Những trận mưa như trút nước trong hai ngày 4 và 5/12 đã khiến cho mực nước ở nhiều con sông, suối trên địa bàn thị xã Cam Ranh dâng cao và chảy xiết. Cách nhà riêng của Trung tá Cảnh ở tổ dân phố Thuận Lợi, phường Cam Thuận hơn 400m là một con suối ngập tràn nước lũ, rác từ phía thượng lưu đổ xuống phía cống thoát nước dưới nền đường Phạm Văn Đồng gây cản trở dòng chảy, khiến cho nhiều nhà dân phải đối mặt với nước lũ dâng lên cao và có nguy cơ gây sạt lở nền đường giao thông.
Với tinh thần trách nhiệm của công dân ở địa phương và vai trò nhiệm vụ của một sĩ quan Công an, khoảng 13h15' ngày 5/12, Trung tá Nguyễn Cảnh đã vận động thêm ba người dân trong tổ dân phố Thuận Lợi khẩn trương ra suối vớt rác để khơi thông dòng chảy, chủ động phòng ngừa thiệt hại do lũ lụt gây ra. Trong lúc anh Cảnh đang lao vào công việc vớt rác, không may trượt chân rơi xuống dòng suối và bị nước lũ cuốn trôi mất tích.
Lập tức, nhân dân cùng các lực lượng Công an, dân phòng ở địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, nhưng dòng nước lũ hung dữ đã cướp mất sinh mệnh của người sĩ quan Công an luôn được đồng đội tin yêu, người dân cảm mến. Suốt đêm hôm đó, nhiều nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Cam Ranh, Công an phường Cam Thuận, Cam Phúc Nam cùng người dân đã thức trắng trong nỗi đau xót.
Dự đoán có thể anh Nguyễn Cảnh đang bấu víu ở một đoạn suối nào đó chỉ là chút hy vọng mong manh. Đến 5h8' sáng hôm sau, đồng đội và người thân mới tìm thấy xác anh Nguyễn Cảnh ở phía bờ biển Cam Ranh, thuộc địa phận tổ dân phố Thuận Hưng, phường Cam Thuận - cách nơi anh bị lũ cuốn khoảng 3km.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 6/12, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an thị xã Cam Ranh cho biết, Trung tá Nguyễn Cảnh công tác trong lực lượng Công an từ năm 1988. Lúc đó anh là một Cảnh sát khu vực ở Công an thị trấn - nay là phường Ba Ngòi năng động, vượt khó, tận tụy với công việc và đã cảm hóa giáo dục nhiều đối tượng hình sự, thanh thiếu niên có hành vi phạm pháp hoàn lương hướng thiện.
Giữa năm 2000, Cam Ranh được nâng cấp từ huyện thành thị xã, anh Cảnh được điều về nhận công tác ở Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an thị xã Cam Ranh. Bằng những cố gắng tích cực kết hợp trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế và nghiệp vụ chuyên môn, chỉ hai năm sau đó anh Nguyễn Cảnh được bổ nhiệm đảm trách công việc Đội phó.
Do yêu cầu công tác an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, nên giữa năm 2004, anh Nguyễn Cảnh được điều động về làm Phó trưởng Công an phường Ba Ngòi, đến đầu tháng 2/2010 chuyển về giữ chức vụ Trưởng Công an phường Cam Phúc Nam. Ở đâu và với vị trí công tác nào, Trung tá Nguyễn Cảnh luôn là một cán bộ Công an có tinh thần trách nhiệm cao, học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nên nhiều năm liền anh được công nhận là Chiến sĩ thi đua.
Ngày định mệnh ập đến bất ngờ trong cơn lũ cuối đông đã đưa Trung tá Nguyễn Cảnh về cõi vĩnh hằng trong nỗi đau cùng niềm tiếc thương sâu sắc của đồng đội và người dân. Không ai có thể nén nổi xúc động khi nhìn hình ảnh vợ anh - chị Trương Thị Thanh Trâm cùng hai đứa con gái vật vã bên thi thể người chồng, người cha đã ra đi đột ngột.
Ngoài đồng lương của anh Cảnh, mỗi ngày chị Thanh Trâm còn phải tất bật với công việc mua bán nhỏ gần Trường Tiểu học Cam Phú để cùng chồng nuôi dạy hai đứa con. Cháu Nguyễn Trương Phúc Thảo mới 15 tuổi đang học lớp 10, đứa con út Nguyễn Trương Thảo Vân, 11 tuổi, học sinh lớp 4.
Những ngày tháng sắp tới, cuộc sống ba mẹ con chị Thanh Trâm sẽ gặp không ít khó khăn, trong mâm cơm mỗi bữa trưa chiều sẽ thiếu vắng hình ảnh người chồng, người cha thủy chung, mẫu mực với vợ con; cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Cam Ranh và người dân phường Cam Phúc Nam thiếu vắng người đồng đội tận tụy với công việc bảo vệ bình yên cuộc sống. Trung tá Nguyễn Cảnh về nơi an nghỉ ở nghĩa trang Dốc Sạn, xã Cam Thịnh Đông, nhưng những hình ảnh đẹp về anh vẫn sống trong lòng đồng đội và người dân Cam Ranh