Khán giả không quên hình ảnh của vài ngày trước khi Sandra bước lên bục vinh quang trong ánh mắt nồng nàn tình yêu thương. Cô thực lòng cất lời ca ngợi chồng và còn nói yêu anh ấy. Nhưng sự thực vẫn là sự thực. Khán giả tiếc cho cuộc hôn nhân của ngôi sao và bày tỏ sự cảm thông với những đau khổ cô đang phải gánh chịu nhưng cũng đồng ý rằng Sandra dứt khoát đoạn tình là đúng. Cuộc ly dị diễn ra hết sức nhanh chóng. Giờ đây, Sandra dồn tất cả tâm trí cho sự nghiệp và bé Louis - cậu con nuôi người New Orlens.
2. "Báo đen" Naomi Campbell dính dáng vào vụ kim cương máu liên quan tới cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor - người bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người. Đây là vụ được báo chí thế giới rất quan tâm khai thác bởi có yếu tố "kiều nữ và đại gia".
Ông Taylor bị buộc tội nhận kim cương từ nguồn khai thác bất hợp pháp để cung cấp vũ khí cho phiến quân Sierra Leone. Lực lượng này nổi tiếng tàn bạo với các tội ác như ép trẻ em gia nhập, tàn sát, cưỡng hiếp và hành hình dã man dân thường. Năm 1997, buổi tiệc gây quỹ từ thiện cho trẻ em do ông Nelson Mandela (khi đó là Tổng thống Nam Phi) tổ chức với những khách mời, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ Quincy Jones, diễn viên Mia Farrow, siêu mẫu Naomi Campbell đang trong thời đỉnh cao của sự nghiệp... và cả nhân vật gây tranh cãi là ông Charles Taylor.
Ban đầu Naomi một mực bao biện rằng cô không biết người gửi "mấy viên đá dơ bẩn" là ai. Nhưng nhờ vào lời khai của nhân chứng - diễn viên Mia Farrow, trong phiên xử hôm 5/8, siêu mẫu da màu nổi tiếng thế giới đã chính thức thừa nhận cô được Tổng thống Taylor tặng kim cương vào buổi tối sau bữa tiệc. Lời khai này giúp ích rất nhiều cho tòa án trong việc luận tội Charles Taylor nhưng cũng khiến "báo đen" dính vào phiền hà.
3. Miley Cyrus đã "lớn". Tháng 8/2009, cô gái 16 tuổi - thần tượng của các bé gái mới lớn - đã thực sự gây sốc khi biểu diễn màn múa cột... không thể nóng bỏng hơn tại giải Teen Choice Awards.
Các bậc phụ huynh choáng váng chưa kịp tìm ra biện pháp gì để ngăn cản con cái mình đừng bắt chước cô nhóc Hannah Montana uốn éo quanh cây cột thì sang đầu năm nay, Miley lại tiếp tục biểu diễn trên sân khấu Rock in Rio ở Lisbon (Bồ Đào Nha) trong trang phục của gái nhảy.
Nếu khán giả mua vé để hy vọng nhìn thấy cô bé Hannah Montana trong sáng, nhí nhảnh thì điều họ thấy là Miley mặc chiếc áo chẽn thiếu vải, bó sát, biểu diễn những động tác khêu gợi, nhạy cảm trước hàng nghìn người.
Thông điệp mà cô gái chưa đến tuổi trưởng thành đưa ra là "Tôi - Miley Cyrus - đã lớn. Mọi người đừng mãi nghĩ tới tôi với tư cách là nhóc Hannah Montana". Và song song với thông điệp đó, Miley còn bày tỏ nguyện vọng không vào đại học mà muốn tập trung sức lực cho sự nghiệp ca hát và diễn xuất.
4. Chỉ 5 tháng sau, cái chết đột ngột của vợ - nữ diễn viên tài hoa Brittany Murphy, Simon Monjack cũng qua đời. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà biên kịch hoàn toàn giống như Brittany. Đó là viêm phổi và thiếu máu. Điều này đã phủ tấm màn bí ẩn và đầy bi kịch lên cuộc đời của cặp đôi đang có sự nghiệp thăng tiến.
Thiên hạ chưa hết bàng hoàng thương tiếc cho cặp đôi hạnh phúc thì cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra sâu thêm về vụ việc khi phát hiện thông tin rò rỉ từ máy tính cá nhân của Simon: anh này có quan hệ bí mật với 2 người phụ nữ và để lại "bằng chứng hạnh phúc" cho mỗi người là một đứa con. Thời gian qua, Simon bị chính 2 người phụ nữ này đòi tiền trợ cấp nuôi con.
Trong chiếc máy tính còn có bằng chứng cho thấy Simon đã nhiều lần chuyển khoản thành công với số tiền nhiều nhất lên tới gần 50.000USD. Người thân của đôi vợ chồng có quyền nghi ngờ rằng những mối quan hệ bị giấu nhẹm này có thể là nguyên nhân gây ra hai cái chết.
5. Trước khi để xảy ra scandal tình ái, Tiger Wood là chuẩn mực không chỉ cho 5 vận động viên mà cả giới đàn ông nói chung: tay golf này đã đạt tới tổng mức tài sản trên 1 tỉ bảng đồng thời là hình mẫu phu quân lý tưởng chung tay xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc mẫu mực với siêu mẫu Thụy Điển.
Tuy nhiên, ở đời ai học được chữ ngờ. Tất cả chỉ là lớp vỏ bọc. Người hùng đã để lộ dấu vết các cuộc trăng gió mây mưa với không chỉ các nàng có lý lịch đàng hoàng, chân chính mà cả với những diễn viên chuyên đóng phim cấp ba mà số lượng mỗi ngày một tăng. Các thống kê về số lượng vụ dan díu của Tiger Woods vẫn được tiếp tục từ tháng 12/2009 tới nay. Thông qua đó khán giả biết được mặt trái của một tấm gương: Tiger bị nghiện sex và có nhiều sở thích tình ái quái đản.
Hậu quả: Tiger Woods phải đối mặt là vụ ly dị tốn kém với vợ, đồng thời chịu một số điều kiện nếu muốn tới thăm con. Hơn tất cả, hình tượng về một người đàn ông lịch lãm, tài giỏi và chung tình đã hoàn toàn biến mất. Rất có thể, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các hợp đồng quảng cáo tới đây của tay golf này.
6. Sau cái chết của nữ diễn viên tài sắc Choi Jin-sil, người hâm mộ tiếp tục phải chứng kiến sự ra đi của nhiều nghệ sĩ như ngôi sao chuyển giới Jang Chae-won, diễn viên điện ảnh Jang Ja-yun (diễn viên phim “Vườn sao băng”), Woo Seung-yeon, siêu mẫu thế giới Kim Daul... Điểm chung nhất cho các kết cục buồn này là các nghệ sĩ không chịu nổi áp lực nghề nghiệp và căn bệnh trầm cảm. Sau cái chết của Jang Ja-yun, bản di thư dài hơn 10 trang của cô tiết lộ cô bị buộc phải "lên giường" với các quan chức của làng giải trí.
Còn nữ diễn viên Woo Seung-yeon tự vẫn là do stress kéo dài sau những thất bại trong công việc và cuộc sống. Woo mới thất bại trong một lần thử vai và chia tay với người bạn trai lâu năm. Người thân của Woo Seung-yeon tiết lộ nữ diễn viên này đã tới bệnh viện điều trị chứng trầm cảm nhưng tình hình sức khỏe và tâm lý của cô trong mấy tuần trước khi chết rất kém.
Siêu mẫu thế giới Kim Daul tự tử tại căn hộ sang trọng của mình ở thủ đô Paris vì trầm cảm và không chịu nổi áp lực công việc. Chưa biết tự tử có trở thành "trào lưu giải quyết ổn thỏa mọi việc" tại Hàn Quốc hay không nhưng rõ ràng đó là điều đáng báo động bởi sự ảnh hưởng của các nghệ sĩ lên đồng nghiệp và người hâm mộ là rất lớn