Sau 1/3 thế kỷ, gác lại những bộn bề công tác, những lo toan của cuộc sống, ngày 9/10, tất cả lại cùng hội ngộ trong buổi gặp mặt hiếm hoi tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II, 247 Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Ký ức về kỷ niệm xưa, về một thời gian khó nhưng vinh quang, đầy tự hào và sắc son tình đồng đội của những nữ cán bộ Công an ngày ấy lại ào ạt theo về cùng những câu chuyện râm ran trong ngày họp mặt…
Đại tá Nguyễn Thị Hà, Trưởng khoa Chính trị - Xã hội, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II, kiêm Trưởng ban liên lạc lớp An ninh B (E1171) cho biết, toàn khóa đào tạo ngày ấy có 500 nữ Cảnh sát trại giam. Năm 1977, tốt nghiệp ra trường, 100 người xung phong khoác ba lô vào miền
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy mà đã 34 năm trôi qua. Điều đáng tự hào là những nữ chiến sĩ trẻ ngày ấy nay đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, một số đã chuẩn bị nghỉ hưu hoặc đã được về nghỉ ngơi an dưỡng...
Mừng, vui, tiếc nhớ, tự hào… Đủ mọi cung bậc cảm xúc cho ngày gặp lại. Thượng tá Nguyễn Thị Hiển, Trưởng ban Trị sự Báo Công an nhân dân, xúc động chia sẻ rằng: Ngày ra trường, vào miền Nam nhận nhiệm vụ, 100 thành viên của lớp E1171 đều là những cô gái rất trẻ, mới chỉ 18, đôi mươi. Sau 34 năm, trải qua bao biến thiên, thăng trầm của cuộc đời, cống hiến cả một thời thanh xuân cho bình yên đất nước, thực khó có thể kể hết được những gì xảy ra cho cuộc đời mỗi thành viên trong đoàn.
Ngày ấy, nữ chiến sĩ trẻ Nguyễn Thị Hiển cùng đồng đội lên tàu vào Nam, được điều động ngay về Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II. Vẫn là ngôi trường hôm nay nhưng cơ sở vật chất, điều kiện sống so với ngày chị mới về nhận công tác là một khoảng cách thật dài. Đất nước mới thống nhất, miền
Cùng xuất hiện trong buổi họp mặt ngày 9/10 còn có khá nhiều những nam cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân đã hoặc đang gắn bó với tập thể lớp E1171. Đại tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II là một trong số các gương mặt như thế. Từng tham gia giảng dạy tại Tam Dương, Vĩnh Phúc cách nay 35 năm, gắn bó với các học viên, sau này trở thành đồng chí, đồng đội, Đại tá Nguyễn Ngọc Tâm cũng là người đồng hành của các cựu học viên lớp E1171 trong khá nhiều hoạt động, chứng kiến biết bao buồn, vui của các thành viên của lớp từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi trưởng thành trong nghề.
Đại tá Ngọc Tâm kể rằng, trong lần họp mặt đầu tiên cách đây 20 năm, khi nhắc lại những kỷ niệm những ngày các thành viên của E1171 đã cùng sống chung một mái nhà, chung một bếp ăn tập thể rồi lại chung một chuyến tàu vào Nam nhận công tác, nhiều người đã bật khóc. Có lẽ ít ai nghĩ rằng, các chị, những nữ cán bộ Công an vẫn luôn quyết liệt, không khoan nhượng trước cái xấu, cái ác ấy lại có những phút yếu mềm như thế.
Những câu chuyện xúc động như thế còn rất nhiều trong những cuộc hàn huyên, những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ nhiều gian khó khiến buổi sáng ngày họp mặt như ngắn lại. Hội ngộ rồi tạm chia xa, những người nữ cán bộ Công an ấy lại trở về với bộn bề lo toan công việc, cuộc sống hàng ngày, để vẳng lại sau lưng câu hát: Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm… Chỉ có điều, đó không chỉ đơn thuần là những kỷ niệm mộng mơ thuở học trò mà là ký ức đẹp về một thời tuổi trẻ của bộ phận một thế hệ nữ cán bộ Công an đã sống, cống hiến hết mình cho bình yên Tổ quốc