Trong số các quan tài ngộ nghĩnh mà ông đã làm có cả những thứ rất đời thường như điện thoại di động, quả dứa, con cá mập, chai nước coca-cola, chai bia, con gà, xe hơi và máy bay.
Sau một cuộc triển lãm quan tài tại Phòng triển lãm Jack Bell ở London hồi đầu năm nay - kết hợp với một số "tác phẩm" của ông tại Viện bảo tàng danh giá Anh - nhu cầu đặt mua quan tài lạ thường của ông đã tăng mạnh trên toàn thế giới.
Nghệ nhân Paa Joe làm việc cho Xí nghiệp gỗ đóng quan tài Kane Kwei tại Accra, Ghana, được thành lập vào những năm 50 thế kỷ trước bởi Seth Kane Kwei, người làm quan tài đầu tay của mình cho bà nội theo hình dạng một chiếc máy bay để bà của ông có thể "bay lên thiên đường" sau khi qua đời.
Kể từ khi dịch vụ này bùng nổ trong khu vực có các thành viên của bộ tộc địa phương Ga - những người quan niệm cái chết như sự vinh danh cuộc sống vĩnh hằng, thì nhu cầu làm quan tài lạ thường ngày một nhiều hơn.
Người phát ngôn cho nhà sản xuất quan tài xác nhận rằng, có một sự tăng vọt về nhu cầu "hàng độc" ở Anh sau cuộc triển lãm quan tài nghệ thuật.
Ông thú nhận là đã không kịp hoàn thành đơn đặt hàng cho các khách hàng Anh. Trong số các yêu cầu đến từ nước Anh có cả quan tài hình quả chuối, robot và đầu máy xe lửa