Vấn nạn từ... nhà nghỉ

Hẹn hò ở đâu an toàn nhất?
Đương nhiên là ở nhà nghỉ.
Thác loạn ở đâu là thoải mái nhất?
Hẳn nhiên là ở nhà nghỉ.
Chơi ở đâu kín đáo nhất?
Chắc chắn là nhà nghỉ…
Nhà nghỉ đáp ứng đủ các tiêu chí mà những tay chơi chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư mong muốn.
Nhà nghỉ vừa tiện lại vừa rẻ. Ít tiền thì mướn giờ, không quá nhiều tiền vẫn có thể mướn đêm.

1. Vài cô cậu tuổi mới lớn, quan hệ yêu đương nhăng nhít một lúc dăm bảy người. Cặp với ai cũng hẹn hò đến nhà nghỉ để cùng nhau chạm đến cái đích cuối cùng của tình ái.

Cậu nhóc mới 17 tuổi, quen một lúc hai nữ sinh đang theo học lớp 10 của một trường trung học phổ thông.

Với nữ sinh thứ nhất, cậu nhóc ngỏ lời yêu ở nhà nghỉ.

Với nữ sinh thứ hai, cậu nhóc cũng tỏ tình ở nhà nghỉ.

Bắt cá hai tay không phải là trò chơi mà một gã thanh niên mới lớn như cậu nhóc này có thể tích lũy đủ khả năng để chơi thuần thục. Thế nên, cậu nhóc bị lộ.

Cô nữ sinh thứ nhất khi biết chuyện, ngoài cô ra cậu còn đang cặp kè với nữ sinh khác thì giận lắm. Cô bắt cậu thề là "Đời này kiếp này, ngoài em ra anh không còn ai khác". Lại bắt cậu nói "Anh chơi con đó chỉ là chơi qua đường, chứ lòng anh chỉ hướng về em". Sau khi thề, say lúc nói… cô bắt cậu nhóc phải chứng minh tình yêu duy nhất mà cậu dành cho cô bằng cái cách mà không ai có thể tưởng tượng ra được.

Cô yêu cầu cậu nhóc đưa nữ sinh thứ hai vào nhà nghỉ, để yêu đương đắm đắm say say. Yêu đương dẫu có đắm say vẫn phải duy trì sự tỉnh táo để dùng điện thoại di động quay lại toàn bộ cảnh chăn chiếu mặn nồng ấy.

Cậu nhóc nghe dứt câu, gật đầu "Anh sẽ làm theo ý em".

Cậu nói với cô nữ sinh thứ hai "Mình hẹn hò tại chỗ cũ, nhé em". Chỗ cũ là căn phòng tại một nhà nghỉ quen thuộc.

Cậu nhóc lấy phòng trước, nữ sinh thứ hai đến sau. Gặp nhau tay bắt mặt mừng qua loa, quần áo xộc xệch để làm… "chuyện đó".

Lựa lúc nữ sinh thứ hai đang đê mê, cậu đề nghị "Anh quay phim lại toàn bộ để làm kỷ niệm của chúng ta, được không em?". Rất khó có cô bé đang là nữ sinh nào lại có thể lắc đầu trong hoàn cảnh cực kỳ hưng phấn đó.

Bản năng được đáp ứng, tính tiền phòng nghỉ xong đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Hôm sau, cậu nhóc đưa cái điện thoại chứa toàn bộ nội dung của màn ân ái cho nữ sinh thứ nhất thưởng ngoạn.

Có đoạn clip này trong tay, nữ sinh thứ nhất hả hê khi đã đưa được đối thủ "cướp bạn trai" lên… thớt. Nữ sinh này nhanh chóng rao ầm lên với các bạn học cùng khối về chuyện mà nữ sinh thứ hai vừa làm với bạn trai mình.

Uất ức lẫn xấu hổ, nữ sinh thứ hai tìm đến Cơ quan Công an cầu cứu. Kết quả, cậu nhóc bị tạm giữ để điều tra. Điện thoại có lưu lại khoảnh khắc cuồng loạn bị niêm phong làm bằng chứng.

Các đối tượng trong băng nhóm tuổi teen hoạt động tại nhà nghỉ.
Các đối tượng trong băng nhóm tuổi teen hoạt động tại nhà nghỉ.

Tháng trước, Tòa án nhân dân Tối cao tại TP HCM vừa tuyên phạt cậu thanh niên sinh năm 1988, mức án 8 năm tù giam vì tội danh "Hiếp dâm trẻ em".

Hiếp dâm không hẳn là dùng vũ lực xâm hại, nhưng luật đã quy định thì không biết làm sao để giải thích.

Cô bé sinh năm 1998, mới 14 tuổi đã má đánh phấn, môi đánh son. Cô bé đi chơi, quen với thanh niên sinh năm 1988. Quen ít lâu thì hẹn hò, hẹn hò được vài hôm thì đi uống rượu qua đêm cùng nhau.

Uống rượu đến lúc tang tảng sáng, thanh niên say ngất ngư nên nhờ bạn gái tuổi 14 điều khiển xe gắn máy chở về nhà. Trên đường về, ngang qua một nhà nghỉ. Đường vắng, trời se lạnh, sẵn có rượu trong người lại đang tuổi khí huyết sung mãn, thanh niên cò kè rủ bạn gái tuổi 14 "lấy phòng nghỉ cho đỡ mệt, em nha".

Bạn gái tuổi 14 đồng ý. Thanh niên cùng bạn gái, lấy phòng, khóa cửa phòng và chuyện gì đến đã đến. Trưa về đến nhà, phụ huynh của bạn gái 14 tuổi truy hỏi nguyên nhân vì sao đi cả đêm mới về. Bạn gái tuổi 14 hồn nhiên kể lại toàn bộ vụ việc. Phụ huỵnh bạn gái tuổi 14 nghe xong hoảng hồn, sau lúc hoảng hồn lấy lại bình tĩnh. Vừa bình tĩnh một lúc, vội vã viết đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Công an.

Tiến hành điều tra, lực lượng Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thanh niên sinh năm 1988 nọ vì hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Mức án 8 năm tù, có lẽ, đã khép lại một tình yêu nhiều biến động.

2. Trên mạng Internet, đang xôn xao vì đoạn clip với hình ảnh rõ nét, khả năng là được quay lại bằng điện thoại iPhone, với những cú zoom cận cảnh, những cảnh quay đặc tả chi tiết…

Nội dung của đoạn clip ấy, kể về… một buổi chụp ảnh nude.

Nhà nghỉ và các bộ ảnh nude, vốn không còn mới. Trước đây, tôi từng gửi đến bạn đọc phóng sự "Thâm nhập hội những người chụp ảnh khỏa thân".

Nhà nghỉ luôn là địa điểm yêu thích để các cô nàng da trắng, tóc nhuộm, lông mày tỉa tót, móng tay nhiều màu sắc… lựa chọn để ưỡn ẹo và thoát y trước ống kính của những tay tự xưng là nhiếp ảnh gia. Đã là nhiếp ảnh gia tự phong, thì chuyện gì lại không thể làm. Tôi còn biết cả những gã đàn ông, sắm máy ảnh xịn chỉ để rủ những cô gái non tơ vào nhà nghỉ để chụp ảnh nude. Trước là chụp ảnh, sau đó có "ăn thịt" hay không thì tùy xem "người mẫu" có đồng ý hay không. Rất ít trường hợp "người mẫu" từ chối.

Gần như, giữa nhà nghỉ và nhục dục luôn có mối quan hệ tương hỗ hết sức mật thiết. Minh chứng rõ nhất chính là, đa phần các clip có nội dung diễn viên nam lẫn diễn viên nữ không mặc quần áo, đều được thực hiện trong nhà nghỉ.

Một vài trường hợp, nhà nghỉ là địa điểm để các băng nhóm giang hồ, các đầu nậu ma túy chọn là nơi để giao dịch hoặc điều phối các mắt xích trong băng nhóm của mình. Đơn giản như khi khách làng chơi đi tìm gái ăn sương, gái đưa ra cái giá "yêu đương theo giờ" rất mềm tại nhà nghỉ quen của gái.

Khách đang mây mưa vui vẻ, thì bất thần xuất hiện một gã mặt mày bặm trợn, hai tay hai dao, thét lên "Thằng khốn nạn, mày dám dụ dỗ vợ tao. Muốn chết thì cứ giữ tiền, muốn sống thì đưa ví đây". Khách làng chơi lúc này mặt xanh như tàu lá chuối, cắt mười bảy mười tám nhát dao không ra giọt máu, khúm núm làm theo yêu cầu của cái gã bặm trợn ấy. Tiền mất không sao, chỉ mong mạng còn.

Biết là bị lừa, biết là bị cho vào tròng, nhưng… biết là làm sao. Một vài trường hợp hãn hữu, khách muối mặt đi trình báo công an.

Cũng có lúc, đưa khách vào nhà nghỉ. Khách đang hoan lạc, gái ăn sương lặng lẽ tuồn quần áo, tư trang của khách cho đồng bọn để tranh thủ xẻ thịt… Đến khi khách tính tiền, phát hiện mình mất cắp, lớn giọng với gái ăn sương. Lập tức, hàng chục gã tay búa tay kiếm hiện hình trấn áp khách.

Lúc khác, khách đang tồng ngồng như nhộng, thì gái ăn sương nhanh tay vơ sạch đồ của khách, mở cửa phòng nhà nghỉ… bỏ chạy. Thiên hình vạn trạng, đủ thể loại lừa lọc nhau tại căn phòng bé xíu của nhà nghỉ nào đó.

Đôi lúc, nhà nghỉ để thực hiện những mưu mô.

Kiểu như, vụ việc liên quan đến một cặp vợ chồng trí thức cách đây không lâu. Chồng mang vợ ra làm vật hiến tế cho lãnh đạo cơ quan. Lần hiến tế đầu tiên, vợ có lẽ quá đê mê, nên quên mất không biết bấm nút nào để máy quay phim hoạt động. Đến lần hiến tế thứ hai, vợ thành thục trong thao tác sử dụng thiết bị điện tử.

Có được cảnh quay lại toàn bộ quy trình hiến tế của vợ, chồng mới xồng xộc phá cửa nhà nghỉ xông vào đòi lãnh đạo phải viết giấy thừa nhận chuyện xấu xa kia.

Truyền thông vào cuộc, lãnh đạo tố vợ chồng tống tiền. Vợ chồng tố lãnh đạo quấy rối vì động cơ thấp hèn.

Cả trên lẫn dưới đều tởm lợm không thể tả.

Cách đây vài ngày, nhân viên của một nhà nghỉ tại quận 6, TP HCM phát hiện thi thể lõa thể của một vị khách nữ.

Tối hôm trước, vị khách này đến lấy phòng cùng một người đàn ông. Sáng hôm sau, người đàn ông rời khỏi nhà nghỉ. Đợi mãi đến trưa, không thấy vị khách nữ trả phòng, nhân viên nhà nghỉ lên gọi cửa. Gọi hoài, không có tín hiệu từ bên trong. Họ dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng thì phát hiện thi thể của vị khách nữ trên.

Lực lượng Công an đang tích cực điều tra nguyên nhân tử vong của vị khách nữ này. Khả năng rất cao đây là một vụ án mạng.

Không biết, đây là lần thứ bao nhiêu dư luận đón nhận những thông tin có tính chất nghiêm trọng như vậy liên quan đến nhà nghỉ. Tội ác được thực hiện tại nhà nghỉ thường rất êm thấm.

Từ hình này kẻ thủ ác trong vụ sát hại người tình tại nhà nghỉ đã bị bắt.
Từ hình này kẻ thủ ác trong vụ sát hại người tình tại nhà nghỉ đã bị bắt.

Một khuya tháng 4, nhân viên tại nhà nghỉ ở quận 12 TP HCM, đón nhận hai vị khách trung niên đến thuê phòng nghỉ qua đêm.

Vị khách nữ ngoài 40 tuổi, còn vị khách nam đã hơn 50. Khoảng 4h sáng, vị khách nam rời khỏi phòng, xuống quầy tiếp tân yêu cầu nhân viên mở cửa nhà nghỉ cho lấy xe gắn máy để về trước.

Kịch bản cũ lặp lại, sáng hôm sau đợi mãi không thấy vị khách nữ xuống, nhân viên lên phòng xem xét thì phát hiện vị khách nữ đã tử vong.

Có một điều mà vị khách nam không ngờ tới, đó chính là hình ảnh của ông ta đã bị camera đặt ở khu vực tiếp tân nhà nghỉ quay lại toàn bộ. Sau hơn một tháng điều tra, vị khách nam đã bị bắt giữ.

Hóa ra, ông ta đã có gia đình nhưng vẫn lén lút quan hệ với người phụ nữ xấu số kia. Yêu đương vài năm, người phụ nữ yêu cầu ông phải ly dị vợ để đến với bà. Ông ta không chịu, vậy là mướn phòng nhà nghỉ để sát hại.

Sau khi sát hại người tình, ông ta cẩn thận hóa trang khuôn mặt bằng cách đeo râu giả, mang mắt kính cận, đội nón… để tránh bị nhận dạng.

Trong nhiều vụ án liên quan đến các "phù thủy" gây mê, đa phần các nạn nhân là đàn ông đều bị chuốc thuốc mê ngay tại phòng của nhà nghỉ. Phương thức lẫn thủ đoạn gây án đều không mới, nếu không muốn nói là rất cũ.

Đầu tiên là đón xe ôm hay nhờ chở đi công chuyện. Sau là than nắng, than mệt muốn nghỉ ngơi. Tiếp đến là phòng nhà nghỉ. Sau nữa là, anh vào tắm trước, em vào tắm sau. Tắm xong, bước ra ngoài nạn nhân sẽ nhận được một lon bia hoặc nước ngọt đã pha sẵn độc dược.

Vì sao lại là phòng của nhà nghỉ?

Đơn giản, cứ nghĩ đến căn phòng nhà nghỉ, là lập tức những hình ảnh đánh thức bản năng lại khiến nạn nhân bị kích thích đến độ không còn nhớ gì cả, huống gì là tỉnh táo để cảnh giác.

3. Vài cô bé tuổi từ 14 đến 15, làm nghề bưng bê ở quán cà phê. Túng  tiền, nảy sinh ra ý nghĩ cướp. Tụ tập thêm vài gã thanh niên vô công rỗi nghề thành một băng nhóm, lấy nhà nghỉ làm sào huyệt.

Khi ngưu mã tìm nhau đã thành đàn, mới gọi điện thoại cho gã trai này, gã trai khác để "giăng bẫy". Gã trai đầu tiên đến phòng, biết cô bé mới 15 tuổi, giãy lên như đỉa phải vôi, bỏ đi. Gã trai thứ hai, "sập bẫy". Bởi cô bé ỏn ẻn "Anh tới đi, hai đứa em chiều một mình anh".

Kết quả sau vụ cướp ấy, nạn nhân tử vong. Cả băng nhóm mặt búng ra sữa phải này ra tòa, chịu mức án sơ thẩm cao nhất từ 15 năm tù giam, thấp nhất là 3 năm tù giam.

Ai cũng biết, không ai rảnh đến mức bước vào nhà nghỉ chỉ để ngủ một hai giờ hay nghỉ ngơi vài mươi phút.

Ai cũng biết, nhà nghỉ cho thuê theo giờ xuất hiện nhan nhản phục vụ cho nhu cầu gì.

Ai cũng biết, bước vào nhà nghỉ tính giờ không phải để làm chuyện ngoài chồng ngoài vợ với đối tác khác thì cũng là "ăn bánh trả tiền". Không ăn bánh trả tiền thì cũng là "tình cho không biếu không, gái trai vui là chủ yếu".

Ai cũng biết nhưng không ai nói, không ai đề xuất biện pháp xử lý. Và điều này, vô hình trung để lại những hệ lụy phía sau cánh cửa phòng nghỉ.

Đơn giản, vào nhà nghỉ, lấy phòng, khép cửa lại đã là một thế giới khác.

Rất ít, cực kỳ ít, những người đàng hoàng bước vào nhà nghỉ chỉ để… nghỉ vài giờ (?!). Mong sao các cơ quan chức năng cần có biện pháp cứng rắn, triệt cho được cái vấn nạn "nhà nghỉ tính giờ" kiểu này để bớt đi những tai ương ập đến

Ngô Ca

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.