Tinh vi cũng không thoát
Từ Thủ đô Hà Nội, ngược QL6, chúng tôi có mặt tại Đội CSGT số 2.6, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La. Dưới cái nóng hầm hập của những ngày trung tuần tháng 7, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh làm việc khẩn trương của các cán bộ, chiến sĩ công tác trong Đội. Không chỉ biết đến với những người lính tận tụy hướng dẫn, phân luồng các phương tiện tham gia giao thông trên đường mà Đội CSGT số 2.6 còn được nhắc nhiều về những chiến công chống tội phạm trên tuyến mà nổi bật là các vụ đánh án nơi “cửa tử” – bắt ma túy.
Trung tá Phạm Quốc Tuấn – Đội phó Đội CSGT số 2.6 tâm sự, nhận thức rõ những đặc thù, tội phạm luôn tiềm ẩn đi kèm với tuyến QL6 có chiều dài hơn 160km qua địa bàn tỉnh Sơn La, nên cán bộ, chiến sĩ trong Đội luôn quán triệt việc bên cạnh công tác TTKSGT phải ngăn chặn kịp thời tội phạm trên tuyến phát sinh. Thời gian qua, nhiều đường dây buôn bán “cái chết trắng” đã bị lực lượng CSGT phối hợp với cơ quan chức năng bóc gỡ. Gần đây nhất, lực lượng CSGT 2.6 phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
1h ngày 4/7. Bóng tối ngập núi rừng Tây Bắc. Chiếc xe tuần tra của Tổ công tác gồm lực lượng CSGT– Đội CSGT số 2.6, Công an huyện Mộc Châu và Cục CSĐT tội phạm ma túy vẫn kiên nhẫn bám trụ ở vị trí tuần tra trên QL6, thuộc khu vực bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) – nơi mà nguồn tin báo cho biết, trong đêm 3, rạng sáng 4/7 sẽ có đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn đi qua.
1h30, từ hướng Sơn La – Hà Nội, xuất hiện một chiếc xe có trọng tải 1,5 tấn mang BKS 29C-133.8x phóng với vận tốc cao. Thoáng thấy bóng áo phản quang của lực lượng CSGT nơi vệ đường, tài xế chiếc xe này loạng quoạng tay lái. Linh tính nghiệp vụ mách bảo, chiếc xe trên rất có thể đang vận chuyển “cái chết trắng”, Trung tá Đinh Đức Muộn, Tổ trưởng Tổ TTKSGT, Đội CSGT số 2.6 ngay lập tức ra tín hiệu dừng xe. Do bị “khóa chặt” phía trước, tài xế xe tải nhanh chóng giảm tốc tấp vào vệ đường.
Kiểm tra hành chính, tài xế xuất trình đủ giấy tờ xe. Song, khi thấy Tổ công tác yêu cầu mở thùng xe chở hàng, khuôn mặt tài xế bỗng biến sắc, trán toát mồ hôi. Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Công an huyện Mộc Châu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) lập chốt gần đó, Tổ công tác một mặt khống chế tài xế, một mặt kiểm tra thùng xe. Khi lật thùng xốp đựng đào lên, tổ công tác phát hiện 42 bánh heroin. Đối tượng Sồng A Tếnh, 41 tuổi, trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) cùng toàn bộ tang vật vụ án nhanh chóng được đưa về cơ quan Công an để điều tra làm rõ.
Lật tẩy những thủ đoạn tinh vi
Thượng tá Vũ Tiến Dũng – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2012 đến nay, để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng buôn bán ma túy trên các nẻo đường Tây Bắc chạy qua địa bàn như: QL6 (với hơn 100km), QL12 (103km), QL279 (80km)… đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Cho ma túy vào hộp nhựa của xe, cất giữ vào khung xe, buộc ma túy quanh cơ thể… là những thủ đoạn thường thấy ở số đối tượng buôn bán ma túy trên tuyến thời gian qua.
Đáng chú ý, có không ít đối tượng còn nhét ma túy vào bên trong chăn, đệm, dùng kim chỉ khâu lại. Nhìn qua ít ai nghĩ rằng lại có ma túy giấu bên trong. Điển hình như vụ buôn bán, vận chuyển ma túy mà Phòng CSGT Công an tỉnh mới triệt phá vào ngày 3/7. Trước đó, khoảng 18h30, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực thuộc xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, Tổ TTKSGT của Phòng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Sùng A Nính, 26 tuổi ở huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) khi đang có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 1 bánh heroin. Để che mắt lực lượng chức năng, Nính đã nhét số heroin vào trong chăn rồi để dưới gầm ghế xe khách chạy tuyến Điện Biên – Lào Cai vờ như một người dân bình thường trở về nhà sau thời gian dài đi làm ăn xa. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Hành vi trên đã bị phát giác.
Trung tá Nguyễn Xuân Hà – Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Sơn La), cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, trong số 9 vụ với 15 đối tượng vận chuyển trái phép 5 bánh + 159,63g heroin, 2,7kg thuốc phiện mà lực lượng CSGT Công an tỉnh triệt phá, có không ít vụ các đối tượng trong quá trình thuê người vận chuyển đã thuê “chim mồi” làm nhiệm vụ cấp báo cho người vận chuyển thay đổi lịch trình khi thấy… động. Trong quá trình “giáp mặt” với lực lượng chức năng, số đối tượng này luôn chống cự đến cùng. Thực tế này đòi hỏi lực lượng CSGT phải luôn khéo léo trong quá trình vây bắt các đối tượng.
Cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên các cung đường Tây Bắc đã, đang và sẽ còn diễn ra cam go, quyết liệt. Các anh – những người lính CSGT vẫn luôn kiên định, quật cường trong cuộc chiến đẩy lùi “cái chết trắng” trên từng ki lô mét đường…
| Thiếu úy Sùng A Phòng – Phòng CSGT, Công an tỉnh Điện Biên: “Ngăn chặn, bắt giữ tội phạm ma túy trên tuyến luôn là nhiệm vụ cấp thiết” Là một trong 34 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2011, được Bộ Công an tặng giải thưởng, thời gian qua, tôi luôn có ý thức đối với nhiệm vụ cấp trên giao phó; không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp trong công việc. Nhờ suy nghĩ này mà vừa qua, tôi đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ buôn bán ma túy trên tuyến đường Tây Bắc. Đơn cử như vụ bắt “trùm” ma túy Hạng A Thò, 25 tuổi và Hạng A Chính, 20 tuổi ở huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) khi đang có hành vi vận chuyển 13 bánh heroin cách đây không lâu tại Km109, QL12 đoạn đi qua địa phận xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà (Điện Biên). |