Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin, cứu hộ, cứu nạn:

Xem lính đặc nhiệm vẫy vùng trên sông

Có thể nói đây là lần đầu tiên một cuộc diễn tập thực binh chống khủng bố với các màn giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cứu hộ, cứu nạn được triển khai trên địa hình sông nước với sự tham gia của tổng hợp các lực lượng trên cạn, dưới nước và đường không được tổ chức ngay khúc sông Hồng chảy qua Hà Nội.

Người dân thủ đô được phen thót tim với những màn bơi lặn nghiệp vụ, thả dây đổ bộ đường không cực kỳ tinh nhuệ và càng thêm khâm phục ý chí can trường cũng như lòng quả cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân đang đêm ngày luyện tập, sẵn sàng vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Tình huống bất ngờ...

Tình huống trong kịch bản là qua công tác nắm tình hình, các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã phát hiện âm mưu của một nhóm phản động lưu vong đội lốt khách du lịch đến Việt Nam để tiến hành gây nổ, khủng bố phá hoại. Bọn chúng sẽ vận chuyển một lượng lớn vũ khí và thuốc nổ vào địa bàn Hà Nội bằng canô trên sông Hồng, hướng từ Việt Trì đến bến sông Hồng...

Vào hồi 9h30’, Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy trong quá trình tuần tra trên sông Hồng tại khu vực cầu Chương Dương phát hiện 2 chiếc canô có dấu hiệu khả nghi. Khi tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu kiểm tra thì 2 chiếc canô nói trên không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng CSGT đường thủy phải huy động phương tiện truy đuổi. Bọn chúng đã liên tục dùng súng bắn về phía lực lượng CSGT buộc tổ công tác nổ súng bắn cảnh cáo...

Khi chạy đến Bến tàu du lịch sông Hồng (46 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phát hiện phía trước có lực lượng Công an chốt chặn, bọn chúng cho canô quay lại tiếp tục bắn nhiều loạt về phía canô truy đuổi, buộc lực lượng CSGT đường thủy phải nổ súng tiêu diệt 2  tên ngã lăn xuống nước... Thấy khó thoát, phát hiện trên sông có một chiếc tàu du lịch đang di chuyển với tốc độ chậm, bọn chúng bèn ép canô cập mạn tàu HN-0504.

Ngay khi đặt chân lên boong tàu, bọn chúng hung hãn nổ súng uy hiếp lái tàu, khống chế toàn bộ thủy thủ đoàn và bắt toàn bộ hành khách, nhân viên trên tàu làm con tin. Sau khi khống chế tàu, bọn chúng bèn ra yêu sách đòi các lực lượng bao vây phải thả ngay một số đồng bọn của chúng đã bị bắt giữ trước đó, một khoản tiền lớn và máy bay trực thăng để thoát ra nước ngoài. Nếu không đáp ứng, chúng sẽ giết toàn bộ con tin và cho nổ tung tàu...

Phối hợp tác chiến giữa các lực lượng.
Phối hợp tác chiến giữa các lực lượng.

Phối hợp ăn ý

Đó mới chỉ là phần mở đầu của kịch bản phương án diễn tập đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cứu hộ và cứu nạn trên các phương tiện giao thông đường thủy lần này. Phải nói rằng chứng kiến các cuộc diễn tập cũng nhiều, nghi binh có, thực binh có mà chưa lần nào chúng tôi cảm thấy "sướng mắt" như lần này.

Ngoài thành phần chính là Lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) và Cảnh sát Đặc nhiệm (CSĐN) thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ của Bộ Công an, cuộc diễn tập còn có sự tham gia của Đoàn M44 thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là lực lượng cơ động nhanh, sẵn sàng xử trí các tình huống bằng phương tiện bộ binh cơ giới và hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, tác chiến được trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.

Tham gia diễn tập, đơn vị có nhiệm vụ bao vây, phong tỏa uy hiếp tinh thần bọn khủng bố, tham gia cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng tiêu diệt khủng bố khi có lệnh. Bên trên từng chiếc xe bọc thép lội nước rằn ri lừ lừ áp sát vị trí cần phong tỏa là những chiến sĩ cầm chắc tay súng.

Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong một cuộc diễn tập thực binh chống khủng bố có lực lượng Không quân của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia với đại diện là Trung đoàn Không quân trực thăng 916. Thi triển đủ mọi nhiệm vụ từ bay trinh sát, gọi loa thuyết phục kêu hàng khủng bố nhằm uy hiếp tinh thần và gây phân tán, nghi binh đánh lạc hướng và màn hay nhất, hấp dẫn nhất chính là thực hiện nhiệm vụ đổ bộ từ máy bay xuống tàu khách để giải cứu con tin, tiêu diệt khủng bố.

Trong nhiệm vụ này, sau khi lực lượng bắn tỉa tiêu diệt các phần tử khủng bố trên nóc tàu, chiếc trực thăng bay thẳng đứng ngay trên tàu đang bị khủng bố chiếm giữ, ròng dây để cho lực lượng CSĐN tụt xuống tàu trông như... thật! Những chiến sĩ CSĐN ngay sau khi từ máy bay xuống nóc tàu đã chiếm lĩnh trận địa, yểm trợ cho các lực lượng thâm nhập từ bên dưới, xung quanh tiếp cận tốt.

Cuộc diễn tập còn huy động sự tham gia của lực lượng công binh bao gồm Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn trực thuộc Binh chủng Công binh anh hùng. Lực lượng này có nhiệm vụ rà phá bom mìn trên hiện trường còn lại sau khi khủng bố đã bị tiêu diệt hết. Hỗ trợ vòng ngoài còn có Lực lượng CSGT đường thủy, Cảnh sát PCCC và các đơn vị y tế, công an và chức năng địa bàn sở tại sẵn sàng tham gia hỗ trợ khi cần thiết.

Tiêu diệt!

Trở lại với phương án diễn tập. Sau khi chiếm tàu, để ngăn chặn lực lượng truy đuổi, bọn tội phạm bố trí chốt gác ở 4 góc tàu, lấy con tin làm bình phong, súng lăm lăm trên tay sẵn sàng nhả đạn.

Lúc này các lực lượng của ta đã phối hợp bao vây phong tỏa trên không, dưới nước, tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, đồng thời Lực lượng CSGT đường thủy nhanh chóng triển khai ngăn chặn, sơ tán toàn bộ người và phương tiện ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

Trên khu vực Bến tàu du lịch sông Hồng, những chiếc trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam chở các chiến sĩ CSĐN quần đảo liên tục trên bầu trời, bay phong tỏa nhằm thể hiện sức mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố của Chính phủ Việt Nam. Đồng thời những chiếc xe bọc thép lội nước, canô siêu tốc chở lực lượng đặc nhiệm cũng triển khai đội hình bao vây phong tỏa, khống chế bọn khủng bố tại chỗ, không cho chúng có cơ hội tháo chạy...

Sau nhiều giờ đàm phán, thương lượng, trước sự ngoan cố của những tên khủng bố, đồng thời chúng đã xuất hiện tâm lý hoảng loạn, bắt đầu tàn sát các con tin nên Trưởng ban chỉ huy tác chiến quyết định hạ lệnh tiêu diệt. Các loại thiết bị chuyên dụng hiện đại được triển khai với phương án tác chiến điện tử nhằm xác định vị trí của từng tên để tạo điều kiện cho các lực lượng đánh bắt một cách có hiệu quả... Lực lượng CSĐN sử dụng 2 xe chuyên dụng phá sóng vô tuyến khu vực khủng bố chiếm giữ để theo dõi các cuộc trao đổi, mọi di biến động của bọn khủng bố. Đơn vị Công binh cũng triển khai thiết bị ngăn chặn các trường hợp khủng bố có thể kích nổ bằng sóng điện từ...

Đến thời điểm này lực lượng tác chiến đã chiếm lĩnh được các vị trí thuận lợi nhất. Hai bên bờ bắc, nam sông Hồng, tổ bắn tỉa đã chiếm lĩnh các điểm cao thuận lợi, sẵn sàng nổ súng. Về nguyên tắc chung, chúng ta không thương lượng, thỏa hiệp với khủng bố có vũ trang. Nhưng để bảo vệ an toàn cho các con tin và kéo dài thời gian, một số lực lượng bao vây được lệnh dãn ra.

Lúc này, lực lượng người nhái đặc biệt, chính là những chiến sĩ CSĐN được huấn luyện kỹ lưỡng thực hiện các động tác bơi chiến thuật, bơi ngụy trang vận dụng các đám bèo lục bình, củi khô, gỗ mục tiếp cận hai bên mạn tàu, áp sát mục tiêu chờ lệnh.

Thời cơ đã đến, đồng chí Trưởng ban chỉ huy tác chiến ra lệnh tấn công đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin. Ngay khi lệnh tiêu diệt được phát ra, các mũi đồng loạt tấn công. Tổ bắn tỉa nhanh chóng nổ súng tiêu diệt tên canh giữ đầu tàu. Mũi đánh hai bên mạn tàu tung lựu đạn cay, khói, quả nổ về phía bọn khủng bố gây nhiễu loạn, đồng thời đột nhập vào tàu đánh bắt từng tên một, giải cứu hành khách và nhân viên trên tàu. Đã có vài tên khủng bố chuyển từ hung hăng sang sợ hãi, nhảy bừa xuống sông hòng thoát thân.

Các chiến sĩ CSĐN vừa thực hiện bơi chiến thuật leo lên tàu, người còn chưa kịp khô đã không kể hiểm nguy lập tức nhào theo, bắt sống từng tên một. Không ít hành khách và nhân viên trên tàu trong lúc hoang mang vì quả nổ và hơi cay mù mịt, đã liều mình nhảy xuống sông. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn và cứu thương trên những chiếc canô và xe lội nước với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn lập tức tiếp cận và vớt được toàn bộ những người này. Từ trên không trung, chiếc máy bay trực thăng vừa thực hiện nhiệm vụ uy hiếp và đổ bộ cũng thả những chiếc phao cứu sinh xuống mặt sông cho những người dưới nước bám lấy chờ được vớt...

Những giọt mồ hôi trên thao trường

Buổi diễn tập kết thúc thành công. Nhưng ít ai biết được rằng, để có được gần 2 tiếng đồng hồ suôn sẻ ấy, tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ và các lực lượng phối hợp đã mất hơn 3 tháng trời tập luyện miệt mài. Diễn tập là một phần, nhưng tất cả đều hiểu, những giọt mồ hôi đổ xuống nơi thao trường chính là việc cụ thể hóa Chỉ thị số 25/2007/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống khủng bố trong tình hình mới. Đất nước đang trên đà phát triển, cơ hội để đăng cai đứng ra tổ chức các kỳ cuộc lớn, nâng tầm đất nước lên vị thế mới sẽ còn diễn ra. Vì thế, chủ động các phương án đảm bảo an toàn, trấn áp khủng bố là một việc làm hết sức quan trọng.

Xe đặc chủng tham gia diễn tập. Bắt gọn.
Xe đặc chủng tham gia diễn tập.
Xe đặc chủng tham gia diễn tập. Bắt gọn.
Bắt gọn.

Gặp chiến sĩ Bùi Huy Hoàng, chiến sĩ Đoàn Văn Tuyến thuộc Tiểu đoàn CSĐN số 1 đang cởi trần trùng trục, trên người mỗi chiếc quần bơi đang chuẩn bị biểu diễn các bài bơi lặn chiến thuật giữa trời giá rét mới thấy công sức của anh em bỏ ra không hề nhỏ. Trong các kỹ thuật tác chiến trên sông nước trình diễn lần này, anh em phải thực hiện các bài bơi cơ bản xuất phát, bơi ứng dụng, bơi bí mật, trong đó có cả những kỹ thuật cực khó như bơi bằng ống thở, bơi kỹ thuật ngửa mặt thở mồm cá chép để nấp dưới bèo, tiếp cận mục tiêu. Bên cạnh đội bơi chiến thuật là các chiến sĩ CSCĐ đeo bình lặn, sẵn sàng cho bài lặn bí mật. Lặn bình là một kỹ thuật khó. Đơn cử như bài tập "rổ rá rá rổ" luyện cho cơ mồm ngậm ống thở ôxy để lặn lâu khỏi mỏi anh em cũng phải luyện tập mất rất nhiều thời gian mới thuần thục.

Để có được đội bơi biểu diễn chiến thuật nhuần nhuyễn là cả một quá trình tuyển lựa gắt gao của chỉ huy đơn vị. Những anh em được lựa chọn đều là những người có sức khỏe tốt, tâm lý vững vàng. Như Trung úy Tăng Văn Thành, Trung đội trưởng Trung đội Bơi lặn thuộc Tiểu đoàn Đặc nhiệm số 2, quê ở Cần Thơ vốn thạo sông nước đã được điều ra Hà Nội để huấn luyện "thủy binh" suốt mấy tháng nay.

Bất kể rét mướt, mưa gió, sáng nào anh em cũng xuất phát từ doanh trại ở Cầu Diễn vào lúc 5h sáng, ăn trưa tại chỗ và rời bến tàu vào lúc 16h30’. Có hôm tắc đường, 20h mới về tới doanh trại, mới được ăn cơm. Luồng lạch trên sông giờ anh em thuộc chẳng khác gì dân vạn chài. Chỗ nào lội được ngang hông, chỗ nào sâu 8-10m anh em nắm chắc. Nắm chắc là để thành công. Để cầm chắc phần thắng. Đó cũng là mục tiêu, là nhiệm vụ mà những người lính thời bình luôn phải xác định cho rõ

Việt Anh

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.