thành lập được nửa năm, ngoài một số ít cán bộ có kinh nghiệm của Đội Truy nã thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương, phần lớn anh em đều lấy từ các đơn vị khác về còn khá lạ lẫm với một lĩnh vực công tác rất mới.
Vì thế, ngoài những lúc lăn lộn ở cơ sở, các cán bộ có kinh nghiệm như Trung tá Vũ Văn Hợi, Đội trưởng Đội Truy nã, người có 16 năm gắn bó với công tác bắt truy nã cũng dành nhiều thời gian, chia sẻ với các cán bộ mới về kinh nghiệm của bản thân. “Chúng tôi (gồm 17 cán bộ) trong đơn vị tỏa đi các địa bàn trọng điểm, thu thập thông tin của hơn 200 đối tượng trốn truy nã… từ đó xây dựng kế hoạch bắt giữ và vận động từng đối tượng.
Chiều 26 Tết, tôi và đồng đội nhận thông tin của Phòng PC52 - Công an tỉnh Đắk Lắk về đối tượng Phương Kim Trung (20 tuổi, HKTT tại xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Trung là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Đắk Lắk về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin Phòng PC52 - Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp thì Trung đã về quê ăn Tết”….
Tết đến, xuân về ai cũng mong được quây quần, đoàn tụ cùng gia đình sau một năm bộn bề vất vả và lo toan. Nhưng còn một đối tượng trốn truy nã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nghĩa là xã hội vẫn còn tiềm ẩn các mối nguy hiểm, Thượng tá Hải chia sẻ. Vì thế, đây là thời điểm thuận lợi để bắt giữ chúng…
Ròng rã 3 ngày, anh và đồng đội lăn lộn ở địa bàn nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Trung. Khó khăn càng chồng chất khi các anh đều không biết mặt đối tượng. Chính quyền địa phương và người dân xung quanh cũng tuyệt nhiên không ai biết gì về Trung, bởi đây là lần đầu hắn về quê. Vất vả là thế nhưng tổ công tác vẫn kiên trì, bám địa bàn và sự nỗ lực đã được đền đáp một cách xứng đáng.
2h ngày 29 Tết, các anh đã bắt được Trung. Theo lời khai của Trung thì vì sợ cơ quan Công an phát hiện, Trung đã đến ở nhờ người bác ruột tại TP Hải Dương. Ngày 29 Tết, nghe ngóng tình hình thấy yên, Trung mò về xã Hùng Thắng và đã bị bắt giữ.
Cán bộ Phòng PC52 - Công an tỉnh Hải Dương (bên trái) hỏi cung một đối tượng.
Cùng ngày, có thông tin về Cao Quốc Xô (30 tuổi, HKTT tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh từ năm 2003 về hành vi cố ý gây thương tích… Suốt 9 năm qua, Xô “mai danh ẩn tích”. Xô đã lấy vợ ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Về xã Hùng Tiến, được người dân địa phương cho biết, có một người đàn ông đặc điểm nhân dạng như mô tả của Xô, nhưng tên là Cao Quốc Việt. Người này và vợ làm ăn ở Quảng Ninh nhưng hằng năm vẫn về quê ăn Tết… Có thông tin ấy, anh em khấp khởi mừng thầm. Tối hôm đó, anh em xây dựng kế hoạch đánh án. Nhưng, chiều 29 Tết, Xô vẫn không về nhà…
“Khả năng Xô đã nghe ngóng thấy điều gì đó, nên không về quê. Nếu không nhanh chóng bắt giữ, Xô và vợ con sẽ tiếp tục di chuyển”, Thượng tá Hải cho biết. Vậy là vào những ngày Tết Nguyên đán cận kề, các anh tiếp tục thu thập tài liệu về Xô.
Chiều 30 Tết, có mặt ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) rà soát, đến 23h ngày 2/2, các anh bắt được Xô tại nhà riêng. Vợ của Xô là Đặng Thị Nga dù biết sẽ có ngày này nhưng vẫn không cầm được nước mắt.
Thượng tá Hải tâm sự, trong thành tích của các anh còn phải kể đến sự hy sinh thầm lặng của những người vợ, người mẹ. Họ là những hậu phương vững chắc để “chúng tôi “chắc tay súng” hoàn thành nhiệm vụ được giao”