Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, mũi công tác gồm hơn chục cán bộ của Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương; Công an TP Hải Phòng và Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã kiểm tra khu nhà trọ, bắt hai đối tượng trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Từ đây, toàn bộ tội ác của hai kẻ sát nhân được phơi bày.
Từ xác chết bị phân hủy ở hiện trường
Lúc đó khoảng 16h ngày 3/9, như thường lệ anh Nguyễn Văn Phục, ở huyện Tứ Kỳ đến kho chứa cám cá của Công ty TNHH Nhạc Thái, Trung Quốc (nhà kho trên là của gia đình anh Phục cho Công ty TNHH Nhạc Thái thuê với thời hạn 3 năm kể từ năm 2008 đến nay). Mở cửa kho, anh Phục kinh hoàng khi nhìn thấy anh Hoàng Hạo (24 tuổi, quê ở Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc), nhân viên thủ kho của Công ty TNHH Nhạc Thái nằm chết trên nền phòng ngủ… Qua khám nghiệm, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định nguyên nhân tử vong là do vết thương vùng đỉnh chẩm phải, rạn xương sọ theo đường khớp, gây tụ máu não.
Đây là vụ án mạng có liên quan đến người nước ngoài, đặc biệt nghiêm trọng nên áp lực điều tra đè nặng lên vai của các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương. Dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân, Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương được anh Từ Chí Dũng (ở Nam Ninh, Quảng Châu, Trung Quốc), Phó Văn phòng Công ty TNHH Nhạc Thái cho biết: Từ tháng 7/2009 đến nay anh Hạo được Công ty giao nhiệm vụ tại địa bàn Tứ Kỳ, trực tiếp bán cám và thu tiền.
Theo quy định, sau khi thu tiền bán cám (khoảng 50 triệu đồng) thì anh Hạo phải chuyển cho anh Dũng. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương cũng dựng lại quy luật sinh hoạt của nạn nhân Hạo: Hằng ngày, anh Hạo sinh sống tại nhà kho, buổi sáng, trưa, chiều sang các quán nhà anh Linh, anh Nên gần đó để ăn. Theo quy luật khi ăn cơm xong buổi tối, anh Hạo thường quay về qua nhà ông Lượng, chị Hảo để mua thuốc lá Vinataba và 1 chai trà xanh Không độ rồi về. Bản thân anh Hạo là người sống khép kín, ít giao tiếp với những người xung quanh. Theo tài liệu anh Dũng cung cấp thì đồ dùng cá nhân của anh Hạo gồm có 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại Lenovo. Ngoài ra, đến ngày 15/8, anh Hạo đã thu được 25 triệu đồng nhưng chưa chuyển cho anh Dũng…
Khi khám nghiệm hiện trường, các trinh sát đã không thấy các tài sản này. Từ các căn cứ thu thập được, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản, đối tượng gây án có mối quan hệ quen biết với nạn nhân.
Lần tìm tung tích đối tượng gây án
Quá trình thu thập tài liệu, anh Dũng cũng cung cấp cho cơ quan điều tra một thông tin rất quan trọng. Trước đó, anh Dũng có quen biết với Phạm Hữu Khương. Tháng 4/2010, anh Dũng cho Khương vay 2 triệu đồng nhưng Khương chưa trả. Sau một vài lần trao đổi qua điện thoại, anh Dũng yêu cầu Khương nếu trả tiền thì mang đến chỗ anh Hạo.
Khoảng giữa tháng 7/2010, Hạo điện thoại trao đổi cho anh Dũng cho biết: Khương và một thanh niên khác đến kho cám của anh Hạo trông coi ở Tứ Kỳ. Khi Khương móc ví lấy tiền trả thì bị một đối tượng khác gí dao vào lưng Khương đe dọa, bắt phải nộp 5 triệu đồng lý do vì trước đó Khương đã đánh em trai của anh ta...
Sau đó, Khương hỏi vay anh Hạo thêm 2 triệu đồng để trả nợ nhưng anh Hạo thoái thác, sau đó hai đối tượng cùng nhau bỏ đi. Anh Hạo chứng kiến cảnh đó và cho rằng các đối tượng không muốn trả nợ, đã dàn dựng màn kịch đó nên đã kể lại với anh Dũng…
Phạm Hữu Khương, Phạm Văn Hùng và tang vật vụ án.
Quá trình rà soát, các trinh sát Phòng PC45 đã dựng được chân dung của Khương, tên này là đối tượng hình sự, chuyên bảo kê các quán karaoke, dẫn dắt mại dâm và đòi nợ thuê. Năm 2007, Khương lấy vợ, sau đó sống ở Đông Triều (Quảng Ninh) khoảng một năm. Đến đầu năm 2010, vợ chồng Khương chuyển về Hải Phòng…
Với sự giúp đỡ của Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng, Đội điều tra án xâm phạm nhân thân xác định Khương có quan hệ với rất nhiều đối tượng hình sự, đáng chú ý là tên Phạm Văn Hùng, một kẻ nghiện ma túy, thường sống lang thang. Hiện Hùng đang sống như vợ chồng với một người bạn gái là Nguyễn Thị T., 23 tuổi, trú tại Thanh Hóa, là nhân viên massage. Khương luôn mang theo dao bên người… Trước đó, Khương và Hùng mang một chiếc máy tính có đặc điểm giống tang vật vụ cướp đi bán, thời gian gần đây có biểu hiện bất minh về kinh tế.
Khi đó, các mũi công tác của Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đồng loạt vào cuộc. Một mũi do Thượng tá Nguyễn Văn Tâm chỉ đạo, trực tiếp xuống Hải Phòng; mũi còn lại dưới sự phụ trách của Đại tá Đỗ Văn Khách, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, nắm bắt di biến động của hai đối tượng nghi vấn. 2h sáng 11/9, khi có thông tin các tên đang ở trong khu nhà trọ thuộc quận Lê Chân, tổ công tác ở Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra hành chính. Trong căn phòng rộng khoảng 15m2, 5 đối tượng vẫn đang ngái ngủ được đưa về Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng để làm rõ.
Sau khi được giải thích, động viên, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tổ công tác thu giữ tang vật gồm một điện thoại Lenovo, ba tờ tiền Trung Quốc mỗi tờ có mệnh giá 100 nhân dân tệ là vật chứng vụ án đồng thời làm rõ việc tiêu thụ máy tính xách tay, thu tiền các đối tượng bán máy tính chia nhau
Đến đây, nội dung vụ án đã được làm rõ: Trước đó, do cần tiền xài ma túy, Hùng đã cắm chiếc xe máy của Khương lấy 500 nghìn đồng và hẹn đến ngày 31/8 thì chuộc. Đến hẹn không có tiền chuộc xe, các đối tượng bàn nhau thực hiện hành vi phạm tội. Trưa 31/8, Khương chở Hùng đến kho cám của anh Hạo. Theo kế hoạch được bàn bạc trước đó, Khương canh gác ở bên ngoài, Hùng vào gặp anh Hạo giả làm người xem mẫu cám...
Khi đến phòng ngủ của anh Hạo, Hùng liền rút dao đe dọa nạn nhân, sau đó dùng điếu cày bằng inox đập nhiều nhát vào đầu anh Hạo làm anh bất tỉnh ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, Hùng dùng dây điện trói anh Hạo lại, lấy đi 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Lenovo,1 ví đựng tiền và 25 triệu đồng tại phòng ngủ…, Hùng giấu nhẹm việc đã lấy được 25 triệu đồng để chi tiêu riêng. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ xuống Hải Phòng. Bọn chúng sử dụng 1,4 triệu đồng và 300 NDT và mang bán một máy tính xách tay để lấy tiền tiêu xài