Bà Sofia Gatica có 3 đứa con ốm yếu mà bà đang nuôi dưỡng ở Ituzaingó, một vùng ngoại ô thuộc Cordoba, nơi có những cánh đồng đậu nành bao quanh. "Khi thằng bé tròn 4 tuổi thì nó ngã bệnh. Cháu từng được mang đến bệnh viện. Nhưng các bác sĩ nói với tôi rằng họ không biết thằng bé bị gì. Chẳng mấy lâu sau, thằng bé bị bại liệt", bà Gatica nhớ lại trường hợp của người con út.
Gia đình Gatica sống chỉ cách những cánh đồng trồng đậu nành biến đổi gien chừng 50m. Những chiếc máy bay thường xuyên bay trên không phun thuốc sâu glyphosate lên cây trồng. Dần dần, toàn bộ vùng ngoại ô này bắt đầu nhiễm bệnh.
Bà Sofia Gatica nói trong xót xa: "Những đứa trẻ sinh ra đều bị khuyết tật. Có những cháu bé sinh ra với bàn tay 6 ngón, có cháu không có xương hàm, thiếu xương sọ, không có hậu môn và nhiều người lớn mắc bệnh ung thư".
Năm 1999, bà Sofia Gatica sinh con gái. Thế nhưng chỉ 3 ngày sau sinh, bé đã qua đời vì suy thận. Sự ra đi của con gái vừa lọt lòng mẹ đã thúc giục bà Gatica phải hành động. Mục tiêu đấu tranh rõ ràng của bà là chống lại cây trồng biến đổi gien và các loại thuốc trừ sâu được sử dụng.
Không lâu sau khi gặp gỡ những phụ nữ có cùng cảnh ngộ tương tự, bà Sofia Gatica đã đoàn kết cùng với những bà mẹ khác để thành lập ra một tổ chức mang tên là “Những bà mẹ Ituzaingo” đấu tranh chống cây trồng biến đổi gien và hóa chất liên quan. Họ đã gửi khảo sát của họ đến chính phủ đồng thời yêu cầu tiến hành ngay một cuộc điều tra. Những kết quả khảo sát thật đáng báo động. Các khu vực cung cấp nước bị ô nhiễm và 80% trẻ em sống xung quanh đều nhiễm độc hóa chất nông nghiệp trong máu".
Bà không giấu được nỗi sợ hãi khi nhớ có lần, một người đàn ông xuất hiện tại nhà bà, rút súng đe dọa bà, gã nói với bà phải từ bỏ cuộc chiến chống đậu nành biến đổi gien Monsanto. Sau đó có nhiều cuộc gọi điện thoại nặc danh khủng bố, dọa giết hết con của bà.
Nhưng Gatica vẫn dũng cảm tiếp tục cuộc chiến. Và dần dần, bà cùng các nhà hoạt động xã hội khác nhận được sự hỗ trợ. Theo luật sư Enrique Viale Chủ tịch Hội Luật gia Bảo vệ môi trường: năm 2012 trong một vụ việc điển hình, một nông dân trồng đậu nành và một phi công lái máy bay phun thuốc trừ sâu đã phải chịu án vì tội phun hóa chất diệt cỏ độc hại gần khu vực dân cư.
Bà Sofia Gatica mong chính phủ Argentina kiểm soát chặt chẽ hoạt động của những nông dân trồng đậu nành. Bà muốn đậu nành biến đối gien và tất cả các loại hóa chất có liên quan phải bị cấm và các công ty đa quốc gia bán những sản phẩm này phải rời khỏi Argentina.
Vừa qua, một bác sĩ ở Đại học Buenos Aires-Andres Carrasco đã chứng minh thuốc diệt cỏ glyphosate có thể gây dị tật xương sống bẩm sinh. "Hầu hết các trường hợp, thai nhi chết trước khi sinh vì các bà mẹ hít phải hoặc tiếp xúc với những chất độc nông nghiệp khiến phôi thai bị chết", ông Carrasco giải thích trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Đức DW.
Theo một bản tin gần đây nhất của hãng tin AP (Mỹ), có nhiều trường hợp tương tự như trường hợp đã nêu ở trên được ghi nhận khắp đất nước Argentina. Thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu của Monsanto lan khắp cộng đồng dân cư và ngấm sâu vào nước, nông dân đang sử dụng các loại hóa chất mà không có đồ bảo hộ thích hợp và những thùng đựng thuốc trừ sâu đã sử dụng xong đang được dùng đựng nước hoặc các loại nông sản khác