Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý cho biết: Từ đầu những năm 90, các nhà ngoại cảm Việt Nam đã chứng tỏ năng lực, khả năng đặc biệt của mình có thể giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại chưa được chăm sóc.
Theo đánh giá của Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, công cuộc tìm kiếm này có thể lấy mốc bắt đầu bằng việc lần lượt tìm ra các mộ tập thể của chiến sĩ ta hy sinh thời chống Pháp ở Non Nước (Ninh Bình), Đông Triều (Quảng Ninh), Phủ Thông (Bắc Cạn), Pheo (Hòa Bình), Côn Đảo...
Đến năm 1996, khi Trung tâm được thành lập, nhiều nhà ngoại cảm đã gia nhập và đến nay thống kê đã có tới gần 20 vạn trường hợp mộ khuyết danh, không người chăm sóc được tìm thấy qua nỗ lực của các nhà ngoại cảm và có tới 80% số đó là hài cốt các liệt sĩ. Không chỉ tại các chiến trường trong nước, nhiều nhà ngoại cảm đã cất công cùng gia đình thân nhân liệt sĩ đi tìm hài cốt các anh còn nằm lại tại các chiến trường Lào và Campuchia...
Gần đây nhất có thể kể đến là sự kiện các nhà ngoại cảm tham gia góp phần làm sáng tỏ một ngôi mộ tập thể gần 400 liệt sĩ hy sinh tại huyện Kbang (Gia Lai), 93 liệt sĩ ở tỉnh Quảng Ngãi và xác định được danh tính 8 liệt sĩ thuộc Tiểu đội Anh hùng Nguyễn Ngọc Nại đã chiến đấu quyết tử ở bãi giữa sông Hồng khi yểm trợ cho Trung đoàn Thủ đô rút khỏi Liên khu I Hà Nội vào mùa đông 1946 lịch sử...
Trong buổi họp mặt hôm 23/1/2011 tại Hà Nội, Bộ môn Cận tâm lý đã có những nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của mình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã gửi thư động viên, chúc mừng các nhà ngoại cảm. Tính đến nay đã có khoảng hơn 12 đề tài khoa học và công nghệ của Bộ môn Cận tâm lý được Hội đồng khoa học nghiệm thu và đánh giá cao.
Từ việc nghiên cứu khảo sát khả năng đặc biệt của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Thạo (Hải Phòng), Vũ Thị Bằng (Hải Dương) đến các đề tài "Người sống tìm người chết" (tìm hài cốt bằng ngoại cảm), hay đề tài "Người chết tìm người sống" (xác định danh tính người nằm dưới mộ chưa có tên) và "Người sống tìm người sống" (truy tìm tội phạm hình sự hoặc tìm người bỏ nhà đi).
Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, tỉ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm trung bình đạt 70%. Xác định danh tính tại mộ vô danh (khuyết danh) đạt 6 - 14%. Tỷ lệ tìm tội phạm và người bỏ nhà đi đạt trên dưới 10%.
Trong danh sách những người được khen thưởng lần này, bên cạnh các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người và các nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông, còn có nhiều nhà ngoại cảm mà dư luận xã hội đã quen tên như Đỗ Bá Hiệp, Phan Thị Bích Hằng, Trương Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Nhã, Vũ Minh Nghĩa, Hoàng Thị Thiên...
Trong đó đặc biệt có những người rất trẻ, thuộc "thế hệ thứ 4 rất hùng hậu và đang còn trong sáng" - theo lời của Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác - có phương pháp tìm mộ rất nhanh và đạt độ chính xác cao rất đáng trân trọng như Lê Trung Tuấn, Nguyễn Thị Thành (anh Hồng), Vũ Thị Nhược, Nguyễn Hữu Mẫn.
Qua tâm sự, Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác cho rằng, việc khen thưởng, biểu dương của các cấp chính quyền dành cho các nhà ngoại cảm là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với đóng góp của họ trong lĩnh vực đang theo đuổi. Sự ghi nhận và công nhận này của xã hội là một phần thưởng lớn dành cho các nhà ngoại cảm. Nhưng trên hết, nhà ngoại cảm cần có cái tâm, và thực tế đã đạt được điều ấy, để vững bước trên con đường hoạt động của mình với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Trong các số báo tới Chuyên đề ANTG sẽ cùng bạn đọc đi sâu tìm hiểu vấn đề này từ góc độ khoa học và thực tế