“Trong danh sách quản lý nghiệp vụ của chúng tôi, những cái tên như Nguyễn Tiến Linh (35 tuổi, trú tại cụm 11); Hoàng Thị Phượng (ở cụm 10, xã Tân Lập); Phạm Thị Mai (43 tuổi, trú tại cụm 10, xã Thọ Xuân, Đan Phượng)… hoàn toàn không xa lạ”, Thượng tá Thảo kể lại. Các đối tượng này hầu hết đều là những kẻ nghiện hút, từng nhiều lần ra tù, vào tội.
Hoàng Thị Phượng là một ví dụ. Vợ chồng Phượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Khi chồng bị bắt giữ một thời gian thì Phượng cũng “xộ khám” về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Phượng vừa ra trại cách đây không lâu nhưng lại “ngựa quen đường cũ”… Ngụy trang dưới vỏ bọc của một cửa hàng bán nước ven đường, Phượng lén lút bán trái phép chất ma túy cho một số con nghiện.
Trường hợp của Linh, vì nghiện hút, Linh - kẻ có 3 tiền án về hành vi trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng - tiếp tục bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng vì thế rất tinh quái trong thủ đoạn hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Giữa tháng 3/2012, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường - Công an huyện Đan Phượng có thông tin về hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy. Ánh mắt lo lắng của người dân đã thôi thúc cán bộ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường - Công an huyện Đan Phượng vào cuộc.
“Đánh án ma túy có những đặc thù riêng, trong các vụ án này việc lựa chọn thời điểm có ý nghĩa quyết định. Nếu bắt giữ mà không thu được tang vật thì vô hình trung, chúng tôi đã đánh động cho đối tượng... Và như vậy, bọn chúng sẽ ngừng hoạt động, công sức bao ngày lăn lộn, nắm bắt quy luật hoạt động của chúng đành phải bỏ phí. Còn một “điểm nóng” về ma túy thì còn tiềm ẩn nhiều phức tạp về TTXH, bởi ma túy là nguyên nhân phát sinh của nhiều loại tội phạm hình sự khác”, Trung tá Tạ Thành, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường - Công an huyện Đan Phượng nhớ lại.
Những ngày đó, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường lăn lộn ở địa bàn, bí mật nắm bắt quy luật hoạt động cũng như thủ đoạn phạm tội của các đối tượng gây án. Hằng ngày, hằng giờ, các thông tin được cập nhật để từ đó có biện pháp đánh án thích hợp.
Ngày 13/3, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế ma túy và môi trường phối hợp với Công an xã Tân Lập phát hiện hai thanh niên lạ mặt tìm đến nhà của Nguyễn Tiến Linh. Nhận định đây là thời điểm thích hợp, tổ công tác đã tiến hành phục kích, bắt quả tang, thu giữ tang vật là 0,25g. Quá trình khai thác, Nhâm Đình Chung (40 tuổi, trú tại cụm 11) và Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, cụm 12, Tân Hội) khai đã mua số ma túy trên của Linh.
Sau khi củng cố chứng cứ, cùng ngày Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường - Công an huyện Đan Phượng đã tiến hành xét nơi ở của Linh, thu 0,119g heroin. Khi cơ quan điều tra tiến hành khám xét, Linh có hành vi chống đối quyết liệt, đồng thời leo lên nóc nhà định bỏ trốn. Song nhờ đã tính toán trước các phương án, Công an huyện Đan Phượng đã phá án thành công.
Vừa hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố bị can đối với Linh, một tổ công tác của Đội tiếp tục nắm bắt di biến động của Phạm Thị Mai (43 tuổi, trú tại cụm 10, Thọ Xuân, Đan Phượng). Tuy là “nữ nhi chân yếu tay mềm” nhưng Mai rất lọc lõi trong thủ đoạn mua bán hàng trắng. Mai nhận tiền ở một điểm, giao ma túy ở một điểm khác và phần lớn chỉ giao dịch với các con nghiện thân, quen.
Sau khi tính toán các phương án, ngày 16/3, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường, Công an huyện Đan Phượng quyết định phá án. Lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Trần Ngọc Thuần (27 tuổi, ở cụm 9, Thọ Xuân) và Hoàng Quang Trung (25 tuổi, trú tại cụm 3, Thọ Xuân) có hành vi tàng trữ trái phép 0,222g. Quá trình đấu tranh, Thuần khai nhận mua ma túy của Phạm Thị Mai. Cùng ngày, cơ quan điều tra ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mai, thu 1,115g.
Đến 22h cùng ngày, Công an huyện Đan Phượng đã lập biên bản hành chính với hai đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là Lê Duy Hưng (29 tuổi, ở cụm 7, Thọ Xuân). Từ lời khai của Hưng, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế ma túy và môi trường đã bắt Lê Văn Báo, tức là Lê Văn Quân (ở cụm 5, Thọ Am). Khi các thủ tục khám xét nhà Quân hoàn tất thì đã là 6h sáng 17/3, tổ công tác đã thu giữ được tại nhà đối tượng 0,201g.
Chưa kịp nghỉ ngơi, Đội lại có thông tin đối tượng Hoàng Thị Phượng đang tổ chức bán ma túy vội vã lên đường. Khi lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang, Phượng chẳng kịp trở tay, tang vật bị thu giữ là 0,283g. Vậy là dù “cao tay” đến mấy Phượng cũng đã bị bắt giữ. Trước đó, để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Phượng thường đeo khẩu trang khi bán “hàng”. Sau khi nhận tiền, Phượng ném ma túy xuống đất để đối tượng nhặt lên.
Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Thảo cho biết: “Để triệt phá các “điểm nóng” trên, chúng tôi đã làm tốt công tác điều tra, nghiên cứu tình hình địa bàn và quy luật cũng như phương thức hoạt động của các đối tượng. Ngoài ý chí đấu tranh, các trinh sát không ngại khó, ngại khổ, áp dụng các chiến thuật hỏi cung, khám xét đúng thời điểm để có kết quả”