1. Giờ đây, cụm từ "báo điện tử" không còn xa lạ với đông đảo công chúng khi mà mở máy tính, chỉ cần một cái click, độc giả có thể lựa chọn hàng chục đầu báo điện tử, nhưng cách đây 7 năm - vào thời điểm năm 2004 thì quyết định ra báo điện tử hẳn không phải dễ dàng. Bỏ ra ngót nghét 1 tỷ đồng để ra thêm một loại hình báo chí nữa là một quyết tâm lớn của Tổng Biên tập Báo CAND. Báo phát hành trên Internet nhằm đáp ứng nhu cầu đọc, hiểu thông tin của những người không có điều kiện mua báo in đặc biệt là kiều bào Việt
Ngày đó, Phó Tổng Biên tập, Đại tá, TS Phạm Văn Miên được giao phụ trách Báo Điện tử. Còn người thực hiện là nhà báo Thu Uyên, BTV xuất sắc của VTV cũng là một trong những người xây dựng VASC Orient (tiền thân của Báo Điện tử VietNamNet). Trong số những người đầu tiên xây dựng Báo CAND Điện tử, ngoài nhà báo Thu Uyên thì có một BTV từ Báo Điện tử VnExpress và một giảng viên báo chí làm bán thời gian là những người có chuyên môn về "báo điện tử". Một số người được chuyển từ các cơ quan báo chí khác, hoặc từ các ban khác của Báo CAND, tuy có nghiệp vụ báo chí nhưng lại khá bỡ ngỡ về báo mạng. Khi đó, chúng tôi vừa lắp đặt máy móc, nối dây, đi đường mạng, vừa học về báo điện tử, học cả dàn trang, sửa ảnh... Chị Thu Uyên vừa lo chuẩn bị về cơ sở vật chất vừa dịch tài liệu về báo điện tử, mời thầy về hướng dẫn những người làm Báo CAND Điện tử.
Đúng 16h ngày 23/11/2004, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an, bấm nút hòa mạng Báo CAND Điện tử vào "xa lộ" Internet toàn cầu. Báo CAND Điện tử ngày đó là một tờ báo mới với nhiều ứng dụng hiện đại như cá thể hóa tờ báo theo yêu cầu người sử dụng, chức năng gửi tin thư hằng ngày, chuyên mục phóng sự ảnh mới lạ... Ngoài sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Biên tập, sự ra đời của Báo CAND Điện tử có công rất lớn của nhà báo Thu Uyên.
2. Giờ đây, ngồi "kiểm điểm" lại những công việc đã làm được, chúng tôi, những người làm Báo CAND Điện tử, không muốn nhắc đến việc lọt vào top này top kia hay những số lượng người truy cập khổng lồ. Những con số thuần định lượng đó có thể nói lên phần nào sự thành công của một tờ báo nhưng có lẽ, không phải thước đo duy nhất cho một cơ quan tuyên truyền. Cái được lớn nhất của Báo CAND Điện tử là góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng đến với nhiều người dân, đặc biệt là những người con nước Việt ở xa Tổ quốc.
Nhiều độc giả viết thư về cho chúng tôi rằng, Báo CAND Điện tử là một nguồn cung cấp đáng tin cậy của bà con kiều bào khi muốn nắm thông tin về đất nước. Những loạt bài đăng tải trên CAND Điện tử về các đối tượng có hành vi chống phá nhà nước, tổ chức Văn bút Việt Nam hải ngoại, tổ chức khủng bố Việt Tân cũng như về những kẻ đội lốt "dân chủ" nhằm chống phá Tổ quốc, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo hay chia rẽ giữa bà con kiều bào với đồng bào trong nước... đã giúp người dân Việt Nam (cả trong nước lẫn ở nước ngoài) hiểu thêm về bộ mặt thật của những kẻ tự nhận là "đấu tranh cho dân chủ, tự do", giúp nhiều người thoát khỏi bẫy lừa của những tổ chức mạo danh "yêu nước".
Trong nhiều vụ án hình sự, một số người do không hiểu biết (hoặc cố tình) đã có những phát biểu không đúng đắn. Một số tổ chức phản động nước ngoài cũng lợi dụng diễn đàn, blog công khai trên mạng Internet để đưa ra những thông tin sai sự thật, bịa đặt nhằm vu khống các cơ quan chức năng tại Việt Nam, can thiệp vào hoạt động đúng đắn, hợp pháp của một nhà nước có chủ quyền. Những kế hoạch này đã nhanh chóng tan vỡ khi Báo CAND Điện tử chủ động thông tin nhanh nhạy, đúng đắn về các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng cũng như các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng. Thông tin minh bạch, kịp thời góp phần vào việc giúp độc giả hiểu đúng bản chất vấn đề cũng khiến các website, diễn đàn, blog chống đối "cứng họng".
3. Ngẫm lại 7 năm qua, chúng tôi có thể tự hào rằng Báo CAND Điện tử đã tạo ra cho mình lối đi riêng. Chúng tôi không đi vào "con đường" tăng số lượng người truy cập bằng mọi cách. Phóng viên Báo CAND Điện tử đã dũng cảm xông pha vào những điểm nóng, nơi nguy hiểm, thiên tai, bão lũ. Vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, trận lụt lịch sử ở Hà Nội hay những trận bão, lũ càn quét miền Trung... Mỗi sự kiện đều có dấu ấn "CAND Online" với những tin bài đặc sắc, phản ánh kịp thời.
Tính tương tác chính là đặc trưng nổi bật của Báo CAND Điện tử (cũng như các báo điện tử khác). Nhiều bài viết trên Báo CAND Điện tử nhận được nhiều phản hồi của độc giả như loạt bài về thư pháp tiếng Việt, ăn thịt cóc chữa ung thư, vụ "diễn viên Vàng Anh", vụ án "xe Lexus", vụ thu gom sổ đỏ của người nông dân hay vụ lừa bán vòng titan bằng sắt... Rồi có nhiều độc giả gửi cho chúng tôi tin, ảnh, video clip về những vụ tai nạn giao thông, thiên tai... Những phản hồi, phản biện của độc giả dù được đăng tải hay không đều được chúng tôi trân trọng, coi đó là sự động viên, khích lệ vô giá.
Để tạo cầu nối giữa độc giả và những người nổi tiếng, giúp độc giả giải đáp các vấn đề còn băn khoăn trong nhiều lĩnh vực, Báo CAND Điện tử đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu trực tuyến với những người nổi tiếng như Thiếu tướng, nhà văn Khổng Minh Dụ, Cục trưởng Cục A25 Bộ Công an; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND và Chuyên đề ANTG; giao lưu trực tuyến về các vấn đề giáo dục, y tế, xây dựng, báo chí và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu hay Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân; Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội; TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW... Mỗi cuộc giao lưu đã trở thành một diễn đàn, khi "thủ lĩnh" các ngành trả lời các vấn đề nóng, liên quan đến dân sinh một cách thẳng thắn, nhanh chóng, trực tiếp. Qua các buổi giao lưu trực tuyến, người dân được giải đáp băn khoăn; lãnh đạo các Bộ, ngành hiểu thêm về nguyện vọng của người dân, phát hiện thêm nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực Bộ, ngành đó quản lý nhằm sửa đổi, kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển. Con số 3-4 triệu lượt người truy cập khi có các buổi giao lưu trực tuyến và hàng ngàn câu hỏi gửi đến cuộc giao lưu hẳn đã nói lên những ý nghĩa trên.
Ngoài những hoạt động "bề nổi" thì có câu chuyện, chúng tôi muốn kể ở đây. Đó là chuyện Báo CAND Điện tử góp phần trong công tác phòng, chống tội phạm. Không chỉ một lần, chúng tôi nhận được điện thoại từ một đơn vị Công an cảm ơn "vì đã cộng tác". Hỏi ra mới biết nhờ thông tin trên Báo CAND Điện tử, một số quần chúng tốt đã phát hiện và báo cáo với cơ quan Công an về một tội phạm truy nã đã đổi tên và đang sống ung dung tại địa phương cách xa nơi gây án.
Một lần khác, một người đã có hành vi phạm tội đã ra đầu thú. Theo anh này "lên mạng đọc Báo CAND Điện tử, biết vụ việc đã bị cơ quan Công an phát hiện nên ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng". Những chuyện này, có thể độc giả đã đọc, đã biết có thể không, nhưng đó là sự động viên và cũng là niềm tự hào của chúng tôi, những người làm Báo CAND Điện tử