I. Long "khùng" - một "phu đập đá" có hạng vốn quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua sự giới thiệu của một "dân chơi già", nay đã giải nghệ, tôi gặp Long tại một quán cà phê trên phố Lương Định Của (Hà Nội). Theo lời cậu ta thì hiện tại, ma túy đá (mà dân chơi hay gọi là đi "đập đá vá trời") đang trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. "Hôm nào cho anh thử đi đập cùng được không?" - tôi đề nghị. "Để em xem thế nào…".
Tưởng Long chỉ hứa hão, không ngờ một buổi sáng thấy tin nhắn từ Long: "Anh ơi, tối rảnh thì qua em. Thử làm “phu đập đá” một bữa, em bố trí…". Theo như lời Long dặn, đúng 21 giờ tôi có mặt tại một khách sạn lớn mạn phố cổ. Cứ ngỡ Long rủ vào đó để “đập đá”, không ngờ thấy một xe taxi trườn tới: "Anh ơi, lên đi".
Trên xe đã có hai cậu thanh niên và một cô gái ngồi sẵn. Long giới thiệu qua loa, rồi giục tài xế chạy theo lối cầu Thăng Long. "Hôm nay là sinh nhật thằng Phương "cave", chúng nó rủ đi “đập đá”. Nhưng phải kiếm một động thật an toàn anh ạ". Rồi Long thì thầm.
Có một dạo công an làm mạnh quá, nhà nghỉ, phòng hát karaoke… đều không còn an toàn nữa, khiến cho nhiều dân chơi phải đưa nhau về những nhà nghỉ vùng ven, càng xa nội thành càng tốt. Và để bí mật hơn, kiếm nhà nghỉ (hoặc nhà riêng thì càng tốt) có hầm đang được giới mộ điệu sục sạo khắp nơi.
Cậu thanh niên ngồi cùng xe tên Thái, trông khá dữ dằn với khuyên tai khuyên mũi, xăm trổ vằn vện đầy mình góp chuyện. Mạn Thạch Thất, An Khánh… dạo này đang nổi lên là nơi có nhiều động lắc có hầm lắm. Tuy phải đi xa một chút, nhưng chơi ở đó rất kín đáo, an toàn. Hơn nữa "hàng họ" cũng "hạt dẻ" lắm anh ạ.
Mải nói chuyện, tôi cũng không biết đã đi đến đâu. Chỉ thấy một khu nhà tối om, leo lét vài ngọn đèn. Tiếng ếch nhái kêu kèng kẹc cho biết nơi này cách thành phố tới vài chục kilômét. Xuống taxi, Long dẫn tôi đến một căn nhà hộp khoảng 3-4 tầng. Sau cú điện thoại của cậu ta, cánh cổng nặng nề từ từ mở ra.
Người thanh niên gầy gò, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Long mau miệng: "ông anh tao vừa đi du học nước ngoài về, muốn chơi cho biết mùi" rồi nhanh tay Long giúi vào tay cậu thanh niên một tờ 500 ngàn đồng mới cứng. Tưởng qua cửa này là xong, không ngờ vào tầng 1 căn nhà, tôi lại bị một thanh niên khác chặn lại. Trong khi đám thanh niên đi cùng xe được mời xuống hầm hết thì tôi và Long phải ở lại. Cậu thanh niên hất hàm: "Đâu ra đấy?". Long chơi lại trò cũ, nhưng cậu thanh niên vẫn kiên quyết: "Có gì làm tin không?". Tôi đang định rút êm thì Long kéo lại. Đúng lúc cậu chủ nhà - Phương “cave” có mặt. "Thôi, kiểm tra như thế đủ rồi".
Chúng tôi được dẫn xuống một cầu thang rất tối. Cầu thang ốp đá, được cách ly với tầng một bằng lớp cửa nhiều lớp cách âm, khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Tôi bước xuống mà có cảm giác như đang xuống âm ty địa ngục. Long phải bật điện thoại di động lên để lấy ánh sáng. Thêm một cánh cửa nữa được mở ra. Dưới thứ ánh sáng lờ nhờ, tôi có thể nhận ra đó là một căn phòng chừng 20m2, cũng kê đủ bàn ghế, loa, tivi giống như một phòng karaoke bình thường.
Long cho biết chủ nhà đã bỏ ra hơn 2 tỉ đồng để tân trang tòa biệt thự thành 4 thâm cung kỳ bí. Cũng được trang bị hệ thống âm thanh, nội thất 100% bằng đá, mục đích chính của những hang động lạ này là để phục vụ những khách hàng có tiền, cần không gian riêng biệt. Long cũng cho hay, những căn phòng "độc" này được xây dựng vừa để thỏa mãn những đòi hỏi thời thượng của khách.
Bước vào phòng, tôi đã nghe tiếng hú hét của đám dân chơi. Nhạc sàn được mở hết công suất, rượu bia rót tràn cung mây. Nhiều cậu đã có biểu hiện phê. Mấy bộ coóng đã được đặt sẵn trên bàn, chỉ chờ "đá" về. Chịu sự tra tấn khoảng một giờ đồng hồ, tôi nháy Long gọi Phương “cave” ra hỏi: "Hàng sắp về chưa? Ông anh tao có việc phải đi giờ". "Đen quá, thằng đi giao hàng vừa bị tai nạn xe máy. Chắc phải tiếng nữa hàng mới về. Ông anh xài tạm ít hàng trắng nhé". Long lắc đầu: "Thôi", rồi kéo tôi ra cửa. Một chiếc taxi đã chờ sẵn: "Ông anh về trước, tí nữa hàng về thật mà không chơi là không xong với tụi nó đâu".
II. Từ tháng 6/2011 đến nay, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã liên tục điều tra khám phá nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy đá. Điển hình như ngày 27/7/2011, tổ công tác Công an quận Đống Đa bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh của hai nhà nghỉ Vạn Xuân và Bình Minh tại địa chỉ 85C và 85D phố Trần Quang Diệu. Cơ quan công an đã phát hiện tại phòng 202 nhà nghỉ Vạn Xuân có 7 đối tượng đang say sưa “đập đá” trong tiếng nhạc phát ra từ bộ dàn mini. Còn tại nhà nghỉ Bình Minh, lực lượng điều tra đã phát hiện một đôi nam nữ đang sử dụng ma túy đá.
Liên tiếp trong các tháng 8, 9, 10 tại các quận Thanh Xuân, Từ Liêm, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông… Cơ quan công an đã đồng loạt tấn công, triệt xóa nhiều ổ nhóm "đập đá" trên địa bàn. Thậm chí, đêm 11 rạng ngày 12/9/2011 (tết Trung thu) lực lượng điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang tại quán karaoke Nhật Hạ (ngõ 41 phố Hồng Hà) một nhóm 10 đối tượng (8 nam, 2 nữ) đang hát hò, lắc lư trong tiếng nhạc mạnh có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép ma túy dạng "đá". Tang vật thu giữ gồm: 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự tạo, 3 bật lửa khò, 1 bình gas mini và 3 túi nilon dính ma túy dạng tinh thể. Điều này cho thấy, trào lưu sử dụng ma túy “đá” đang ngày một phổ biến.
Đặc biệt, ngày 22/6/2011, Công an huyện Thạch Thất đã triệt xóa một động lắc ẩn mình trong vỏ bọc là một nhà nghỉ.
Qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện tại tầng hầm số 4 của nhà nghỉ Thùy Linh có 11 đối tượng nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Nhiều đối tượng đang phê thuốc, lắc lư theo tiếng nhạc mạnh. Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ một số ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có giá trị chứng minh phạm tội khác.
Được biết, nhà nghỉ Thùy Linh (thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) bên cạnh các phòng được bố trí để kinh doanh ăn uống, karaoke và massage, chủ nhà nghỉ này còn xây dựng một số hang động ngầm dưới lòng đất. Với hệ thống âm thanh hiện đại, cửa và tường cách âm, xung quanh được ốp đá tự nhiên, nơi đây được coi là phòng VIP dành riêng cho các đối tượng có nhu cầu ăn chơi thác loạn.
Theo một điều tra viên thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội thì ma túy "đá" vốn là những cục kết tinh cứng và trong, nhìn giống như cục phèn chua. Khi chơi thì được nghiền nhỏ như cánh mỳ chính. Trên thế giới, "đá" được gọi là "ice meth" hoặc "crystal meth". Những kẻ buôn bán loại hàng này thường đập nhỏ đá, chia thành nhiều "áo", mỗi "áo" chỉ nặng chừng 0,2 gram, giá bán mỗi gram khoảng 2,3 đến 2,4 triệu đồng. Dân "đập đá" thường chỉ phải sử dụng một lượng nhỏ hơn rất nhiều khi chơi các loại ma túy tổng hợp (MTTH) khác vì độ mạnh của "đá" cao gấp nhiều lần do hàng "đá" là loại nguyên chất, không bị pha trộn như các loại ma túy khác.
Giống như tác dụng của tất cả các loại MTTH khác, đá cũng gây ảo giác cho người sử dụng, gây cường cơ, giãn đồng tử, kích thích thần kinh và kích dục. Tuy nhiên, vì là ma túy tinh chất nên mức độ tác động của "đá" nhanh và mạnh gấp nhiều lần các loại pha trộn khác thường thấy trên thị trường. Khi "dân chơi" dùng hàng "đá", tình trạng bị kích động thần kinh có thể đến gần như ngay sau khi thuốc được hút qua mao mạch mũi. Thần kinh sẽ bị kích động cực mạnh và kéo dài có thể đến 2-3 ngày sau đó. Đồng thời, bất cứ một ý nghĩ nào lướt qua đều bị nhân lên hàng trăm nghìn lần, khiến toàn thân hưng phấn tột độ. Do đó, người sử dụng không làm chủ được bản thân và hậu quả xấu sau khi phê thuốc xảy ra là điều khó tránh khỏi