Bài học cho những kẻ coi thường pháp luật ở Đồng Tâm

Ngày 25/6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong 29 bị can này có 25 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về tội Giết người, 4 đối tượng bị đề nghị truy tố tội chống người thi hành công vụ.

Bài 1: Vạch trần âm mưu chống đối chính quyền

Từng chứng kiến cảnh cha mẹ già, con thơ của 3 đồng chí Công an hi sinh trong vụ bảo vệ ANTT tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, chúng tôi không khỏi xót xa và căm phẫn tội ác của những kẻ mất hết tính người. Các đối tượng tập hợp lực lượng, đóng góp tiền mua vũ khí, họp bàn phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng với mục tiêu sát hại những người thi hành công vụ, để đòi yêu sách.

Tội ác sẽ bị trả giá; nhưng nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi ngoai đối với những gia đình của cán bộ bị hi sinh. Đó cũng là vết sẹo trong tâm của những người dân Đồng Tâm khi trên quê hương của mình có những kẻ man rợ, coi thường pháp luật.

Cố tình xuyên tạc sự thật

"Vụ Đồng Tâm" khởi phát từ việc đòi quyền lợi bất hợp pháp do Lê Đình Kình khởi xướng, dẫn dắt, lôi kéo, dụ dỗ các đối tượng khác tham gia. Lê Đình  Kình từng là Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm giai đoạn 1981-1982, hiểu rõ nguồn gốc đất nhưng vì lợi ích của bản thân, gia đình nên đã quyết liệt chống đối đến cùng để gây sự chú ý, nhận tài trợ của tổ chức khủng bố để thực hiện hành vi phạm tội.

Nguồn gốc đất ở xã Đồng Tâm đã được xác định từ ngày 14/4/1990, khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc cấp 208 ha đất cho Quân chủng Phòng không - Không quân để thực hiện dự án sân bay Miếu Môn, trong đó phần diện tích của xã Đồng Tâm là 47,36 ha.

Một số đối tượng trong vụ án.
Một số đối tượng trong vụ án.

Ngày 10/11/1981, UBND tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) đã có quyết định giao đất đợt 1 cho Bộ Tư lệnh Công binh để thi công các công trình của sân bay Miếu Môn. Bộ Tư lệnh Công binh và UBND xã Đồng Tâm đã bàn giao đất nhiều đợt, đến ngày 25/9/1982 đã bàn giao được 34,06 ha, phần còn lại 13,3 ha do chưa thi công nên xã Đồng Tâm tạm thời sử dụng.

Năm 2012, Bộ Quốc phòng tiến hành đo lại toàn bộ khu đất được giao trên cơ sở 16 mốc giới sân bay Miếu Môn đã được xác lập. Ngày 21/10/2014, UBND TP Hà Nội đã có quyết định giao 236,7ha đất tại 4 xã (trong đó có Đồng Tâm) cho Bộ Quốc phòng để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân.

Ngày 27/3/2015, Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng đã có quyết định giao 50,03 ha đất do quân chủng Phòng không - Không quân quản lý cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng dự án Quốc phòng (trong đó, diện tích đất thuộc xã Đồng Tâm là 32,57 ha).

Tuy nhiên, từ năm 2013, một số đối tượng tại địa bàn xã Đồng Tâm do Lê Đình Kình, Lê Đình Công và Bùi Viết Hiểu cầm đầu đã thành lập "Tổ đồng thuận" để lôi kéo, kích động khiếu kiện về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm.

Bản thân Lê Đình Kình nguyên là Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tâm giai đoạn 1981-1982 đã từng tham gia chứng kiến việc giao, nhận đất giữa đại diện xã Đồng Tâm với Bộ Tư lệnh Công binh, Kình biết rõ nguồn gốc đất là đất Quốc phòng nhưng lại tuyên truyền là đất của xã Đồng Tâm để kêu gọi người dân đấu tranh giữ đất.

Trong quá trình Tập đoàn Viễn thông Quân đội triển khai dự án quốc phòng, các đối tượng trong "Tổ đồng thuận" do Lê Đình Kình đứng đầu thường xuyên tập trung tại khu đất 32,57 ha, tự ý đo đạc, phân lô, thuê máy cày, máy xúc để san lấp đất, tự ý canh tác, gieo trồng, cản trở hoạt động xây dựng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Lê Đình Kình hứa hẹn khi đòi được đất sẽ chia đều cho các đối tượng tham gia "Tổ đồng thuận".

"Tổ đồng thuận" chỉ chuyên... gây rối

Sau khi thành lập, "Tổ đồng thuận" thường xuyên gây mất ANTT, chống đối, đập phá phương tiện của lực lượng chức năng, chiếm đoạt tài sản trái phép, bắt giữ người trái pháp luật, dùng vũ khí tấn công lực lượng chức năng...

Cụ thể, ngày 1/2/2017 và ngày 7/3/2017, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức cử hai đoàn công tác đến làm việc với Đảng uỷ, HĐND xã Đồng Tâm để giải quyết ANTT tại địa phương. Khi cuộc họp diễn ra, một số đối tượng do Lê Đình Công cầm đầu đã kéo đến trụ sở UBND xã Đồng Tâm để tập trung đông người sau đó xông  vào phòng họp chửi bới, lăng mạ các thành viên trong đoàn công tác và cán bộ xã Đồng Tâm khiến cuộc họp phải dừng lại.

Khi đoàn công tác ra về, một số đối tượng chặn đầu xe, giải vờ ngất và hô hoán bị xe Công an đâm để kích động các đối tượng khác, một số đối tượng nhảy lên nắp capo xe và chửi bới, không cho xe của đoàn công tác về.

Số vũ khí, hung khí các đối tượng chuẩn bị để chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ.
Số vũ khí, hung khí các đối tượng chuẩn bị để chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Ngày 30/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số đối tượng về tội "Gây rối TTCC".

Ngày 15/4/2017, sau khi Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội phối hợp với Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan thi hành lệnh bắt giữ 4 đối tượng: Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Ba, Nguyễn Văn Doanh vì có hành vi gây rối TTCC thì các đối tượng đã chống đối quyết liệt, đập phá nhiều xe ô tô của lực lượng chức năng, chửi bới, lăng mạ cán bộ làm nhiệm vụ, chiếm đoạt tài sản của nhiều cán bộ, bắt giữ 34 CBCS của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Mỹ Đức.

Ngoài ra, 4 cán bộ Huyện ủy, Công an huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ đi qua, không liên quan đến vụ việc cũng bị các đối tượng bắt, giam giữ trái pháp luật.

Quá trình giam giữ 38 cán bộ, các đối tượng liên tục có hành vi gây áp lực, uy hiếp tinh thần bằng cách xích, khoá chân tay theo nhóm 4 đến 6 người, không tháo xích ngay cả khi ăn uống, vệ sinh cá nhân, mang chăn, đệm mút, 4-6 can xăng loại 50 lít, kíp nổ bom xăng, thùng gỗ có đấu dây điện, bình gas loại 20kg vào nơi giam giữ cán bộ để đe dọa. Thậm chí, chúng tưới 200 lít xăng quanh chỗ ngồi những CBCS bị bắt giữ, buộc thuốc nổ, bom xăng xung quanh người đồng thời đe dọa nếu giải cứu sẽ thành biển lửa.

Không hợp tác, không đối thoại

Ngày 19/4/2017, UBND TP Hà Nội giao Thanh tra TP Hà Nội thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Ngày 19/7/2017, Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận thanh tra nêu rõ: "Sân bay Miếu Môn diện tích đất 236,7 ha trong đó có 64,03 ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm đều là đất Quốc phòng" và phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức tổ chức đối thoại, làm việc nhiều lần về các nội dung trong kết luận Thanh tra.

Tuy nhiên, các đối tượng trong "Tổ đồng thuận" không đồng ý, Lê Đình Kình đã đứng đầu đơn khiếu nại lên Thanh tra Chính phủ, mặt khác các đối tượng thực hiện hàng loạt các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc về nguồn gốc đất Đồng Sênh và đường lối chính sách của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Tâm, kích động người dân chống đối lại các hoạt động của chính quyền, đe dọa, uy hiếp tinh thần, xâm phạm sức khoẻ của cán bộ xã Đồng Tâm khiến cho cán bộ và nhân dân trong xã hoang mang, lo sợ, hệ thống chính trị cơ sở xã Đồng Tâm bị tê liệt.

Sau khi thanh tra rõ ràng, cụ thể, khách quan, khoa học, ngày 15/4/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo về việc rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội nêu rõ: "Việc tiến hành thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; nội dung bảo đảm chính xác". Sau khi nhận được Thông báo trên, các đối tượng đã chuẩn bị vũ khí, công cụ, phương tiện để chống đối lực lượng chức năng nếu về cưỡng chế thu hồi đất tại Đồng Sênh.

Đe dọa, vô hiệu hóa chính quyền, cản trở nhân dân làm ăn

Để thực hiện âm mưu của mình, Lê Đình Kình đã chỉ đạo đồng bọn nhiều lần gây rối ANTT, cản trở các hoạt động của chính quyền và nhân dân.

Điển hình, ngày 28/6/2018, tại Hội trường UBND xã Đồng Tâm diễn ra kỳ họp thứ 8, HĐND xã. Biết được thông tin trên, Lê Đình Công, Nguyễn Văn Tuyển đã kích động, lôi kéo các đối tượng khác gồm Lê Đình Quang (Quang cụt), Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Đề, Bùi Thị Nối tự ý vào hội trường chửi Chủ tịch xã thậm tệ với những lời lẽ bậy bạ. Nguyễn Văn Tuyển còn vừa quay video vừa dùng chai nước đập bàn chửi bới rồi ném chai nước lên bục chủ tọa khiến ông Phạm Văn Quang, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm - chủ trì cuộc họp phải tuyên bố tạm dừng cuộc họp.

Tiếp đó, ngày 15/4/2018, tại Nhà văn hoá thôn Hoành, UBND xã Đồng Tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người cao tuổi và người khuyết tật. Đến khoảng 8h, Lê Đình Công, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Quang, Bùi Thị Đục, Lê Thị Loan, Nguyễn Văn Toan, Nguyễn Thị Hằng, Lê Đình Mỹ mang theo phông phạt, băng rôn, khẩu hiệu đến nhà văn hoá thôn Hoành.

Khi bị lực lượng chức năng ngăn cản, không cho dựng phông bạt thì Quang "cụt" xông vào nhà văn hoá nói "thuốc dùng vào gây bệnh ung thư, bà con đừng có bị chúng nó lừa". Lê Đình Mỹ, Lê Thị Loan chửi bới, lăng mạ các cán bộ khám bệnh, tuyên truyền nhân dân không khám bệnh, không nhận thuốc vì thuốc gây ung thư.

Nguyễn Văn Tuyển chửi, dùng tuốc nơ vít hành hung, đe dọa chiến sỹ Công an, không cho quay phim, chụp ảnh và đe dọa "Sau ngày 15/4 sẽ lôi cả Chủ tịch ra khỏi UBND xã". Sau khi quậy phá, gây rối ở nhà văn hoá, các đối tượng kéo về đình làng thôn Hoành tụ tập.

Ngày 3/12/2018, tại Hội trường UBND xã Đồng Tâm diễn ra hội nghị đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Mỹ Đức. Biết được nội dung trên, Lê Đình Công Nguyễn Văn Tuyển đã kêu gọi các đối tượng khác bao gồm: Loan, Đoàn Thị Dung, Nối, Đục tự ý xông vào cuộc họp.

Tại đây, Công tự ý đi lại trong hội trường có lời lẽ xúc phạm đồng chí Hoàng Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm và các đại biểu dự họp, sử dụng điện thoại quay, phát trực tiếp để cản trở cuộc họp. Nguyễn Văn Tuyển giật micro từ tay anh Nguyễn Văn Lân (cán bộ đài phát thanh xã) rồi tự ý phát biểu, không tuân thủ sự điều hành của chủ tịch cuộc họp. Trước tình hình đó, nhiều đại biểu đã bỏ về khiến cuộc họp không thực hiện được.

Ngày 26/11/2019, Công, Tuyển cùng với Lê Thị Thoa, Lê Thị Phương, Lê Thị Loan, Lê Thị Hoan kéo đến phòng tiếp dân của xã Đồng Tâm; chửi bới anh Nguyễn Tiến Thái - Chánh Văn phòng UBND xã. Ngông cuồng hơn, Tuyển đấm vào mặt anh Thái. Khi các cán bộ Công an xã đến ngăn chặn, các đối tượng không tuân theo mà Tuyển tiếp tục dùng tay trái bị cụt đấm vào gáy anh Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ và đấm vào mặt anh Lê Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND xã khiến anh Huy bị ngã. Sau đó, Hoan, Loan chửi chị Trần Thị Lan Anh (vợ anh Huy) và đe dọa sẽ đến trường mầm non nơi chị Lan Anh làm việc để đánh, chửi chị.

Không chỉ chửi bới chính quyền, các đối tượng trong "Tổ đồng thuận" còn tìm mọi cách để đe dọa chửi bới, ngăn cản quyền tự do của nhiều hộ dân khác, nhất là các hộ dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Điển hình như trường hợp ông Trịnh Văn Hoà, sinh năm 1962, là 1 trong 14 hộ dân được nhà nước đền bù khi thu hồi đất tại Đồng Sênh tiến hành làm trang trại để trồng trọt thì bị Lê Đình Công, Nguyễn Văn Tuyển và các đối tượng khác thường thường xuyên chửi bới, lăng mạ ông Hoà và gia đình.

Các đối tượng tường xuyên đe dọa sẽ giết ông Hoà và gia đình nếu không nghe theo yêu cầu của "Tổ đồng thuận"; yêu cầu ông Hoà phải đóng tiền thuế đất cho Công, Hiểu. Công cùng nhiều đối tượng đến khu đất của gia đình ông Hoà dùng xà beng, cuốc, xẻng đào một hố dài (rộng 30 cm, dài 30 cm, sâu 7m trước cửa ra vào, chặn đường không cho gia đình ông Hoà và các phương tiện đi lại, gây ảnh hưởng đến việc làm ăn, kinh doanh và sinh sống bình thường của gia đình ông Hoà.

Hành vi của các đối tượng trong "Tổ đồng thuận" và các đối tượng khác diễn ra trong một thời gian dài khiến cho cán bộ chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ và nhân dân, tài sản của chính quyền cơ sở, cản trở nghiêm trọng việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn tới hệ thống chính trị ở cơ sở bị tê liệt, không triển khai được các kế hoạch, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt liên quan đến vấn đề quản lý đất đai.

Các đối tượng thường xuyên kéo đến trụ sở chính quyền xã Đồng Tâm để chửi bới, lăng mạ, đe dọa, gây thương tích cho cán bộ cơ sở nhằm mục đích hạ uy tín, danh dự của chính quyền, khiến hệ thống chính trị xã Đồng Tâm không thực hiện được chức trách, nhiệm vụ được giao.

(Còn tiếp)

Phương Thủy

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.