Vừa qua, bà Lê Thị Dậu, 56 tuổi, ở xã Thống Nhất, TP Hòa Bình gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.
Bà cho biết, ngày 25/10, sau khi họp phụ huynh trở về, bà Dậu (là bà nội cháu Lê Thị Hằng Mai, 13 tuổi) đã nhắc nhở ý kiến của cô giáo về việc, dạo này Mai có biểu hiện học tập sa sút, bị nhiều điểm kém. Do hoàn cảnh gia đình khá éo le, mẹ mất sớm, bố sống định cư tại Nga, Mai sống cùng bà, nên mọi tình thương yêu, bà đều dành cho cháu nội bé bỏng. Tối hôm đó, 2 bà cháu có lời qua tiếng lại, Mai đã bỏ nhà ra đi.
Nghĩ rằng, cháu ít tuổi, nông nổi, hiếu thắng, rồi Mai sẽ hiểu, thông cảm cho bà, cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu. Tuy nhiên, bà vô cùng sửng sốt khi 3 đồng chí cán bộ Trại tạm giam Công an Hòa Bình đưa cháu về gia đình trong tình trạng quần áo ướt sũng, người lả vì mệt. Các anh cho biết, đang trong quá trình làm nhiệm vụ tại đơn vị, thì phát hiện bé Mai ra ao nước gần đó để tự tử. Đúng lúc đó, các anh đã nỗ lực cứu vớt, sơ cứu ban đầu, bé Mai may mắn thoát chết