Bất chấp sự hồi phục chậm chạp của nền kinh tế thế giới nói chung, riêng các hãng chôn cất tại Hoa Kỳ luôn có lợi tức phát triển năm sau tăng hơn so với năm trước. Ngoài những kiểu an táng kỳ lạ đã trở thành phổ biến như đem tro hài cốt của người quá cố rải xuống biển hay vãi tro theo gió từ trên máy bay...
Hiện đang nảy nở một nghề mới bảo đảm lợi nhuận cao, như tờ Miami Herald xuất bản tại tiểu bang Florida trong số ra gần đây cho biết: "Nhờ sự phát triển của ngành chinh phục vũ trụ, đã cho phép hài cốt được mang lên "chôn" trên quỹ đạo và tồn tại mãi mãi ở đó tới hàng triệu năm sau". Quả là lối sống tiêu thụ thực dụng đã phục vụ con người chu đáo hết ý (!).
Hãng Spas Servis thuộc tổ hợp Silestis Group với trụ sở đóng tại Melbourne (tiểu bang Florida), là một công ty chuyên kinh doanh mọi việc liên quan đến "nghĩa địa vũ trụ". Kể từ phi vụ đầu vào cuối năm 2006 tới nay, Spas Servis đã đem lên quỹ đạo cao 3.000km quanh trái đất hài cốt của gần 12.000 khách hàng, với giá trung bình 3.900 USD/người và kiếm được hơn 21 triệu USD lãi ròng.
Những bình đựng xương tro được làm từ thứ nguyên liệu phản quang phát sáng cực nhạy, để trong những ngày tốt trời, gia quyến của họ có thể nhìn thấy thân nhân của mình "lượn" trên đầu bằng các "quan tài bay" qua kính viễn vọng. Giới khoa học thì cho rằng, các "nghĩa địa vũ trụ" có thể tồn tại trên quỹ đạo tới... 63 triệu năm.
Spas Servis do nhà du hành vũ trụ người Mỹ Donald Clifton lãnh đạo, ông là người đã từng tham gia vào chương trình không gian Mercury nghiên cứu Thổ tinh. D.Clifton giải thích: "Một khi John Glenn - đồng nghiệp cũ của tôi - đổi từ công việc nghiên cứu khoảng không vũ trụ sang chiếc ghế quyền lực ở Quốc hội, thì với tôi, công việc kinh doanh lại hấp dẫn hơn và tôi đã chọn nghề đưa người chết lên vũ trụ chôn".
Ngoài ra, D.Clifton cũng đề cập tới những dự án tương lai của hãng: lập ra những nghĩa địa mới bên phần khuất của mặt trăng, và có thể cả ở giữa các khoảng trống của thiên hà - không phụ thuộc vào quỹ đạo của bất cứ một hành tinh nào cả, khiến mỗi ngôi mộ sẽ tự biến mình thành một "ngôi sao" vĩnh cửu...
Nhưng những việc liên quan tới khoảng không vũ trụ không thể khoán trắng cho tư nhân được. "Chính phủ Liên bang đã có nhã ý nhắc lãnh đạo ngành không gian kiểm tra gắt gao mọi kế hoạch của Spas Servis, nhất là với loại tên lửa đẩy Conestoga-II, mỗi lần được các hãng tư phóng lên quỹ đạo đều phải được Bộ Giao thông Hoa Kỳ cho phép. Đó mới là cơ quan chính thức thay mặt Washington trong vấn đề nghĩa địa trên vũ trụ", tờ Miami Herald kết luận