Họ, giờ đây đã là một ban nhạc nữ đặc biệt mang tên Fishwives Choir với gần 40 thành viên từ cộng đồng ngư dân trên khắp Vương quốc Anh. Fishwives Choir đang là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu âm nhạc số 1 được bình chọn trong mùa Giáng sinh năm nay ở Anh.
Để hình thành nên ban nhạc nữ như hiện nay là cả một câu chuyện dài. Cách đây 5 năm, ngày 10/11/2008, 6 tuần trước lễ Giáng sinh, Colin Dolby - một ngư dân 47 tuổi ở vùng Leigh on sea, Essex bắt đầu một ngày làm việc bình thường. Ngay sau khi Colin lên đường thì một cơn bão bất ngờ ập tới với những trận mưa lớn. Nhưng Jane không hề có cảm giác lo lắng và bất an bởi cô hoàn toàn yên tâm về chồng mình - một thủy thủ giàu kinh nghiệm.
Jane nhớ lại: "Đó chỉ là một cơn mưa bão bình thường. Tôi không hề lo lắng bởi tôi nghĩ rằng chồng tôi đã quen đối phó với mọi tình hình thời tiết trên biển. Chồng tôi là thế hệ ngư dân thứ sáu, anh ấy thường đùa rằng, những hạt muối biển đã thấm vào máu của anh ấy".
Khi Jane đang dự tiệc ở nhà một người bạn thì cô nhận được cuộc gọi từ em gái với thông báo rằng: "Jane Colin không trở về". Tàu đánh cá của anh đã bị đánh chìm trong cơn bão ở vùng biển ngoài khơi Southend. Colin mất đi để lại hai con nhỏ, Florence 7 tuổi và Elliott mới 3 tuổi. Đau buồn hơn là mặc dù ngư dân trong vùng đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy thi thể Colin.
Jane đã ở trong tình cảnh khó khăn và đau buồn khi không làm được giấy chứng tử cho chồng, không có bằng chứng pháp lý để nhận trợ cấp từ ngân hàng và các tổ chức xã hội dành cho gia đình người tử nạn. Và cô kiên trì theo đuổi cuộc chiến pháp lý để đòi lại công bằng cho gia đình mình, để bù đắp những khó khăn trong cuộc sống của 3 mẹ con cô.
Chính trong lúc tuyệt vọng và khó khăn nhất, Jane đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng đánh cá, câu lạc bộ thuyền buồm ở địa phương, bạn bè, gia đình và cả những người không quen biết. Họ đã giúp cô xin được giấy chứng tử tạm thời cho Colin, và từ đó Jane được giải quyết chính sách xã hội cũng như vấn đề tài chính liên quan đến người chồng quá cố. Tháng 7/2009, tức là 8 tháng sau, thi thể của Colin mới được tìm thấy...
Những ngày sóng gió với mẹ con Jane dần qua đi. Khi nghĩ về những ngày đã qua, Jane luôn thấy rằng cuộc sống của mẹ con cô được hồi sinh nhờ những ngư dân tốt bụng. Cô nảy ra ý tưởng thành lập ban nhạc mà thành viên là những người phụ nữ ngư dân để đi biểu diễn gây quỹ hỗ trợ cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Lúc đầu, với sự giúp đỡ của một ca sĩ nghiệp dư, Jane chỉ tập hợp những người phụ nữ ở địa phương và biểu diễn trong các quán ăn. Nhưng khi cô chia sẻ ý tưởng trên Facebook thì ngay lập tức có rất nhiều phụ nữ từ các vùng khác nhau trên đất nước Anh muốn tham gia ban nhạc của cô. Điều đó càng khiến cho Jane thêm hăng hái và quyết tâm thực hiện dự định của mình.
Jane đã không biết bắt đầu từ đâu, nhưng sự thúc giục và háo hức của các thành viên đã tạo động lực cho cô. Cô đã rất kỳ công để vận động sự giúp đỡ từ giáo viên hướng dẫn âm nhạc để ban nhạc có thể tập luyện. Họ đã kết hợp bài hát dân gian "When the boat comes in" và bài thánh ca người đi biển "Eternal Father", thường được hát trong đám tang của ngư dân ở Anh.
Những ngày đầu bước vào luyện tập với một ban nhạc nghiệp dư thật không hề đơn giản. Tất cả các thành viên của ban nhạc, kể cả Jane đều không có kiến thức về nhạc lý.
Họ thậm chí còn chẳng biết đọc nốt nhạc ra sao. Rất may là với sự giúp đỡ của một người hướng dẫn âm nhạc ở địa phương, những bài hát họ tập đều được in ra đĩa CD và phát cho tất cả thành viên ban nhạc để về tự tập. Vì các thành viên của ban nhạc nằm rải rác ở nhiều vùng miền trong cả nước nên việc tập trung để thu bài hát trong phòng thu là một điều không tưởng. Vì vậy giải pháp được đưa ra là dựa vào trang YouTube để học hát.
Mọi nỗ lực, cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tháng 4/2012, 38 thành viên của ban nhạc từ khắp nơi trên nước Anh, Scotland, Ireland và xứ Wales đã dành 4 ngày để gặp gỡ, cùng nhau luyện tập và thu âm bài hát. Đó là những giây phút đáng nhớ và thực sự tuyệt vời đối với những người phụ nữ yêu âm nhạc.
Nhớ lại thời điểm đó, Jane đã rất xúc động: "Khi nghe những bài hát đã được thu thanh do chính chúng tôi thể hiện, tôi có một cảm xúc thật khó tả, vừa xúc động và tự hào về những người phụ nữ, vừa đau lòng vì họ đã gặp phải những hoàn cảnh bất hạnh, đáng thương giống như tôi". Những người phụ nữ hát cho chính họ và cho cả những người đàn ông lênh đênh ngoài biển khơi vững tâm và vững tin vào cuộc sống.
Fishwives Choir đã được truyền thông đặc biệt chú ý. Ngay từ tháng 4/2013, Jane và các thành viên đã xuất hiện trên Đài Phát thanh BBC trên toàn nước Anh và Bắc Ireland, kênh tin tức ITV, Truyền hình Scotland.
Và tháng 10 vừa qua, họ đã bắt tay vào làm một dự án phim với Đài BBC để mang câu chuyện của họ đến với công chúng. Và hiện tại ban nhạc đang rất bận rộn để phát hành album nhạc vào dịp năm mới này