Ngăn chặn đưa người trái phép qua biên giới

Cảm xúc lo lắng, phẫn nộ đang tràn ngập cộng đồng sau khi nhiều địa phương phát hiện có công dân nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trái phép.

Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại nhiều quốc gia, việc “thẩm lậu” người qua biên giới với sự tiếp tay của những kẻ hám lợi người Việt, đã làm dấy lên mối lo ngại về sự bùng phát trở lại của dịch bệnh chết người này, cùng những nguy cơ đe dọa an ninh trật tự.

Yêu cầu “bịt” những lỗ hổng trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và quản lý lưu trú của người nước ngoài đang trở nên cấp thiết.

 “Qua rào” bởi có tiếp tay

Cách đây vài tháng, trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát tại Trung Quốc, Khánh Hồng - một “tay” buôn khẩu trang, thường làm ăn với đối tác bên kia biên giới hỏi tôi xem có cách nào đưa người nước này nhập cảnh vào Việt Nam mà không cần cách ly hay không.

Hồng cho biết có người bên đó gọi sang, bảo chị ta rằng sẵn sàng “chi đậm nếu xong việc. Khi đó tôi đã nghiêm mặt cảnh cáo đừng vì tiền mà bất chấp nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ở nước ta. Hơn nữa, hành động đó là trái pháp luật, có thể sa vòng lao lý. Hồng ậm ừ cho qua chuyện nhưng điều chị ta nói, đã ám ảnh tôi về nguy cơ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua sự tiếp tay của những đối tượng người Việt tham tiền hám lợi.

CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch. Ảnh: Báo Bắc Kạn.
CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch. Ảnh: Báo Bắc Kạn.

Cuộc bắt giữ 6 người Việt mới đây của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã chứng minh nỗi lo ngại ấy là có căn cứ. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Voòng A Sủi (sinh năm 1997), Voòng A Hây (sinh năm 1999), Nình Văn Xuân (sinh năm 2002), Phùn Quay Phóng (sinh năm 1998), Phùn Văn Dũng (sinh năm 2001), cùng trú xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Lỷ A Tằng (sinh năm 1996, trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).

Tài liệu điều tra xác định, đầu tiên Sủi móc nối với một người Trung Quốc tên A Lùng qua Wechat. Cả hai bàn với nhau thiết lập đường dây đưa những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đông Hưng (Trung Quốc) đến TP Móng Cái, Quảng Ninh để kiếm tiền. Sau đó, Sủi đã rủ thêm Voòng A Hây, Lỷ A Tằng, Nình Văn Xuân, Phùn Quay Phóng và Phùn Văn Dũng cùng tham gia.

Các đối tượng thống nhất phân chia nhiệm vụ cụ thể từng người. Sủi liên hệ với A Lùng để lấy số điện thoại những người Trung Quốc rồi giao cho Hây số điện thoại để tên này trực tiếp đi bè xốp qua sông biên giới khu vực mốc 1355, thuộc xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh đón khách Trung Quốc đưa sang Việt Nam. Trong khi đó, Tằng, Xuân, Phóng, Dũng có nhiệm vụ cảnh giới lực lượng chức năng tuần tra.

Chốt kiểm dịch tại xã Mỹ Lý và Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Vietnamnet.
Chốt kiểm dịch tại xã Mỹ Lý và Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Vietnamnet.

Khi những người Trung Quốc đã nhập cảnh thành công, ngay lập tức các đối tượng này sử dụng xe mô tô đón và đưa đến trung tâm thành phố Móng Cái để tìm cách tiếp tục đi sâu vào nội địa Việt Nam. Mỗi vụ trót lọt, A Lùng trả tiền công cho nhóm của Sủi là 4.000 nhân dân tệ/người nhập cảnh.

Ngày 10/6, nhóm của Sủi đón 4 người Trung Quốc, khi đang di chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Trước đó, nhóm đã đưa trót lọt 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng trong đường dây đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Rạng sáng 27/7, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ - Cục CSGT) trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đã phát hiện chiếc ô tô BKS 60A-575.10 do tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (48 tuổi, trú tại Khánh Hòa) điều khiển, đang chở 5 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Số người này đến từ tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), vượt biên bằng thuyền sang Lào Cai, đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP Hồ Chí Minh thì bị phát hiện, bắt giữ. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, làm rõ mục đích vượt biên trái phép của nhóm người Trung Quốc này.

Trước đó, vào ngày 11/7 Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính một khách sạn ở đường Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện 4 người Trung Quốc đang lưu trú. Số người này được xác định đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó di chuyển đến Đà Nẵng.

Ngày 17/7, Công an Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, phát hiện thêm 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Quá trình điều tra, đến tối 21/7, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt 3 nghi can (1 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam) trong đường dây này.

Chiều 26/7, đối tượng Gao Liang Gu (42 tuổi, người Trung Quốc) là kẻ cầm đầu đường dây đưa gần 30 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua đã sa lưới pháp luật.

Tại tỉnh Quảng Nam, ngày 18/7, qua kiểm tra khu biệt thự nghỉ dưỡng Hà My Beach Side Villa (khối phố Hà My Đông A, phường Điện Dương) Công an tỉnh này phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đã khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và đưa hối lộ theo Điều 348 và 364 Bộ luật Hình sự...

Liên tiếp những vụ việc phát hiện trong thời gian qua cho thấy diễn biến phức tạp của hiện tượng này. Đối tượng vượt biên vào Việt Nam chủ yếu là người Trung Quốc từ biên giới phía Bắc. Bên cạnh đó, biên giới Tây Nam giáp Campuchia cũng là tuyến trọng điểm của tình hình tội phạm này.

Đối tượng Gao Liang Gu - kẻ cầm đầu đường dây đưa gần 30 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam.
Đối tượng Gao Liang Gu - kẻ cầm đầu đường dây đưa gần 30 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam.

Để vượt biên vào Việt Nam trót lọt, người nước ngoài luôn cần đến sự trợ giúp của các đối tượng người Việt, hoặc “đồng hương” đã vào Việt Nam từ trước. Vì tiền, những kẻ hám lợi trong nước đã tổ chức thành đường dây với sự phân công vai trò chặt chẽ, từ việc cảnh giới lực lượng chức năng, dẫn người qua đường mòn, lối mở biên giới, thậm chí sử dụng bè mảng, xuồng cao tốc nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào nước ta, bố trí phương tiện đưa người thâm nhập sâu vào nội địa...

Điển hình, vào ngày 4/7, tổ tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh phát hiện 5 người Trung Quốc gồm 4 nữ và 1 nam nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực bến Mũi Ngọc (ở khu 1, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, Quảng Ninh). Các đối tượng khai được một người nhận chở bằng bè mảng ra xuồng cao tốc từ khu vực bờ biển Vạn Mỹ, Giang Bình, Đông Hưng, Trung Quốc sang khu vực phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, Quảng Ninh với giá 5.000 nhân dân tệ/người, mục đích nhập cảnh để đánh bạc. Trong khi số người này đang chờ xe đón thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 30/6, Đồn biên phòng Trà Cổ cũng phát hiện 3 thanh niên người Trung Quốc đi bằng bè mảng sang khu vực biển Trà Cổ, thành phố Móng Cái và được 2 người Việt Nam dùng xe máy chở đến khách sạn Lợi Lai và Hồng Vận ở thành phố Móng Cái để đánh bạc...

Trong khi dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp thì tình trạng trên có nguy cơ phá hủy những nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam thời gian qua. Đồng thời là mối nguy hiểm tiềm tàng về an ninh trật tự, bởi vì người nhập cảnh trái phép luôn có những mục đích không tốt đẹp. Những băng ổ nhóm tội phạm là người nước ngoài gây án đánh bạc, sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức hoạt động mại dâm, sản xuất văn hóa phẩm đồi trụy, sản xuất ma túy... tại Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ biến. 

Những lỗ hổng cần bịt

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ ngày 25/7 về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an làm rõ đường dây đưa người trái phép vào nước ta như thế nào, họ đi bằng đường dây nào, trách nhiệm thuộc về ai. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan khẩn trương tăng cường lực lượng, đẩy mạnh kiểm tra biên giới, cửa khẩu một cách chặt chẽ, ngăn chặn những người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ.
Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ.

Có thể thấy, hiện nay việc quản lý xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới, cũng như công tác quản lý lưu trú đối với người nước ngoài, nhất là tại các đô thị du lịch đang tồn tại những bất cập, thiếu sót, do các nguyên nhân khác nhau. 

Về những khó khăn khách quan trong việc ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, Trung tá Nguyễn Đại Ngọc (bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết do đường biên giới trên bộ của nước ta tiếp giáp nước bạn rất dài, địa hình phức tạp, tồn tại sẵn những đường mòn, lối mở qua lại đường biên, nên mặc dù lực lượng chức năng đã rất nỗ lực tuần tra, kiểm soát biên giới nhưng các đối tượng vẫn có thể “lọt lưới”.

Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, theo Trung tá Ngọc các đơn vị nghiệp vụ cần tăng cường công tác nắm tình hình để phát hiện sớm những đối tượng, đường dây có biểu hiện hoạt động đưa người qua biên giới trái phép. Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức mật phục, chốt chặn tại các đầu mối giao thông xung yếu để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm quy chế biên giới.

Giải pháp quan trọng là hệ thống chính trị cơ sở, chính quyền địa phường cần phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân khu vực đường biên chấp hành tốt pháp luật về xuất nhập cảnh, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác người có biểu hiện nghi vấn để cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Đối với công tác quản lý người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam, theo Trung tá Dương Văn Duẩn (cảnh sát khu vực thuộc quận Long Biên, Hà Nội) hiện đang tồn tại những khó khăn như: chủ nhà cho người nước ngoài thuê, chủ khách sạn, nhà nghỉ nhiều khi không thực hiện đúng việc khai báo tạm trú của người nước ngoài. Có tình trạng một người đăng ký tạm trú nhưng rủ nhiều người khác về ở cùng.

Tại cấp cơ sở, lực lượng cảnh sát khu vực “ôm đồm” rất nhiều việc cùng lúc, nên không thường xuyên, liên tục tiến hành kiểm tra tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn. Cùng với đó là rào cản ngôn ngữ cũng gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra.

Để việc quản lý lưu trú đối với người nước ngoài thực sự sâu sát, biện pháp cơ bản, chủ yếu vẫn là “đi từng ngõ, gõ từng nhà, tra từng người” của lực lượng cảnh sát khu vực. Cần tiến hành kiểm tra đột xuất việc lưu trú của người nước ngoài tại nhà cho thuê, khách sạn, nhà nghỉ.

Bên cạnh đó, phát huy “tai mắt nhân dân” trong việc quản lý lưu trú. Các tổ chức tự quản và người dân tại cơ sở cần xác định ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ cộng đồng an toàn. Trong sinh hoạt hằng ngày cần có sự quan tâm, để ý đến những hiện tượng “lạ” xảy ra tại khu dân cư. Khi phát hiện có nhiều người nước ngoài tập trung lưu trú trên địa bàn, cần báo ngay cho lực lượng công an phường, xã để tiến hành kiểm tra tạm trú.

Đào Trung Hiếu

Các tin khác

Hành trình lật tẩy đường dây “khoác áo” ngoại nhập và hàng giả khổng lồ

Hành trình lật tẩy đường dây “khoác áo” ngoại nhập và hàng giả khổng lồ

Từ một tài khoản trên mạng xã hội rao bán những hộp An Cung được giới thiệu là hàng ngoại nhập, những lời quảng cáo về nguồn gốc Hàn Quốc, công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi. Nhưng, phía sau những hộp sản phẩm có bao bì bắt mắt ấy lại là những viên thuốc không rõ nguồn gốc, được mua trôi nổi, đóng gói, dán tem nhãn rồi “khoác áo” hàng ngoại nhập. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa lần theo từng manh mối. Và, khi những mắt xích đầu tiên được bóc tách, một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả hoạt động liên tỉnh dần lộ diện. Không chỉ có An Cung giả, phía sau đó còn là một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.

Khi quá khứ bất hảo được khoác áo "quân tử giang hồ"

Khi quá khứ bất hảo được khoác áo "quân tử giang hồ"

Tám tiền án, một tiền sự, từng cầm đầu một băng nhóm và thường xuyên kể lại quá khứ bất hảo trên mạng xã hội, Nguyễn Minh Đức, tức Đức "Cộng", sinh năm 1981, ở Nam Định, đã biến hình ảnh giang hồ thành nội dung thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi. Điều đáng lo không chỉ nằm ở những câu chuyện được kể, mà còn ở việc một bộ phận người xem coi nhân vật này như hình mẫu của bản lĩnh, nghĩa khí quân tử.

Cạm bẫy mã độc

Cạm bẫy mã độc

Một cú click tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội, một lời nhờ “xem hộ thông tin”, một tin nhắn “chuyển nhầm tiền”, hay một tấm ảnh gửi qua ứng dụng hẹn hò... là người dùng có thể rơi vào cảnh “tiền mất, dữ liệu bay”, thậm chí mất cả danh dự, nhân phẩm trên không gian mạng.

Nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam: Không có lồng sắt nào vĩnh cửu!

Nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam: Không có lồng sắt nào vĩnh cửu!

Từ chiếc chuồng sắt chật hẹp, tối tăm tại một hộ gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/9 vừa qua, chú gấu Millie đã được về sống dưới mái nhà bán tự nhiên xanh mướt tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Câu chuyện về hành trình giải cứu Millie mang thông điệp đầy ý nghĩa: Khi lòng trắc ẩn được đánh thức, khi những nỗ lực phối hợp giữa nhà nước, kiểm lâm, tổ chức quốc tế và người dân hòa làm một, thì không có chiếc lồng sắt nuôi nhốt gấu nào là vĩnh cửu.

“Làm nhiệm vụ” hay bẫy lừa độc ác

“Làm nhiệm vụ” hay bẫy lừa độc ác

Phía sau một đứa trẻ bị hội chứng tự kỷ và chậm phát triển là trăm ngàn nỗi lo của người làm cha mẹ. Họ tìm đủ mọi cách để cho con mình có thể hòa nhập, phát triển như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cũng từ đây, các chiêu thức lừa đảo được giăng ra như: Làm nhiệm vụ siêu nhân nhí, thi tuyển người mẫu ảnh, cùng con bước ra thế giới… Nhân vật chính thực hiện các phi vụ “siêu nhân” cho con lại là phụ huynh, với kết quả tiền mất, tật mang, niềm tin vỡ vụn...

Khi khai tử doanh nghiệp khó hơn khai sinh

Khi khai tử doanh nghiệp khó hơn khai sinh

Nhiều người thành lập doanh nghiệp với kỳ vọng khởi nghiệp nhưng công việc không thuận lợi, công ty gần như chưa kịp hoạt động đã bị bỏ quên. Vài năm sau, khi làm thủ tục giải thể, họ mới phát hiện dù không có doanh thu vẫn phải nộp hàng chục triệu đồng tiền phạt và nghĩa vụ tồn đọng.

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...