Sự kiện này có nhiều khả năng đặt dấu chấm hết cho hơn 30 năm cầm quyền của Saleh, mặc dù ông này đã thể hiện ý chí kiên quyết không chuyển giao quyền lực; bất chấp các cuộc biểu tình hàng triệu người kéo dài suốt gần 6 tháng qua đòi ông phải từ chức; không khuất phục trước áp lực từ phía quốc tế và khu vực mong muốn có một cuộc chuyển giao quyền lực trong trật tự tại Yemen. Vụ nổ "định mệnh" ngày 3/6 ấy được phía chính quyền Yemen kết tội ngay cho bộ tộc Al-Ahma'r, một trong những bộ tộc lớn nhất cả nước, đang xung đột vũ trang gay gắt với lực lượng trung thành với TT ngay tại thủ đô Sanaa.
Cuộc chiến đường phố diễn ra từ ngày 23/5 đến nay tại thủ đô Sanaa giữa đôi bên kể trên hầu như không có quan hệ gì với cuộc "cách mạng thanh niên phản kháng" bằng các cuộc biểu tình hoà bình, tại các quảng trường ở thủ đô và nhiều thành phố lớn khác.
Sự kiện được coi là có thể tạo bước ngoặt nguy hiểm, đe dọa bùng phát thành nội chiến là vụ nổ xảy ra tại giáo đường bên trong khu vực dinh tổng thống đúng lúc buổi cầu kinh ngày thứ Sáu, ngày 3/6, trong khi cả TT Saleh và các quan chức hàng đầu của Yemen đều tụ tập tại đây. Vụ này giết chết vị chủ trì buổi thuyết giảng tại giáo đường cùng một số cận vệ riêng của TT. Một số quan chức cao nhất bị thương, trong đó có TT, Thủ tướng, 2 phó thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Shoura. Phía chính quyền kết tội dòng tộc Al-Ahma'r "ám sát TT". Còn thủ lĩnh của dòng tộc Hashed - Sheikh Sadeq al-Ahma'r thì ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của phía chính quyền; đồng thời tố cáo trở lại, rằng đây là "mưu đồ được sắp đặt trước" của TT Saleh.
Một nhân tố quan trọng liên quan đến cuộc xung đột này là tướng Muhsein al-Ahma'r - Tư lệnh Sư đoàn bộ binh thiết xa vận số 1 của quân đội Yemen, đồng thời là Tư lệnh Quân khu Tây - Bắc, một người thuộc dòng tộc Al-Ahma'r. Viên tướng này đã cùng với cả sư đoàn của ông ta công khai ủng hộ cuộc cách mạng thanh niên đang “phô trương lực lượng” ở Quảng trường Thay Đổi tại trung tâm Sanaa. Quân lính của Sư đoàn Thiết xa vận số 1 vẫn ngày đêm bảo vệ những người biểu tình nằm lỳ, ngăn cản mọi nỗ lực đàn áp của phía chính phủ. Tuy nhiên, cho đến giờ này, Sư đoàn Thiết xa số 1 vẫn đứng ngoài cuộc xung đột giữa các tay súng dân binh của bộ tộc Al-Ahma'r với lực lượng trung thành với TT.
Người ta lo ngại rằng đến một lúc nào đó, sư đoàn bộ binh của tướng Muhsein sẽ phải nhảy vào cuộc xung đột để ủng hộ dòng tộc của mình. Chính viên tướng này cũng cảnh báo "âm mưu của chính quyền" muốn kéo họ vào cuộc xung đột để gạt sang một bên cuộc cách mạng quần chúng là áp lực nặng nề và dai dẳng nhất đòi TT phải từ chức.
Trong quá khứ, chính dòng tộc Al-Ahma'r đã góp công đưa Saleh lên làm tổng thống năm 1978. Hồi ấy, Sheikh Abdullah al-Ahma'r là thủ lĩnh của bộ tộc Al-Ahma'r cũng như của dòng tộc Hashed mà gia đình TT Saleh là một "chi" trong đó. Sự gắn kết lợi ích chính trị - kinh tế giữa đôi bên cùng một dòng tộc này đã có từ lâu và họ đều cùng nhau tham nhũng để trục lợi. Cuộc cách mạng thanh niên bùng lên và kéo dài đã làm lộ ra những mâu thuẫn và tranh chấp quyết liệt vốn được che đậy suốt trong mấy thập kỷ qua.
Năm 2007, Sheikh Abdullah qua đời. Không một ai trong 10 người con trai của ông này, trong đó có cả Sadeq - tộc trưởng hiện nay, được một vị trí quan trọng nào trong hệ thống chính quyền do Saleh làm TT. Việc Saleh ngày càng tập trung quyền hành vào tay mình cùng các con của ông ta và các con của những người anh em ruột của ông ta đã làm cho sự rạn nứt ngày càng trở nên sâu rộng giữa Saleh với dòng tộc Al-Ahma'r.
Năm 2009, Hameed al-Ahma'r (em ruột của Sadeq) công khai kêu gọi lật đổ Saleh. Ông này nói với kênh truyền hình Al-Jazeera rằng Saleh đã phạm tội "phản bội tổ quốc" khi biến Yemen thành "một đế chế gia đình trị". Hồi tháng 3 vừa qua, sau vụ Saleh cho quân đội bắn giết nhiều người biểu tình tại Quảng trường Thay Đổi ở Sanaa, Hameed đã công khai nhiều lần đến quảng trường này, diễn thuyết bày tỏ ủng hộ cách mạng và kêu gọi Saleh phải từ chức.
Fares Saqqaf - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tương Lai ở Sanaa nhận xét: “Sau khi mâu thuẫn giữa đôi bên nổi lên, người của dòng tộc Al-Ahma'r cho rằng họ xứng đáng cầm quyền hơn con em của Saleh. Thế là xung khắc giữa dòng tộc Al-Ahma'r với gia đình Saleh chuyển sang bước ngoặt mới nguy hiểm cho vị thế của Saleh, khiến ông này quyết định phải tấn công trực diện chống lại đối thủ”.
Dân chúng Yemen nói chung không ưa gì cả TT Saleh và các thủ lĩnh dòng tộc Al-Ahma'r. Bản thân tướng Muhsein al-Ahma'r cố gắng tỏ ra trung lập. Nhưng người biểu tình vẫn dè chừng ông này, cho rằng ông ta muốn chuyển chính quyền về cho dòng tộc của mình. Cách mạng quần chúng trên đường phố không muốn chính quyền rơi vào tay một phe nhóm chính trị hay dòng tộc nào, để đất nước lại rơi vào cuộc khủng hoảng mới. Tuy nhiên, sau vụ quân chính phủ pháo kích vào khu vực dinh thự của các trưởng lão bộ tộc Al-Ahma'r, khiến nhiều vị cao niên được kính trọng của dòng tộc này thiệt mạng, nhiều người biểu tình đã chuyển sang thiện cảm hơn với dòng tộc Al-Ahma'r. Dường như chính Saleh đã biến dòng tộc Al-Ahma'r từ chỗ vẫn bị quần chúng dè chừng, nay trở thành "những người hùng của nhân dân".
Trong khi Sadeq là tộc trưởng trên danh nghĩa của dòng tộc Al-Ahma'r, thì em trai ông này, Hameed lại là người đầy tham vọng chính trị. Hameed là một doanh nhân lớn, sở hữu những cổ phần khổng lồ trong các công ty liên lạc viễn thông và xây dựng tại Yemen. Ông này không che dấu tham vọng tranh chấp quyền lực với Saleh.
Hameed từng tuyên bố ủng hộ TT sắp tới phải là người miền nam để có thể giải quyết những vấn đề nan giải đang nổi lên ở miền Nam đất nước. Nhưng trong một cuộc tiếp xúc với bà Victoria Clark - tác giả cuốn sách nhan đề "Yemen - vũ điệu trên đầu rắn", Hameed nói ông ta muốn thách thức Saleh để tranh ghế TT. Hameed nói: "Tôi hãnh diện khi đến đây vì nhiệm vụ cao cả này. Tôi sẵn sàng cho nhiệm vụ ấy. Một khi bạn đã muốn ra tay giúp nước, thì đừng đắn đo trước hiểm nguy".
Gia tộc Al-Ahma'r và các bộ tộc đồng minh của họ có cả một kho vũ khí, với đại bác, súng cối và tên lửa RBJ. Tuy nhiên, quân chính phủ có xe tăng và máy bay chiến đấu mà Al-Ahma'r không có. Dù sao thì lực lượng Al-Ahma'r cũng không thể dùng quân sự mà lật đổ chính phủ. Còn chính phủ cũng không thể dùng quân sự để dẹp bỏ sự chống đối vũ trang của Al-Ahma'r. Nếu cứ tiếp tục giao tranh, chiến sự sẽ kéo dài chưa biết đến khi nào ngưng và đẩy Yemen vào một cuộc nội chiến tương tàn