Trên tuyến đầu chống dịch: Vững niềm tin, bền ý chí

Cuộc chiến với dịch COVID-19 vẫn chưa có hồi kết. Lực lượng Công an các cấp từ quận, huyện, phường, xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh luôn phải đảm bảo 100% quân số, hy sinh thầm lặng để phòng, chống dịch.

Với họ mọi bữa ăn thường nhật luôn phải tạm bợ, cách ly với gia đình, người thân nhưng luôn giữ sự nhiệt huyết, vững niềm tin, bền ý chí nơi tuyến đầu để mang lại bình yên cho người dân...

8.jpg -0

Đại úy Nguyễn Tùng Sơn tặng thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Gần nhà nhưng cả tháng không gặp người thân

Trao đổi với chúng tôi khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Minh Xuân, Trưởng Công an phường 8, quận 5, cho biết thời gian qua anh cùng CBCS đã chủ động tạm thời cách xa gia đình, bỏ qua công việc cá nhân để túc trực cùng với Cảnh sát khu vực và lực lượng Y tế địa phương có mặt nhanh chóng tại các khu vực, địa điểm có các trường hợp F0.

Đại úy Nguyễn Minh Xuân còn tổ chức công tác nắm tình hình địa bàn, dựng chốt và phân công, bố trí lực lượng thường trực phù hợp với tình hình quân số của đơn vị, làm tốt công tác quán triệt tư tưởng, quan tâm đến tình hình sức khỏe, động viên tinh thần CBCS nâng cao tinh thần chiến đấu, luôn đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, không quản ngại khó khăn, gian khổ hay lùi bước trước những nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm tại các khu vực phong tỏa, khu vực có nguy cơ cao.

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch COVID-19 là yếu tố quyết định để thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh, Công an phường 8, quận 5 đã thường xuyên xuống địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nhắc nhở bà con về sự nguy hiểm của căn bệnh, dùng loa tuyên truyền và nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách xã hội, bảo vệ “vùng xanh”, khoanh chặt “vùng đỏ”. Đồng thời, Công an phường còn vừa tuyên truyền, vừa vận động phát hiện những trường hợp không chấp hành giãn cách xã hội để răn đe…

2.jpg -0

Đại úy Nguyễn Minh Xuân kiểm tra công tác tại khu phong tỏa.

Trong những ngày thành phố đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine trong cộng đồng, Đại úy Nguyễn Minh Xuân đã trực tiếp cùng đồng chí Phạm Trung Trực, Chủ tịch UBND phường 8 đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để hỏi thăm, động viên và lên danh sách cụ thể những hộ gia đình trong khu vực phong tỏa, khu vực có nguy cơ cao tham gia tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo Cảnh sát khu vực lập danh sách những hộ gia đình khó khăn, người lao động bị mất việc do dịch COVID-19 để chuyển sang bộ phận có trách nhiệm, xét duyệt trợ cấp khó khăn cho người dân.

Đại úy Nguyễn Minh Xuân đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chính quyền địa phương vận động nguồn kinh phí từ những nhà hảo tâm để chăm lo cho các hộ gia đình nghèo, gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, tham gia, phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể trao 20 thùng mì, 15 thùng sữa, 9 thùng nước suối cho 2 khu cách ly của quận 5; vận động 500 ký gạo hỗ trợ cho 7 khu phố trên địa bàn phường 8; trao 7 phần quà trị giá 5 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn trong khu phong tỏa hẻm 257 đường Trần Phú, phường 8; hỗ trợ những suất ăn trưa, ăn chiều hàng ngày cho các hộ gia đình nghèo trong khu phong tỏa ở chung cư Nguyễn Trãi, phường 8.

Nhờ sự gần gũi với quần chúng nhân dân, CBCS Công an phường 8, quận 5 luôn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người dân, kịp thời xử lý những tình huống phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), cũng như phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch…

Đang trò chuyện với chúng tôi thì Đại úy Nguyễn Minh Xuân nhận được cuộc gọi video từ con trai 4 tuổi đang ở nhà cùng mẹ trong thời gian giãn cách xã hội. Hơn 2 tháng nay, Đại úy Nguyễn Minh Xuân cùng CBCS Công an phường phải ở lại đơn vị trực chiến 100% quân số. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Đại úy Nguyễn Minh Xuân đã ghé ngang nhà, dù nhớ vợ con nhưng anh chỉ dám đứng từ xa để chào hỏi, động viên hai mẹ con cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội.

Nỗ lực hết mình mong đẩy lùi dịch bệnh

Trung úy Phạm Minh Đức là Cảnh sát khu vực Công an phường 11, quận Tân Bình, luôn bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, Trung úy Phạm Minh Đức đã kịp thời tham mưu các cấp chính quyền thành lập Tổ tự quản “Vùng xanh an toàn” hưởng ứng phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19”.

3.jpg -0

Trung úy Phạm Minh Đức trao tặng quà cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Ngoài ra, Trung úy Phạm Minh Đức còn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban Điều hành khu phố 1 tham gia vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn khu phố trao tặng 2,3 tấn gạo, 300 thùng mì, 500kg rau củ các loại, 1 lô thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch trị giá 20 triệu đồng; trao tặng 30 phần quà tiền mặt, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh là địa bàn với mật độ dân cư cao, chủ yếu là người dân nhập cư có hoàn cảnh khó khăn và công nhân, lao động tự do. Khi bùng phát dịch COVID-19, cuộc sống của những người dân nhập cư này đều bị ảnh hưởng do công việc bị tạm ngưng nhưng hàng ngày vẫn phải lo lương thực, thực phẩm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. CBCS Công an huyện Bình Chánh, trong đó có lực lượng Công an bán chính quy, đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động cộng đồng để hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Anh Huỳnh Anh Quang - Công an viên ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh với gần 26 năm công tác gắn bó khu vực địa bàn. Thời gian qua, anh Quang đã trực tiếp tham gia truy vết, phát hiện trên 100 trường hợp dương tính (F0) đưa đi cách ly tập trung để điều trị bệnh. Anh cũng có những việc làm thiết thực, thường xuyên trao đổi với người dân để nắm rõ hoàn cảnh khó khăn của từng hộ gia đình để kịp thời tham mưu Ban chỉ huy đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân đang cách ly.

5.jpg -0

Trung tá Đỗ Hồng Ân tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Quang đã cùng với đồng chí đồng đội hỗ trợ người dân trong khu dân cư Tân Tạo (ấp 2, xã Tân Kiên) hơn 120 phần quà, 30 tấn gạo, 9 tấn rau xanh, củ, quả các loại và hơn 1.000 thùng mì gói cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác và hỗ trợ cấp phát tiền trợ cấp 299 trường hợp. Anh Quang trực tiếp vận động 276 chủ nhà trọ hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê phòng từ 50% đến 100% cho người dân lao động có thu nhập thấp.

Hiện trên địa bàn xã Tân Kiên có 7 khu vực “Vùng xanh” với 785 hộ, 2.959 nhân khẩu. Với vai trò Công an viên phụ trách ấp, anh Quang cùng với Chi bộ, Ban Nhân dân ấp 2 phấn đấu xây dựng mở rộng “Vùng xanh” trên địa bàn quản lý; phổ biến, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, hướng tới mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. 

Trung tá Đỗ Hồng Ân, Trưởng Công an xã Phú Xuân, đã tổ chức vận động quyên góp 100 phần quà trị giá 600 ngàn đồng/phần (gồm 1 thùng mì, 10kg gạo, 1kg hạt nêm, 1kg đường, 1kg bột ngọt, 2 chai nước chấm các loại và 1 chai dầu ăn để hỗ trợ), phối hợp với Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an huyện Nhà Bè và nhà hảo tâm đi đến từng nhà để trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn xã Phú Xuân.

Bà Nguyễn Ngọc Hiếu (thường trú ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu. Bà Hiếu chia sẻ: “Gia đình tôi có 6 thành viên đều gặp khó khăn trong cuộc sống do thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ chiến sĩ Công an xã đã hỗ trợ gia đình tôi tạm thời vượt qua khó khăn”.

Thời gian qua, quận 7 là một trong những địa bàn có nhiều khu vực phong tỏa, đã có rất nhiều CBCS Công an quận 7 xung phong bám chốt kiểm soát làm việc liên tục, không nề hà khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi cần. Trong đó, Đại úy Nguyễn Tùng Sơn, cán bộ Đội Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an quận 7 dù bị bệnh thoát vị đĩa đệm gây đau nhức lưng, phải đeo thiết bị hỗ trợ nhưng không ngại khó khăn, hiểm nguy, luôn có mặt đúng giờ tại các chốt kiểm soát chống dịch.

Đại úy Nguyễn Tùng Sơn nắm chắc địa bàn để kịp thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ người dân, đặc biệt là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thông báo số điện thoại cá nhân của mình và dặn dò người dân, bất kể khi nào cần hoặc gặp khó khăn trong thời gian cách ly, cứ gọi cho anh để anh kịp thời hỗ trợ. Tại các chốt trực, người dân luôn thấy hình ảnh Đại úy Nguyễn Tùng Sơn cùng đồng đội liên tục làm việc không ngừng nghỉ.

Đại úy Nguyễn Tùng Sơn cho biết, anh gặp nhiều hoàn cảnh rất khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại chốt. Vì vậy, anh quyết định, ngoài công việc chuyên môn ra, hàng ngày có thời gian rảnh lại tìm hiểu thông tin và ghi chú lại những hoàn cảnh khó khăn, rồi kêu gọi đồng đội, bạn bè, nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm chung tay đóng góp mua nhu yếu phẩm gửi tặng cho người dân. Đến nay, anh cùng nhóm thiện nguyện đã vận động trên 10 tấn nhu yếu phẩm cùng rau củ quả tặng cho bà con…

Có tận mắt chứng kiến công việc bộn bề của lực lượng Công an nơi tuyến đầu chống dịch mới thấu hiểu hết nỗi vất vả, sự hy sinh cống hiến của các CBCS, dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, các anh vẫn đang gồng mình để đẩy lùi dịch bệnh, mang lại bình yên cho người dân.

Phú Lữ - Hoa Vinh

Các tin khác

Hành trình lật tẩy đường dây “khoác áo” ngoại nhập và hàng giả khổng lồ

Hành trình lật tẩy đường dây “khoác áo” ngoại nhập và hàng giả khổng lồ

Từ một tài khoản trên mạng xã hội rao bán những hộp An Cung được giới thiệu là hàng ngoại nhập, những lời quảng cáo về nguồn gốc Hàn Quốc, công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi. Nhưng, phía sau những hộp sản phẩm có bao bì bắt mắt ấy lại là những viên thuốc không rõ nguồn gốc, được mua trôi nổi, đóng gói, dán tem nhãn rồi “khoác áo” hàng ngoại nhập. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa lần theo từng manh mối. Và, khi những mắt xích đầu tiên được bóc tách, một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả hoạt động liên tỉnh dần lộ diện. Không chỉ có An Cung giả, phía sau đó còn là một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.

Khi quá khứ bất hảo được khoác áo "quân tử giang hồ"

Khi quá khứ bất hảo được khoác áo "quân tử giang hồ"

Tám tiền án, một tiền sự, từng cầm đầu một băng nhóm và thường xuyên kể lại quá khứ bất hảo trên mạng xã hội, Nguyễn Minh Đức, tức Đức "Cộng", sinh năm 1981, ở Nam Định, đã biến hình ảnh giang hồ thành nội dung thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi. Điều đáng lo không chỉ nằm ở những câu chuyện được kể, mà còn ở việc một bộ phận người xem coi nhân vật này như hình mẫu của bản lĩnh, nghĩa khí quân tử.

Cạm bẫy mã độc

Cạm bẫy mã độc

Một cú click tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội, một lời nhờ “xem hộ thông tin”, một tin nhắn “chuyển nhầm tiền”, hay một tấm ảnh gửi qua ứng dụng hẹn hò... là người dùng có thể rơi vào cảnh “tiền mất, dữ liệu bay”, thậm chí mất cả danh dự, nhân phẩm trên không gian mạng.

Nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam: Không có lồng sắt nào vĩnh cửu!

Nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam: Không có lồng sắt nào vĩnh cửu!

Từ chiếc chuồng sắt chật hẹp, tối tăm tại một hộ gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/9 vừa qua, chú gấu Millie đã được về sống dưới mái nhà bán tự nhiên xanh mướt tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Câu chuyện về hành trình giải cứu Millie mang thông điệp đầy ý nghĩa: Khi lòng trắc ẩn được đánh thức, khi những nỗ lực phối hợp giữa nhà nước, kiểm lâm, tổ chức quốc tế và người dân hòa làm một, thì không có chiếc lồng sắt nuôi nhốt gấu nào là vĩnh cửu.

“Làm nhiệm vụ” hay bẫy lừa độc ác

“Làm nhiệm vụ” hay bẫy lừa độc ác

Phía sau một đứa trẻ bị hội chứng tự kỷ và chậm phát triển là trăm ngàn nỗi lo của người làm cha mẹ. Họ tìm đủ mọi cách để cho con mình có thể hòa nhập, phát triển như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cũng từ đây, các chiêu thức lừa đảo được giăng ra như: Làm nhiệm vụ siêu nhân nhí, thi tuyển người mẫu ảnh, cùng con bước ra thế giới… Nhân vật chính thực hiện các phi vụ “siêu nhân” cho con lại là phụ huynh, với kết quả tiền mất, tật mang, niềm tin vỡ vụn...

Khi khai tử doanh nghiệp khó hơn khai sinh

Khi khai tử doanh nghiệp khó hơn khai sinh

Nhiều người thành lập doanh nghiệp với kỳ vọng khởi nghiệp nhưng công việc không thuận lợi, công ty gần như chưa kịp hoạt động đã bị bỏ quên. Vài năm sau, khi làm thủ tục giải thể, họ mới phát hiện dù không có doanh thu vẫn phải nộp hàng chục triệu đồng tiền phạt và nghĩa vụ tồn đọng.

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...