Thượng tá Nguyễn Sỹ Hùng, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSBV mục tiêu cho chúng tôi biết, mỗi ngày Cục CSBV gồm 7 đại đội làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan Ngoại giao với 140 cán bộ chiến sĩ (CBCS) phải tiến hành 12 lượt thay ca, mỗi ca từ 7-10 xe chở CBCS đi đổi ca.
Đêm 10/6 vừa qua, 12 CBCS (gồm 1 đồng chí đốc gác, 11 chiến sĩ gác) Đại đội 9 đi làm nhiệm vụ tại các mục tiêu. Khoảng 1 giờ 20 phút, khi chiếc ôtô chở CBCS theo hướng Bà Triệu - Lý Thường Kiệt đến gần hết ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài thì bất ngờ bị xe ôtô Mercedes BKS 30Z-9036 do Nghiêm Xuân Huy (thường trú tại xóm Chợ, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển trên đường Hàng Bài đâm vào thành xe bên sườn phải phía gần phần đuôi xe, làm ôtô của đơn vị bị lật nghiêng sang bên trái.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đồng chí Lê Đức Chính - cán bộ đốc gác đã gọi điện báo về đơn vị. Nhận được tin, Ban lãnh đạo Trung đoàn và Đại đội 9 đã đến hiện trường nơi xảy ra tai nạn để nắm tình hình, hỗ trợ CBCS trên xe, thuê xe taxi và gọi xe cấp cứu đưa các đồng chí bị tai nạn đến Bệnh viện Việt - Đức, đồng thời báo cho Đội CSGT Công an quận Hoàn Kiếm đến phối hợp giải quyết.
10 CBCS được đưa vào Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu. Trung sĩ Đỗ Văn Cương bị chấn thương não, hiện đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện 198. Có 5 đồng chí được chuyển đến điều trị tại Bệnh xá Cục CSBV gồm Hạ sĩ Nguyễn Thanh Bình, Trung sĩ Nguyễn Hữu Hùng, Binh nhất Nguyễn Văn Linh, Trung sĩ Nguyễn Ngọc Thuyên và Hạ sĩ Nguyễn Đức Tùng. Hạ sĩ Tùng vừa được chuyển sang Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc, tiếp tục điều trị. Có 4 đồng chí đã trở về đơn vị gồm: Hạ sĩ Giáp Văn Hiếu; Thượng sĩ Khiếu Mạnh Tường; Binh nhất Phạm Văn Vỹ và Hạ sĩ Nguyễn Văn Thắng. Hạ sĩ Nguyễn Văn Thắng bị rạn xương vai, sau khi được bó bột trở về đơn vị thì hôm sau đã phải quay lại Bệnh xá Cục CSBV tiếp tục điều trị.
Xe ôtô của đơn vị bị móp phần đuôi xe bên sườn phải, xước sơn bên sườn trái. Xe ôtô Mercedes BKS 30Z- 036 bị móp đầu xe bên trái. Hiện cả hai ôtô đã được CSGT đưa về Đội Xử lý tai nạn giao thông Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ chờ điều tra xử lý. Vũ khí, trang bị và công cụ hỗ trợ của chiến sĩ đi làm nhiệm vụ đã thu hồi, kiểm đếm đảm bảo đầy đủ.
Trung sĩ Nguyễn Hữu Hùng, một trong những chiến sĩ bị thương tích nhẹ nhất kể: Sau cú đâm bất ngờ, cả 10 CBCS đều bị ngã ra đường. Người nhẹ thì bị bong gân, xây xát ngoài da, nặng thì rạn xương, chấn thương sọ não. Hùng bị nhẹ nhất nên chỉ bị đau một chút, thấy đồng đội của mình là Nguyễn Thanh Bình gót chân nát bươm nằm sát cạnh lốp xe khói mù mịt, Hùng nén đau nhổm dậy kéo Bình ra chỗ thoáng.
Chân trái của Bình phải khâu tới 12 mũi, không thể di chuyển nên việc sinh hoạt rất khó khăn. Binh nhất Nguyễn Văn Linh bị mài một nửa mặt xuống đường, khiến cho việc ăn uống, nói năng của anh trở thành cực hình. Có 3 đồng chí sau khi được sơ cứu đã trở về nhà. Nhưng nằm nhà một hai hôm tưởng đỡ, ai ngờ lại còn đau hơn. Vậy là lại phải quay lại bệnh xá.
Nặng nhất là Trung sĩ Đỗ Văn Cương, bị chấn thương sọ não. Khi chúng tôi có mặt tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện 198 Cương vẫn còn ly bì. Theo người nhà của Cương, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức, Cương đã có dấu hiệu hồi phục, và tỉnh dậy được một lát. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện 198 vẫn đang phải dùng nhiều biện pháp điều trị tích cực.
Thượng tá Hùng cũng cho biết, gia cảnh của Trung sĩ Cương rất đáng thương. Tháng 2/2009, Cương làm đơn xin ứng tuyển Chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Lực lượng CAND và được tuyển về Cục CSBV. Cương đi được một thời gian thì mẹ anh đổ bệnh, phải vào điều trị tại Bệnh viện K. Bố Cương ròng rã cả năm trời túc trực ở Bệnh viện K chăm vợ ốm, nay lại phải chạy đôn chạy đáo hết Bệnh viện Việt - Đức lại đến Bệnh viện 198 chăm sóc con trai. Được biết, năm 2012 là thời điểm Cương sẽ chuyển chính thức làm sĩ quan chuyên nghiệp. Anh cũng đang ôn thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân, với mong muốn gắn bó lâu dài với Lực lượng CAND. Song bất ngờ bị tai nạn thế này, rất có thể mong ước đó sẽ phải lùi lại một thời gian.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban chỉ huy Trung đoàn đã đến Đại đội 9, Bệnh xá Cục CSBV và Bệnh viện Việt - Đức thăm hỏi động viên. Những đồng chí không bị thương tích và không phải nằm điều trị tại bệnh viện, đơn vị cho nghỉ công tác 2 ngày để ổn định tinh thần. Đại đội 9 cũng cắt cử CBCS luân phiên chăm sóc các đồng chí đang phải điều trị tại bệnh viện. Điều động tạm thời 6 đồng chí thuộc Đại đội 12 sang tăng cường cho Đại đội 9.
Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng CSBV bị thương, bị tổn thất trong khi làm nhiệm vụ. Khoảng 1h20' ngày 16/1/2011, xe hơi biển số 29A-02167 do Nguyễn Gia Tuấn Ngọc (trú tại 134 Thụy Khuê, Hà Nội) điều khiển trên đường Nguyễn Thái Học từ hướng Chu Văn An đi Hoàng Diệu. Đến ngã tư Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu, do không làm chủ được tốc độ đã lao lên vỉa hè đường Hoàng Diệu, đâm vào chốt gác bảo vệ Đại sứ quán Thái Lan làm Thiếu úy Nguyễn Kim Anh, cán bộ Cục CSBV đang làm nhiệm vụ chết tại chỗ.
Trở lại vụ tại nạn đêm 10/6, hiện các y bác sĩ trong và ngoài lực lượng Công an đang cố gắng hết sức để chữa trị cho các chiến sĩ bị thương. Hy vọng các anh sớm bình phục, trở lại công tác phục vụ nhân dân